14/07/2023 16:04 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam thua đậm trước thềm World Cup: Vượt qua chính mình là thành công

'Thắng không kiêu, bại không nản, cố gắng hết mình thôi các cô gái vàng...'. Bạn đọc Tuổi Trẻ Online dành rất nhiều lời động viên đến tuyển nữ Việt Nam sau trận thua Tây Ban Nha 0-9 trước thềm World Cup nữ 2023.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) trong trận thua 0-9 trước Tây Ban Nha - Ảnh: RFEF

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) trong trận thua 0-9 trước Tây Ban Nha - Ảnh: RFEF

Sáng 14-7, tuyển nữ Việt Nam đã thua Tây Ban Nha 0-9 trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào World Cup nữ 2023.

Đây là thất bại nặng nề của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Ở ba trận giao hữu trước đó ở cấp đội tuyển, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ thua Pháp 0-7, Đức 1-2 và New Zealand 0-2.

Tuy nhiên nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ cho rằng thất bại trên không nằm ngoài dự đoán vì chênh lệch quá rõ ràng về trình độ và thể lực giữa tuyển nữ Việt Nam và các đội bóng nữ châu Âu dày dặn kinh nghiệm. 

Đồng thời rất nhiều bạn đọc dành nhiều lời cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam "chơi hết mình" khi chính thức bước vào World Cup nữ 2023.

Cố gắng hết mình, tuyển nữ Việt Nam ơi!

Bạn đọc Dương Toàn nhận xét: "Thực lực đã được chứng minh khi ta có cơ hội chạm trán với những đội đẳng cấp thế giới. 

Tuy nhiên, được dự cúp bóng đá nữ thế giới và được đá chính với những đội hàng đầu thế giới là một trải nghiệm tuyệt vời nhất của đời cầu thủ. Chúc các em thi đấu thật tốt, vượt qua chính mình là thành công rồi".

Gửi lời động viên tuyển nữ Việt Nam, bạn đọc Duy An viết: "Thua những trận giao hữu sát thềm khai mạc giải không nói lên được nhiều điều. 

Vấn đề là đội tuyển bảo toàn được lực lượng mạnh nhất khi bước vào trận đấu chính thức. Chúc các cô gái vàng của chúng ta thi đấu thành công trong lần đầu vươn ra tầm World Cup".

Còn bạn đọc Đông Phương khích lệ rằng: "Thắng không kiêu, bại không nản. Không có người đi sẽ không thành đường. Cứ thoải mái và cố gắng hết mình thôi tuyển nữ Việt Nam ơi".

"Tham dự World Cup đụng nhằm các "bà lớn" có máu mặt, nếu mỗi trận ta thua dưới 10 quả cũng đã là thành công lắm rồi. Cố gắng lên các cô gái" - bạn đọc Danto bày tỏ.

Phải ra biển lớn mới trưởng thành được

Về kết quả các trận giao hữu vừa qua, theo bạn đọc Lam, "người hâm mộ chân chính vẫn luôn biết đội tuyển đứng ở đâu nên không bất ngờ. Giao lưu học hỏi là chính, vào đến World Cup là vui rồi".

Tương tự, bạn đọc Nguyet Nhu đánh giá: "Tuyển nữ Việt Nam thua đậm ở các trận giao hữu tiền World Cup cũng bình thường thôi. Phải ra biển lớn để chúng ta biết sóng to ra sao để đào tạo cho thế hệ sau thực tế hơn...".

Với bạn đọc Long Nguyen, có lẽ vì một lý do nào đó nên tuyển nữ Việt Nam đã "bể trận", nhưng không sao hết. Rút kinh nghiệm và hy vọng những trận sau sẽ tốt hơn.

"Thôi thì khi vào giải, năng lực trình độ mình tới đâu cứ chơi hết mình các cô gái ơi" - bạn đọc Đàn ông SG nhắn nhủ. Đồng tình, bạn đọc Chỉ Ngần Ấy Thôi "mong tuyển nữ Việt Nam đá hết mình với tinh thần thể thao".

Trong khi đó, bạn đọc khaduy131211 nhấn mạnh: "Học hỏi, học hỏi và học hỏi... Các bạn nên biết rằng trình độ của tuyển nữ chúng còn kém xa so với châu Âu. Phải đợi vài kỳ World Cup nữa mới hy vọng tốt hơn".

Cùng quan điểm, bạn đọc John cho rằng: "Cứ phải từng bước và học hỏi. Tôi tin phải 3-4 lần được tham dự World Cup nữa thì mới có kết quả khả quan được. Tuyển nữ cố lên".

Và bạn đọc Thu tha thiết: "Không sao hết, đừng nản lòng các cháu gái ! Chúng ta là người tí hon, cả về thể hình lẫn kinh nghiệm đấu trường và về tài chánh. 

Họ là những người khổng lồ, cả về thể hình lẫn kinh nghiệm lâu năm trên đấu trường thế giới và tài chánh. Vậy nên có thua cũng không có gì phải mắc cỡ!

Các cháu là những người đầu tiên đã phá bung cánh cửa thép để bóng đá Việt hãnh diện bước ra đấu trường thế giới bao la, dù hết sức bỡ ngỡ, lạ lẫm. Hãy hãnh diện về việc các cháu đã làm. Hãy xem đó là kinh nghiệm quý báu đầu đời để các thế hệ sau soi rọi và học tập.

Toàn đội đừng bao giờ quên châm ngôn "một người vì mọi người, mọi người vì một người". Đừng bao giờ chỉ biết khoe mình trên sân bóng. Chúc HLV Mai Đức Chung và toàn đội đoàn kết để tiếp tục làm rạng rỡ danh tiếng và màu cờ Việt Nam trên khán đài quốc tế!".

Tuyển nữ Việt Nam thua Tây Ban Nha 0-9 trước thềm World Cup nữ 2023Tuyển nữ Việt Nam thua Tây Ban Nha 0-9 trước thềm World Cup nữ 2023

Sáng 14-7, tuyển nữ Việt Nam đã thua Tây Ban Nha 0-9 trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào World Cup nữ 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên