TTCT - Hoàn toàn có thể định hướng để futsal trở thành môn thể thao tầm cỡ thế giới của thể thao Việt Nam. Vài ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng khu vực châu Á tranh vé dự World Cup 2022. Tuyển futsal Việt Nam trong trận gặp Czech ở World Cup. Ảnh: VFF Sẽ là dối lòng nếu bảo rằng ngồi xem trận đấu này cũng như bao trận khác! Cả người Việt lẫn người Trung Quốc quan tâm bóng đá đều xem đây là một trận đấu lớn hơn mọi trận đấu thông thường...Mọi thông tin đều đã được khai thác triệt để. Mọi lời khích bác ngoài lề cũng đã được tung ra. Nhưng thôi, giờ là lúc chờ xem ông Park Hang Seo và ông Li Tie cùng các cầu thủ của mình sẽ giải quyết trận đấu ra sao.Trong lúc ngồi chờ trận đấu khác thường này, tôi lăn tăn suy nghĩ về những chuyện khác của thể thao hai quốc gia.Ai cũng biết các nhà quản lý thể thao Việt rất giống Trung Quốc ở điểm: Đam mê thành tích! Nhưng nếu ông bạn láng giềng to lớn biết cách thỏa nỗi đam mê đó, thì chúng ta cái gì cũng nửa vời. Ví dụ, ai chê cười Trung Quốc về chuyện nóng máu ăn thua, đày ải VĐV trẻ vì thành tích, nhưng chắc chắn một điều là không thể chê được họ điểm nào ở môn bóng bàn. Họ đã biết cách biến môn thể thao này trở thành một môn thể thao quốc gia, khiến nhà nhà, người người tập luyện. Và trên cái nền rộng khắp đó, tài năng của họ như sóng biển, sóng sau vượt qua sóng trước.Còn ta, thử nhìn lại có môn nào được xây dựng một cách thật bài bản để tự hào? Bóng đá chắc khó đạt đến tầm đỉnh của thế giới. Vậy thì có thể hy vọng món nào hấp dẫn để người Việt vươn xa?Rồi lại chợt nghĩ sao không là futsal? Đó cũng là bóng đá, nhưng yếu tố thể hình, thể lực không đóng vai trò quá lớn. Chúng ta thấy mới 12 năm đầu tư ở mức độ chưa có gì lớn, nhưng các chàng trai Việt đã hai lần góp mặt World Cup, và làm cho đội Nga rất mạnh có lúc run chân.Thật ra đó là chuyện khả thi. Bớt chuyện lấy đất làm dự án ma, dành cho sân bãi chơi futsal thật nhiều, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên, học sinh chơi như kiểu bàn bóng khắp nơi ở Trung Quốc, hay bắn cung đưa vào trường học ở Hàn Quốc vậy.Được vậy, thể thao Việt may ra mới có cái mà ngẩng cao đầu thật sự!■ Tags: Bóng đáFutsalFutsal Việt NamWorld Cup futsal
7.000 ngọn nến nhớ tướng Giáp từ Hà Nội ĐẬU DUNG 04/05/2024 7.000 ngọn nến do các bạn trẻ thắp lên trong căn nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu tối 4-5. Không lên được Điện Biên, họ tưởng nhớ những người lính Điện Biên năm xưa từ Hà Nội - trái tim của cả nước.
Hà Thị Hậu vô địch 100km tại giải chạy ở Thái Lan KHƯƠNG XUÂN 04/05/2024 Đêm 4-5, VĐV Hà Thị Hậu đã vô địch nội dung dành cho nữ ở giải chạy Amazean Jungle Thailand, cự ly 100km với thời gian 16 giờ 12 phút 30 giây.
Cả ngày mong ngóng, dân mạng hẫng hụt đếm... giọt mưa VŨ THỦY 04/05/2024 Mưa thật sự đã trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội tối 4-5, đặc biệt là khi TP.HCM cùng nhiều tỉnh thành vừa trải qua cơn mưa lớn sau những ngày dài oi bức.
4 tháng học đàn, giành giải vàng cuộc thi piano toàn quốc NHẬT LINH 04/05/2024 Chỉ sau 4 tháng học piano, tài năng nhí Thái Tuệ Nghi đã giành được huy chương vàng cuộc thi Festival piano toàn quốc 2024 vừa diễn ra mới đây tại Hà Nội.