30/06/2018 18:25 GMT+7

Tình yêu bóng đá qua lời ca cổ động viên Argentina

GIANG PHẠM (từ Nga)
GIANG PHẠM (từ Nga)

TTO - 'Các người sẽ thấy Messi; Còn Cúp sẽ về tay bọn ta; Và Maradona vĩ đại hơn cả Pele'... là một trong vô số bài ca các cổ động viên Argentina hát vang trên khán đài.

Clip cổ động viên Argentina - Video: GIANG PHẠM

Rất nhiều cổ động viên Argentina có mặt ở Saint Petersburg hôm ấy đã khóc khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Argentina thắng Nigeria 2-1.

Người Argentina như phát điên, họ ăn mừng như thể đã vô địch thế giới. Họ ôm nhau, nhảy múa và hát vang những bài ca truyền thống đến nỗi sau khi lực lượng an ninh mời ra ngoài để đóng cửa Fan Fest, họ tiếp tục bữa tiệc ăn mừng ngoài đường đến tận sáng.

Với người Argentina, điều đó không khác gì so với niềm vui nhìn thấy con mình vừa chào đời.

Những chiếc áo sọc xanh trắng mang số 10 in tên Messi hay Maradona trên lưng hay quay tròn trong không trung trên tay những chàng trai cởi trần, miệng hát vang "Ole, ole, ole Messi" hay "Vamos Argentina", đó là hình ảnh đặc trưng của các CĐV Argentina tại bất kì giải đấu bóng đá nào.

Hiếm có nơi nào như ở Argentina, bóng đá được xem như một thứ tôn giáo, qua cái cách mà Maradona được tôn sùng như một vị thánh, dù cái ngày ông đưa Argentina vô địch World Cup đã từ 32 năm trước.

Maradona hiện diện trên khắp các băng rôn, trong những lời ca của cổ động viên xứ tango mong ước ông truyền lại sức mạnh và niềm cảm hứng của mình cho đội tuyển. Khi Messi xuất hiện, người ta gọi tên anh trong tất cả các trận đấu của Argentina, xem anh như vị sứ giả của Maradona dẫn dắt đội nhà đến ngôi vô địch thế giới.

Tình yêu bóng đá qua lời ca cổ động viên Argentina - Ảnh 2.

Một cổ động viên xinh đẹp của Argentina - Ảnh: GIANG PHẠM

Bóng đá kết nối hi vọng và ước mơ của người Argentina. Với họ, niềm vui khi đội nhà chiến thắng là thứ niềm vui vô bờ bến. Như trong lời hát của bài "Vamos Argentina" truyền thống của mình:

"Vamos, vamos Argentina,

vamos, vamos a ganar,

que esta barra quilombera,

no te deja, no te deja de alentar."

(Tiến lên, tiến lên Argentina,

Tiến lên, chúng ta sẽ chiến thắng

Vì những cổ động viên cuồng nhiệt này

Sẽ không ngừng cổ vũ cho các anh)


Nếu Messi và đồng đội ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp ngày hôm nay, hãy quan sát khắp các khán đài, bạn chắc chắn sẽ thấy hàng ngàn CĐV Argentina đồng loạt cởi áo, quay tròn chúng trên đầu liên tục và đồng thanh hát to:

"Ole ole ole, ole ole ole ola

A cada dia te quiero mas

Soy Argentina, es un sentimiento, no puedo parar"


(Ole ole ole, ole ole ole ola

Mỗi ngày tôi thêm yêu em hơn

"Là người Argentina", một thứ cảm xúc, tôi không dừng được)


Dân Argentina là thế, yêu bóng đá đến mức không ngại dìm đại kình địch Brazil của mình đến tận đáy, mặc kệ cho Brazil có hơn họ 3 lần vô địch thế giới.


CĐV Argentina trêu chọc CĐV Brazil bằng 7 ngón tay (ám chỉ trận thua 1-7 trước Đức hồi World Cup 2014), hát rằng "One - Seven, Lo Siento!" (Ôi 1-7, tôi xin lỗi).


4 năm trước khi World Cup diễn ra ở Brazil, người Argentina sáng tác riêng một bài hát để "dìm hàng" đối thủ của mình. Nó phổ biến đến mức trở thành bài hát truyền thống của cổ doong965 viên Argentina trong khi người Brazil bắt đầu cảm thấy phiền phức mỗi khi nghe nó.

"Brasil, decime qué se siente tener en casa tu papá

Te juro que aunque pasen los años nunca nos vamos a olvidar

Que el Diego te gambeteó, que Cani te vacunó

estás llorando desde Italia hasta hoy

A Messi lo vas a ver

La Copa nos va a traer

Y Maradona es más grande que Pele"

(Này Brazil, nói cho ta biết cảm giác như thế nào khi bị đánh bại trên sân nhà

Ta thề dù qua bao năm, chúng ta sẽ không quên

Rằng Diego (Maradona) đã đùa giỡn với các người, rằng Cani (Claudio Caniggia - một huyền thoại của bóng đá Argentina) đã làm các người sửng sốt

Mà khóc than từ ngày ở Ý đến bây giờ (Argentina đánh bại Brazil ở vòng 2 World Cup 1990 với bàn thắng của Caniggia)

Các người sẽ thấy Messi

Còn Cúp sẽ về tay bọn ta

Và Maradona vĩ đại hơn cả Pele)


Kể từ ngày La Albiceleste vô địch World Cup 1986, người Argentina đã mòn mỏi chờ đợi danh hiệu này thêm một lần nữa. Kì World Cup lần này tại Nga, chiếc cúp, Messi và Maradona trở thành một phần trong lời ca của CĐV Argentina cả trong lẫn ngoài sân cỏ:

"Vamos Argentina, sabés que yo te quiero.

Hoy hay que ganar y ser primero.

Esta hinchada loca, dejo todo por la Copa

La que tiene a Messi y Maradona

Que este ano tenemos que dar la vuelta

Que vinimos todos a Rusia a ser campeones"


(Tiến lên Argentina, các anh biết tôi yêu các anh

Hôm nay các anh phải chiến thắng

Vì cổ động viên trung thành này đã bỏ tất cả mọi thứ cho chiếc Cúp

Kì này chúng ta có Messi và Maradona

Năm nay chúng tôi sẽ trở lại

Vì tất cả cả chúng tôi đến Nga để thành nhà vô địch!)


Họ đã hát như thế, để cho thấy tình yêu bóng đá hoà vào tự hào dân tộc mãnh liệt. Người Argentina đã biến đêm trắng nuớc Nga thành đêm của những màn nhảy múa không mệt mỏi, vẫy những chiếc áo xanh trắng phấp phới trong ánh sáng ráng mỡ gà của hoàng hôn trộn với bình mình mùa hè.

Dù trận đấu tới có muôn vàn khó khăn vì đối thủ là Pháp, người Argentina vẫn sẽ cứ vui cho hết đêm nay. Cứ kéo nhau đi hết từng góc phố cho đến khi trời sáng, miệng hát vang "Chúng tôi có Messi và Maradona…"

Tình yêu bóng đá qua lời ca cổ động viên Argentina - Ảnh 3.

Một gia đình cổ động viên Argentina - Ảnh: GIANG PHẠM

Maradona nhập viện sau chiến thắng nghẹt thở của Argentina Maradona nhập viện sau chiến thắng nghẹt thở của Argentina

TTO - Rạng sáng 27-6 (giờ VN), sau khi chứng kiến trận thắng nghẹt thở 2-1 của Argentina trước Nigeria để giành một vé của bảng D vào vòng knock-out VCK World Cup 2018, danh thủ Maradona đã phải nhập viện cấp cứu.

GIANG PHẠM (từ Nga)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên