14/04/2021 10:05 GMT+7

'Pháo đài' Anfield đã sẵn sàng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Những cuộc lội ngược dòng được xem là 'đặc sản' của Liverpool và HLV Jurgen Klopp. Thách thức với họ giờ đây là Real Madrid với tỉ số thua 1-3, trong trận lượt về tứ kết Champions League diễn ra tại Anfield (K+PM THTT lúc 2h ngày 15-4).

Pháo đài Anfield đã sẵn sàng - Ảnh 1.

Salah (trái) - chân sút có phong độ ổn định nhất của Liverpool hiện tại - Ảnh: AFP

Đó có thể sẽ là cuộc đấu giữa tập thể dũng cảm nhất thế giới với tập thể bản lãnh nhất thế giới.

Bản năng lội ngược dòng

Ở mùa giải đầu tiên trong tay HLV Klopp, Liverpool khiến làng bóng đá thán phục bằng cú ngược dòng thắng Dortmund 4-3 sau khi bị dẫn trước 1-3 ở tứ kết Europa League. Kế đến, điểm nhấn của chức vô địch Champions League năm 2019 nằm ở cú ngược dòng kinh điển trước Barca. Khi ấy, Liverpool thua 0-3 tại Nou Camp và thắng lại 4-0 ở Anfield.

Nhắc lại để thấy nếu so với tình cảnh Liverpool phải đối mặt 2 năm trước, hoàn cảnh lúc này vẫn còn sáng sủa hơn rất nhiều.

Hai năm trước, cách biệt là 3 bàn và Liverpool mất một nửa hàng công mạnh nhất khi Salah, Firmino, Keita không thể ra sân. Nhưng với tinh thần máu lửa, họ đã nghiền nát Barca tại Anfield với những người hùng bất đắc dĩ như Origi, Shaqiri hay Wijnaldum.

Sân Anfield từng là "pháo đài" bất khả xâm phạm của Liverpool. Nhưng mùa giải này, pháo đài đó hoàn toàn bị đánh sập, khi gần một nửa số lượng đội bóng đến đó và kiếm về những điểm số hết sức dễ dàng. Cụ thể, giai đoạn từ đầu năm 2021 đến tháng 3, Liverpool trải qua chuỗi 6 trận thua liên tiếp kỳ lạ ở Anfield trong khuôn khổ Premier League.

Tưởng chừng đã có trận thua thứ 7, khi họ bị Aston Villa dẫn trước trong trận đấu cuối tuần trước nhưng rồi Liverpool đã ngược dòng thành công để có chiến thắng đầu tiên tại Anfield trong năm 2021.

Canh bạc của ông Klopp

Chiến thắng trước Aston Villa có thể làm sống dậy thứ dũng khí mà Liverpool đã đánh mất nhiều tháng qua. Nhưng lần này là Real Madrid - đối thủ mà cụm từ "bị ngược dòng" hầu như không có trong từ điển của họ. So với Barca, Real Madrid nổi tiếng chơi chắc chắn hơn nhiều.

Thua 1-3 trên sân khách ở lượt đi, Liverpool sẽ đi tiếp nếu thắng 2-0 trên sân nhà. Đó không phải là một nhiệm vụ quá khó bởi Liverpool lúc này có đầy đủ lực lượng tấn công mạnh nhất.

Nhưng với hàng thủ tan hoang hiện nay, nhiệm vụ khó khăn nhất của Liverpool là phòng ngự. Trận thua Real ở lượt đi hoàn toàn phơi bày sự yếu kém của những hậu vệ trẻ trong tay HLV Klopp hiện tại. Theo đó, Phillips và Kabak chưa sẵn sàng cho một trận đấu tầm cỡ thế này.

Rất có thể HLV Klopp phải kéo Fabinho về đá trung vệ thay cho Phillips ở trận này. Và trong trường hợp đó, ông sẵn sàng chơi tất tay ở hàng công của mình qua việc tung bộ tứ Firmino, Salah, Mane, Jota vào sân, đồng thời để Thiago - Wijnaldum đá cặp tiền vệ trung tâm. Đó là đội hình siêu tấn công của Liverpool.

Liệu Klopp có sẵn sàng đánh cược sử dụng nước đi mạo hiểm này khi Real vẫn vắng bộ đôi trung vệ trụ cột Ramos - Varane?

Sức ép vẫn đè nặng Man City

Hơn 4 năm tại vị, HLV Guardiola vẫn chưa thể đưa Man City vào bán kết Champions League. Vì vậy, áp lực tiếp tục đè nặng lên Man City trong trận tứ kết lượt về với Dortmund. Trận lượt đi, Man City phải nhờ đến bàn thắng ở phút cuối cùng của Foden mới có thể thắng 2-1 trên sân nhà. Đây là một tỉ số mong manh bởi chỉ cần thắng 1-0 trong trận lượt về, Dortmund sẽ giành vé đi tiếp.

Dù vậy, Man City vẫn nắm nhiều lợi thế khi có đội hình mạnh nhất trong khi Dortmund vắng nhiều trụ cột như Sancho, Witsel...

Phòng ngự tồi tệ, Liverpool thua Real Madrid 1-3 Phòng ngự tồi tệ, Liverpool thua Real Madrid 1-3

TTO - Rạng sáng 7-4, Liverpool đã để thua Real Madrid 1-3 trên sân khách Alfredo Di Stefano ở lượt đi tứ kết Champions League 2020-2021. Đây là một trận đấu mà hàng thủ tiếp tục trở thành vấn đề của Liverpool.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên