04/08/2012 01:43 GMT+7

Thắng mình trước khi thắng người

TRẦN DUY ĐỨC
TRẦN DUY ĐỨC

TT - Đó chính là Bradley Wiggins - tay đua giành HCV môn đua xe đạp ở tuổi 32. Kỳ tích mà tay đua “lão tướng” này đạt được xuất phát từ nghị lực chiến thắng chính bản thân mình. Cụ thể đó là chiến thắng căn bệnh nghiện rượu, một ngoại lệ hiếm hoi thật sự của thể thao.

TT - Đó chính là Bradley Wiggins - tay đua giành HCV môn đua xe đạp ở tuổi 32. Kỳ tích mà tay đua “lão tướng” này đạt được xuất phát từ nghị lực chiến thắng chính bản thân mình. Cụ thể đó là chiến thắng căn bệnh nghiện rượu, một ngoại lệ hiếm hoi thật sự của thể thao.

Lance Armstrong, một VĐV xe đạp khác, cũng là tấm gương lớn trong việc chiến thắng bệnh tật. Nhưng dẫu gì thì căn bệnh ung thư của Armstrong cũng hoàn toàn xuất phát từ khách quan, không mấy ảnh hưởng đến ý chí nghị lực nơi anh. Còn Wiggins thì khác, căn bệnh nghiện rượu mang yếu tố chủ quan và ngày càng bào mòn không chỉ sức khỏe mà cả tinh thần con người. Trong giới thể thao, con ma men được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Có thể kể ra rất nhiều VĐV tên tuổi xuống dốc vì căn nguyên tai họa này như Socrates, Gascoigne...

Nói vậy để thấy rõ sự đáng trọng trong kỳ tích tìm lại chính mình của Wiggins. Suốt sự nghiệp nhiều thăng trầm của mình, VĐV người Anh gốc Bỉ này đã phải vươn lên từ tuổi thơ bất hạnh, phải đối mặt với các mâu thuẫn đồng đội. Nhưng không có gì khó khăn bằng cuộc chiến với chính bản thân mình của anh.

Tấm HCV thứ tư trong sự nghiệp Olympic không phải là thứ quá lớn lao đối với Wiggins, nó đơn giản chỉ là minh chứng cho thắng lợi vĩ đại nhất trong sự nghiệp của anh.

TRẦN DUY ĐỨC

TRẦN DUY ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên