17/09/2019 09:41 GMT+7

Võ sĩ 16 tuổi Gabriel Bona và câu chuyện nhà vô địch thế giới bán bánh quy kiếm tiền thi đấu

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Võ sĩ 16 tuổi Gabriel Bona đã xuất sắc đoạt tấm HCV ở Giải vô địch Jiu Jitsu liên châu Mỹ 2019. Trước đó không lâu Gabriel Bona đã giành được chức vô địch thế giới ở giải trẻ, cùng rất nhiều giải thưởng ở Brazil lẫn quốc tế.

Video nhà vô địch thế giới Jiu Jitsu phải đi bán bánh quy để kiếm tiền thi đấu - Nguồn: YouTube

Điều đáng nể là để có tiền trang trải kinh phí cho những chuyến thi đấu, Gabriel Bona phải bán bánh quy ở các nhà ga xe lửa Brazil đến 9h30 phút mỗi đêm. Nữ phóng viên Lucrecia Franco đã có bài viết mang tiêu đề "Nhà vô địch Jiu Jitsu 16 tuổi bán bánh quy để nuôi dưỡng giấc mơ thể thao" đăng trên tờ báo CGTN America kể lại tấm gương nỗ lực vượt khó để thành công của Gabriel Bona.

Cụ thể Gabriel Bona sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở Rio de Janeiro, có cha mẹ đều là những người công nhân. Từ nhỏ chú bé Bona đã rất hiếu động và thích võ nên đã theo học môn võ truyền thống Brazil Jiu Jitsu. Do có năng khiếu nên Bona đã bộc lộ tài năng và giành nhiều giải thưởng ở các giải đấu trẻ ở đất nước Brazil.

Võ sĩ 16 tuổi Gabriel Bona và câu chuyện nhà vô địch thế giới bán bánh quy kiếm tiền thi đấu - Ảnh 2.

Võ sĩ 16 tuổi Gabriel Bona phải bán bánh quy mỗi đêm để kiếm tiền đi thi đấu và anh đã giành rất nhiều giải thưởng lớn ở châu Mỹ, thế giới - Ảnh: Razoesparaacreditar

Tuy nhiên do môn võ này không được chính phủ Brazil tài trợ khi thi đấu và gia đình của Bona cũng quá khó khăn để trang trải cho những chuyến du đấu xa của anh. Vì vậy mà Bona đã quyết định "nuôi dưỡng giấc mơ" bằng cách… bán bánh quy ở các nhà ga vào mỗi tối để gom góp tiền đi thi đấu.

Bona nói: "Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ làm điều gì đó thay vì ngồi chỉ trích sự khủng hoảng của nền kinh tế Brazil hoặc than phiền về việc các VĐV không nhận được tài trợ. Nếu tôi chỉ biết ngồi yên và than trách thì chắc chắn chẳng có điều kì diệu nào xảy ra".

Ngay cả khi đã gặt hái được nhiều thành công, thời gian biểu hàng ngày của Bona vẫn không thay đổi là thức dậy vào lúc 6h30 sáng và đi đến trường học văn hóa. Sau đó cậu sẽ về nhà ăn trưa, đến phòng tập để luyện võ rồi đi bán bánh quy đến 9h30 tối mới về nhà ngủ.

Rất nhiều người dân Brazil đã biết về câu chuyện của Bona, nên ủng hộ anh ấy bằng cách mua dùm những bọc bánh quy. Một CĐV nói: "Có lẽ nhiều người nghĩ một nhà vô địch thế giới đi bán dạo bánh quy như thế là nhục nhã, nhưng theo tôi anh ấy thật đáng nể".

Hiện nay dù đã có được những thành công lớn nhưng Bona vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục theo đuổi giấc mơ. 

Bona bày tỏ: "Mọi người đều phải đối mặt với những khó khăn nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, bạn phải hy sinh. Tôi không có điều kiện để tận hưởng tuổi mới lớn của mình. Tôi có thể tiệc tùng, uống rượu nhưng tôi thích đầu tư vào tương lai của mình và luyện tập chăm chỉ để trở thành ai đó trong cuộc đời".

Chỉ 47 giây, Chỉ 47 giây, 'danh môn chánh phái' võ thuật Trung Hoa lao đao

TTO - Chỉ mất 47 giây để hạ gục Lữ Cương - võ sư đại diện của Vịnh xuân quyền, 'gã điên' Từ Hiểu Đông một lần nữa tung cú đấm nặng nề vào lòng tự hào của võ thuật Trung Hoa.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên