Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
-
"Hãy sống với ước mơ"
TT - Đó là chia sẻ của Duy Thị Lan Hương, cô gái đã vượt qua hơn 1.500 tác giả để đoạt giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi viết “Khát vọng Olympic” do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú tổ chức...
-
Gần 2.000 bài dự thi
TT - Hôm qua, tại tòa soạn Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã diễn ra buổi chấm giải cuộc thi viết “Khát vọng Olympic”.
-
Tinh thần Pheidippides, tinh thần Manteo Mitchell...
TT - Không phải ngẫu nhiên mà những người sáng lập Olympic hiện đại lại chọn marathon là môn thể thao tiêu biểu cho tinh thần bất diệt của Olympic.
-
Ngón tay chỉ đường
TT - Trong khi các VĐV ra sức tranh tài ở Olympic London 2012 thì các tình nguyện viên đang nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình nhằm góp phần đem đến thành công cho thế vận hội năm nay.
-
Thắng mình trước khi thắng người
TT - Đó chính là Bradley Wiggins - tay đua giành HCV môn đua xe đạp ở tuổi 32. Kỳ tích mà tay đua “lão tướng” này đạt được xuất phát từ nghị lực chiến thắng chính bản thân mình. Cụ thể đó là chiến thắng căn bệnh nghiện rượu, một ngoại lệ hiếm hoi thật sự của thể thao.
-
Huyền thoại và người hùng
TT - Tin sốc nhất Olympic trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi lội: tượng đài Phelps đã bị đập vụn bởi người hùng mới Chad le Clos.
-
Mẹ thổi phạt con: chí công vô tư
TT - Trong ngày thi đấu thứ tư, một chuyện hi hữu xảy ra ở bộ môn chèo thuyền khi VĐV Mike Dawson bị thổi phạt bởi chính... mẹ mình và qua đó mất luôn cơ hội giành huy chương.
-
Điều kỳ diệu của cuộc sống
TT - Dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, khi mà rất nhiều “bạn bè” cùng trang lứa hằng ngày đang phải chiến đấu với “tử thần” và thậm chí có rất nhiều người đã “ngã xuống”, nhưng cụ ông Hiroshi Hoketsu vẫn miệt mài tập luyện và thi đấu tại Olympic London 2012 - đấu trường thể thao số 1 thế giới.
-
Ngả mũ trước Natalia Partyka
TT - Nữ VĐV bóng bàn người Ba Lan Natalia Partyka dù chỉ giành vé vào đến vòng 3 nhưng mỗi trận đấu ở Olympic lần này chẳng khác gì những kỳ công phi thường nhất. Thật vậy, chỉ với một cánh tay để chơi bóng và phải giao bóng bằng khuỷu tay nhưng Natalia Partyka đã đánh bại hai tay vợt khác ở Olympic lần này trước khi dừng bước ở vòng 3. Hình ảnh cô gái một tay chơi bóng bàn ấy đã lay động tất cả những ai được may mắn xem chị thi đấu.
-
Ý chí vượt khó
TT - Trong đêm hội khai mạc hoành tráng tuyệt đẹp của Olympic 2012 đã xuất hiện một đoàn thể thao vô cùng đặc biệt đến từ Netherlands Antilles, lãnh thổ tự trị thuộc khu vực Caribê của Hà Lan.
Đọc nhiều
-
Đánh nhau như 'giang hồ' trong trận đấu ở Syria
-
Thử tài đấu vật, cựu ngôi sao bóng rổ NBA bị hất văng khỏi sàn đấu và được đưa đi cấp cứu
-
'Nã đại bác' ở khoảng cách 60m ghi bàn thắng tuyệt đẹp đến Pele cũng chào thua
-
Văn Hậu khó đá vòng loại World Cup 2022 vì chấn thương chưa lành
-
Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu 6-3: Tâm điểm trận đấu 'kinh điển' Bayern - Dortmund
-
80 tuổi, Pele tiêm vắc xin COVID-19, truyền cảm hứng chống dịch