12/04/2020 05:06 GMT+7

Bóng đá Anh, chuyện giả tưởng mùa COVID-19

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - Hôm nay, ngày 12-4, tức một tháng thế giới "không có bóng đá" vì đại dịch COVID-19. Hãy cùng Tuổi Trẻ Online đi trên "chuyến tàu thời gian giả tưởng" đến thăm những sự kiện có thể sẽ xảy ra nếu đại dịch COVID-19 không đến…


Bóng đá Anh, chuyện giả tưởng mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Liverpool lẽ ra đã vô địch Premier League nếu giải đấu không bị hoãn mùa COVID-19 - Ảnh: EXPRESS

Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Liverpool đăng quang chức vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) nhưng không khí bóng đá ở đây vẫn sục sôi như mới hôm qua.

Điều này cộng với ngày lễ Phục sinh khiến cả thành phố Liverpool trở nên sôi động lạ kỳ. Các lễ hội bóng đá tràn ngập sắc màu âm nhạc xuất hiện ở mọi ngõ ngách.

Những bài hát của ban nhạc huyền thoại The Beatles được mở lại. You’ll Never Walk Alone là "Thánh ca" của người dân thành phố cảng. Những cụ ông, cụ bà trở lại thanh xuân - thời điểm Liverpool vô địch Anh cách đây 30 năm. Những người hâm mộ Liverpool trẻ trung hơn không còn khái niệm gì về thời gian nữa.

Báo chí Anh những ngày này vẫn còn dành thời gian để phân tích thành công của Liverpool, ca ngợi HLV Jurgen Klopp. Đối lập với điều đó, trong căn phòng làm việc của mình, HLV Klopp đang nhâm nhi ly bia Đức, đau đầu suy nghĩ cách giữ chân các ngôi sao: Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane…

Mọi chuyện thêm căng thẳng khi báo chí Anh tung ra hàng loạt tin tức về việc các CLB lớn ở châu Âu muốn cướp những ngôi sao của Liverpool.

Bóng đá Anh, chuyện giả tưởng mùa COVID-19 - Ảnh 2.

Nếu vô địch Premier League, Liverpool phải tìm cách giữ chân ba ngôi sao Mane, Firmino và Salah - Ảnh: PINTEREST

Đáp lại, trên mạng xã hội Twitter, nhiều cầu thủ của đội tân vô địch Anh cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với CLB, trong đó có thủ môn Adrian và trung vệ Dejan Lovren. Sadio Mane và Mohamed

Salah xây thêm nhiều trường học, bệnh viện ở Senegal và Ai Cập. Sau chức vô địch, Mane tự thưởng cho mình một chiếc điện thoại mới, còn Salah "tậu" một căn biệt thự ở Madrid.

Cùng lúc này, CLB Man City nhận thông báo Tòa án trọng tài thể thao (CAS) quyết định giảm án cấm thi đấu ở cúp châu Âu (cụ thể ở đây là Champions League) từ 2 năm xuống còn 1 năm.

Trong lúc ban lãnh đạo Man City mừng rỡ, báo chí Anh lại loan tin tiền vệ Kevin De Bruyne sẽ gia nhập Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay với mức giá 150 triệu euro. Nhưng thật may, HLV Pep Guardiola cam kết trên Twitter sẽ tiếp tục gắn bó với nửa xanh thành Manchester. Chỉ có điều địa điểm "check-in" dòng trạng thái trên Twitter là ở Turin, Ý.

Bóng đá Anh, chuyện giả tưởng mùa COVID-19 - Ảnh 3.

Tương lai của Guardiola và De Bruyne là mối bận tâm của Man City ở cuối mùa bóng năm nay - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi Man City có nhiều biến động, "người hàng xóm không ồn ào" của họ là Man United lại hoan hỉ. Man United vững vàng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và gần như chắc chắn sẽ dự Champions League mùa sau thay Man City.

Trên các diễn đàn, CĐV Man United không giấu nổi sự vui mừng. Họ cho rằng nếu ký hợp đồng sớm với tiền vệ Bruno Fernandes, Man United đã vào tốp 4 và không cần Man City "sa cơ" để lấy vé dự Champions League.

CĐV Man United tin rằng đội nhà xứng đáng vô địch Premier League nếu tính các vòng cuối. Họ còn đề xuất đá hai trận sân nhà - sân khách với Liverpool để tranh chức vô địch Premier League. Vậy mới công bằng!

Bóng đá Anh, chuyện giả tưởng mùa COVID-19 - Ảnh 4.

Tân binh Bruno Fernandes là chìa khóa giúp M.U chơi khởi sắc ở mùa bóng năm nay - Ảnh: REUTERS

Cũng trong lúc này, Man United nhận thêm hai tin vui: Paul Pogba tuyên bố sẽ đặt lợi ích CLB lên trên và muốn giải nghệ ở Old Trafford. Tin còn lại là Jesse Lingard đã ký hợp đồng mới và đang theo Daniel Welbeck học lốp bóng.

Nhưng có một tin buồn là Wan-Bissaka đã quên cách tắc bóng và đang tập luyện cách tạt bóng chuẩn như Trent Alexander-Arnold.

Ở London, Arsenal vừa trải qua chuỗi trận thành công dưới thời HLV Mikel Arteta và đã bắt kịp Tottenham của HLV Jose Mourinho trên bảng xếp hạng. Ban lãnh đạo Arsenal tuyên bố hoàn toàn tin tưởng Arteta và sẽ cấp kinh phí 200 triệu euro để ông mua sắm cầu thủ.

Trong diễn biến có liên quan, Arteta khẳng định đã gia hạn hợp đồng với Nicolas Pepe và hi vọng biến anh thành ngôi sao tương lai của Arsenal. HLV người Tây Ban Nha cũng làm hòa với Mattéo Guendouzi và cho cầu thủ này ra sân thường xuyên hơn.

Bóng đá Anh, chuyện giả tưởng mùa COVID-19 - Ảnh 5.

Nếu không có COVID-19, HLV Mourinho được dự đoán sẽ "chìm" cùng con tàu Tottenham - Ảnh: GETTY IMAGES

Tin vui cho Arsenal là David Luiz vừa được gia hạn hợp đồng, còn Erick Aubameyang dự tính sẽ ra đi. Trong khi đó, Mesut Oezil tiếp tục đưa ra những yêu sách khi nói rằng chỉ ở lại nếu được chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo.

Tại Tottenham, một bầu không khí căng thẳng hiện ra. HLV Jose Mourinho vừa gia hạn hợp đồng đã vướng nghi án tranh cãi quyết liệt với Dele Alli.

Mourinho muốn Tottenham bán Alli và ký hợp đồng với em trai của cầu thủ này. Ngoài ra, cũng có tin cho rằng Son Heung Min cũng bất đồng với Mourinho và muốn chuyển sang đội bóng khác.

Để thể hiện chính kiến, Son Heung Min đã bớt khóc và dừng ghi bàn. Trong khi đó, ban lãnh đạo Tottenham đã liên lạc "giáo sư" Arsene Wenger để thay thế Mourinho.

Nhiệm vụ của Wenger là làm kinh tế cho Tottenham, nhất là khi đội bóng này gặp vấn đề về tài chính sau khi xây sân vận động mới.

* Trên là bài viết giả tưởng. Chúc bạn đọc có những giây phút thư giãn.

Kỳ nghỉ đông lạ lùng của bóng đá Anh Kỳ nghỉ đông lạ lùng của bóng đá Anh

TTO - Sẽ chỉ có 4 trận đấu diễn ra ở Giải ngoại hạng Anh vào cuối tuần này, theo chân thể thức kỳ nghỉ đông đầu tiên trong lịch sử giải đấu mệnh danh hấp dẫn nhất hành tinh. Có thể nói đây là một sáng kiến thực sự lạ lùng.


HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên