04/07/2018 20:07 GMT+7

Xem Thụy Điển, nhớ Ibra!

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Việc Thụy Điển lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup kể từ năm 1994 một lần nữa chứng minh triết lý: Bóng đá là trò chơi tập thể ! Nhưng phải chi họ có thêm một chân sút tài năng như Ibrahimovic thì hay biết mấy...

Xem Thụy Điển, nhớ Ibra! - Ảnh 1.

Đội tuyển Thụy Điển đang chơi rất đoàn kết nhưng lại thiếu một ngôi sao thật thụ - Ảnh: GETTY IMAGES

Tiền đạo 26 tuổi Emil Forsberg chắc chắn là người hùng của đội tuyển Thụy Điển với bàn thắng duy nhất ở phút 66. Nhưng có lẽ cái tên được nhắc đến nhiều nhất sẽ là siêu sao 36 tuổi Zlatan Ibrahimovic.

Lí do đơn giản là trước khi giải đấu này khởi tranh, Ibrahimovic đã trót "xuất khẩu cuồng ngôn" khi tuyên bố: "Không có tôi thì chẳng ai đặt hy vọng vào Thụy Điển" hoặc "Thiếu tôi, World Cup không còn là World Cup".

Tất nhiên khi mà Thụy Điển gặt hái thành công vượt quá sự mong đợi thì những lời tuyên bố của Ibrahimovic bỗng chốc trở thành trò hề và anh đang là "tấm bia" để cả thế giới tập trung…bắn tỉa!

Quả thật khi xem những trận đấu của Thụy Điển tại giải, có thể thấy họ chơi gắn kết và chắc chắn hơn hẳn so với thời Ibrahimovic còn nhảy múa trên sân. Hậu vệ đội trưởng Andreas Granqvist cũng thẳng thừng tuyên bố: "Thụy Điển đã trở nên tốt hơn khi không có Ibrahimovic".

Vâng, Thụy Điển giờ đây đã đồng đều hơn, mạnh hơn và đi xa hơn! Nhưng lại "kém hấp dẫn" hơn trong mắt người hâm mộ, lẫn giới truyền thông quốc tế.

Bằng chứng là ở những giải đấu trước đây, mỗi khi Thụy Điển hành quân xuất trận thì người ta không chỉ bàn về vấn đề chuyên môn, mà còn "rôm rả" với những câu chuyện "trà dư tửu hậu" với chủ đề chính không thể nào thoát khỏi cái tên Ibrahimovic. Còn ở đội tuyển Thụy Điển hiện tại liệu ai đủ "sức hút" để mọi người nhắc đến hay chăng ?

Emil Forsberg ư!? Đây là cầu thủ chơi hay nhất trong trận cầu đêm qua và được chờ đợi sẽ là "Ibrahimovic mới" của bóng đá Thụy Điển.

Ở các trận đấu đã qua, ngôi sao này luôn chơi rất cố gắng và nỗ lực hết mình nhưng ở anh vẫn thiếu sự tài hoa, ngẫu hứng để có thể trở thành một ngôi sao lớn thật thụ.

Ngoài bàn thắng này thì Thụy Điển cũng có khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của họ đều dứt điểm quá thiếu chính xác hoặc quá hiền. Xem những pha hỏng ăn đó, chắc hẳn không ít người đã xuýt xoa tiếc nuối: "Phải chi có Ibrahimovic"!

Đoàn kết là một điều tuyệt vời và tập thể luôn phải quan trọng hơn là một ngôi sao. Do đó việc HLV Janne Andersson (Thụy Điển) hy sinh ngôi sao bướng bỉnh, kiêu ngạo như Ibrahimovic để gắn kết toàn đội là điều đúng đắn. Nhưng phải chi ông Andersson có thể tìm ra được phương án thích hợp để gắn kết Ibrahimovic với phần còn lại thì hay biết mấy.

Nghệ sĩ Nghệ sĩ Chí Trung từng ví von: "Bóng đá là sân khấu cuộc đời". Mà đã là sân khấu thì phải có nghệ sĩ, phải có ngôi sao mới thu hút được khán giả mua vé đến rạp.

Hãy thử tưởng tượng xem nếu Brazil không có Neymar, tuyển Anh mất Harry Keane, Uruguay chẳng có Suarez hoặc Pháp thiếu Pogba, Mbappe thì liệu những trận cầu đó còn đủ sức hút với mọi người hay không?

Thắng Thụy Sĩ 1-0, Thụy Điển điềm nhiên vào tứ kết Thắng Thụy Sĩ 1-0, Thụy Điển điềm nhiên vào tứ kết

TTO - Sau 90 phút thư hùng của cặp đấu được xem yếu nhất vòng 16, đại diện đến từ Bắc Âu giành chiến thắng 1-0 chung cuộc. Với lối đá vô cùng khó chịu, Thụy Điển rất có thể còn tạo nên nhiều bất ngờ cho giải đấu.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên