11/07/2016 10:05 GMT+7

Nhà cái vui vẻ

VÕ TRUNG DUNG
VÕ TRUNG DUNG

TT - Bên cạnh chuyện cổ vũ cho bóng đá, cho tuyển nhà, người hâm mộ cũng thường có chút cá độ hoặc vì máu đỏ đen, hoặc vì trong bầu không khí hân hoan mà bị kích thích bỏ thêm vài đồng bạc vui chơi.

Những trận đấu bất ngờ như Iceland quật ngã Anh giúp các nhà cái một phen hốt bạc, trừ nhà cái của Iceland - Ảnh: Reuters
Những trận đấu bất ngờ như Iceland quật ngã Anh giúp các nhà cái một phen hốt bạc, trừ nhà cái của Iceland - Ảnh: Reuters

Thực tế là đến lúc này, các nhà cái đã xoa tay hài lòng vì mục tiêu vượt Euro 2012 và World Cup 2014 đã đạt được. Ngay trước giải, họ đặt mục tiêu số tiền đặt cá trên các trang mạng đã được cấp phép phải đạt ít nhất 150 triệu euro (con số này ở Euro 2012 là 30,8 triệu và ở World Cup 2014 là 109 triệu).

Thế mà chỉ mới hai tuần sau khi bóng lăn ở Stade de France, Cơ quan Quản lý cá cược trên mạng (Arjel) của Pháp xác nhận người dân Pháp đã bỏ tiền túi đến 156 triệu euro thử thời vận qua kết quả các trận đấu, phân nửa trong số đó là cá trên mạng và nửa còn lại mua phiếu cá cược.

Chỉ riêng trận khai mạc với Romania, người Pháp đã hào hứng chi đến 9,2 triệu euro đặt niềm tin cho tuyển nhà. Số tiền này cao gấp đôi so với trận Pháp - Honduras vốn cũng là trận mở màn của tuyển Pháp tại kỳ World Cup ở Brazil cách đây hai năm. Trận Bồ Đào Nha - Iceland cũng có số cược tương tự vì người Bồ Đào Nha cũng thích thử thời vận không kém. Hai trận vòng bảng khác giữa Pháp - Albania và Bồ Đào Nha - Áo cũng ghi nhận số tiền hơn 8 triệu euro mỗi trận.

Bà Isabelle Andrès, tổng giám đốc Tập đoàn Betclic Everest vốn đang nắm giữ trang cá cược thể thao hàng đầu của Pháp là Betclic, ngay từ đầu đã khẳng định kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc khả năng vào sâu đến đâu của tuyển Pháp. Đến giờ thì kết quả đã rõ.

Còn như nhà cái Française des Jeux (FDJ) với cổ phần quá 2/3 là của Chính phủ Pháp thì đặt mục tiêu ít nhất 200 triệu euro từ các điểm bán phiếu rộng khắp. Mục tiêu này cao hơn hồi World Cup 2014 vốn chỉ đạt 192 triệu euro. Nhà cái FDJ thậm chí còn chơi trội khi từ đầu giải hứa rằng nếu tuyển “gà trống Gaulois” lọt vào chung kết thì giải thưởng dành cho việc đoán trúng 5 cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sẽ tăng lên gấp rưỡi, tức lên đến 15 triệu euro. Nhưng mặt khác cũng thấy rằng khi giải thưởng càng cao lại kích thích sự ham muốn thử thời vận của nhiều người.

Thật ra đến giờ nhà cái hoàn toàn yên tâm với số tiền đặt cược từ số đông người hâm mộ. Riêng trận bán kết Pháp - Đức, số tiền được thông báo đã lên đến 15,3 triệu euro. Pháp vào càng sâu thì số tiền đang có chiều hướng tăng ổn định và thậm chí đột biến cho trận chung kết. Ngay từ trận tứ kết với Iceland, số tiền đã đạt mức kỷ lục mới là 13,5 triệu euro, trong đó 7 triệu đặt cá trên mạng và 6,5 triệu mua ở các điểm bán phiếu của nhà cái FDJ.

Một thống kê khác lại đang khiến các nhà cái mừng rỡ: số người Pháp tham gia cá cược đã tăng gần 50% chỉ trong một năm, tiến gần với “tinh thần cá cược” của người Anh và người Ý. Xét về tính nhận diện thì 90% số người bỏ tiền cá cược tại Pháp là đàn ông, dưới 35 tuổi. Một nguồn thu rất tiềm năng, đặc biệt cho các trang cá cược trên mạng, ở thế hệ trẻ này.

Ở giải đấu lần này, các nhà cái càng cười hớn hở bởi số trận tăng lên 51 so với 31 của giải năm 2012 và nhiều đội bóng lớn đã thua cuộc bất ngờ. Chưa kể có một điều bất thường năm nay là có đến 6 đội tuyển được người hâm mộ nước nhà tin rằng sẽ đi đến trận chung kết và tâm lý của họ thường đặt tiền vì... tinh thần dân tộc là chính.

Tuy nhiên, trường hợp Iceland là cá biệt ở tinh thần dân tộc của dân xứ băng đảo. Họ đặt cược cho tuyển nhà kể cả trong trận đối đầu “tam sư”. Kết quả là họ đúng và nhà cái ở nước này thừa nhận đã phải chi trả gấp 3,7 lần số tiền thu được từ đặt cược, “thua hàng triệu euro” như một nhà cái thừa nhận.

Nếu không xảy ra sự cố lớn nào khác, có thể nói giải Euro 2016 làm mãn nguyện nhiều người.

VÕ TRUNG DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên