Miguel Vazquez có trận đấu hay trước Lewis Ritson - Ảnh: SKY SPORTS
Ở trận này, Miguel Vazquez đã chơi hay khi có những khoảnh khắc áp đảo và ra đòn chính xác. Ritson cũng đã cố gắng đáp trả. Sau 12 hiệp đấu không có một cú knock-out, hai tay đấm phải đợi điểm số từ các trọng tài.
Những tưởng sẽ có một kết quả sít sao, có thể là một trận hòa. Nhưng kết quả công bố sau đó đã gây ra nhiều tranh cãi khi võ sĩ người Anh Lewis Ritson giành thắng lợi với điểm số 113-116, 117-111 và 115-113.
Tranh cãi nằm ở điểm số có chênh lệch lớn 117-111, bởi rõ ràng hai võ sĩ đã cho thấy sự cân bằng, không ai quá nhỉnh hơn người còn lại trong suốt cả trận. Người đã chấm điểm này là trọng tài Terry O'Connor.
Không đồng tình với cách chấm điểm này, người hâm mộ quyền anh sau đó đã phát hiện một sự việc có phần chấn động. Khoảnh khắc này vô tình được ống kính truyền hình ghi lại. Khi Ritson và Vazquez đang đấu, thì ông O’Connor lại hành động như đang nhìn vào… điện thoại.
Hình ảnh trọng tài Terry O'Connor bị nghi sử dụng điện thoại giữa trận đấu - Ảnh: TWITTER
Điều đó cho thấy có vẻ như ông không hề chú tâm xem trận đấu. Lập tức trên mạng xã hội, nhiều người đã tố trọng tài O'Connor không minh bạch và có "mùi" gian lận kết quả.
Eddie Hearn, ông bầu của chính tay đấm Lewis Ritson, cũng công khai chỉ trích vị trọng tài này. Viết trên Twitter, Hearn nhận định: "Nếu đó là một chiếc điện thoại, thì BBBofC (Ủy ban quyền anh quốc gia Anh) cần loại bỏ ông ấy".
Trước đó, cũng chính Hearn lên tiếng cho rằng Miguel Vazquez mới là người xứng đáng thắng. Cùng với ông bầu này, chủ tịch Hội đồng quyền anh thế giới (WBC) cũng thẳng thừng bày tỏ sự bức xúc với hình ảnh của trọng tài O’Connor.
Hiện tại, đại diện cũa BBBofC đã lên tiếng cho biết sẽ điều tra vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận