18/06/2023 11:24 GMT+7

Nguyễn Thị Oanh, Mai Ngọc háo hức chờ trao giải Cảm hứng SEA Games 32

Sáng 18-6, VĐV Nguyễn Thị Oanh và Trần Mai Ngọc cùng các khách mời tề tựu đầy đủ về TP.HCM, chuẩn bị tham dự lễ trao giải chương trình Cảm hứng SEA Games 32 do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Nguyễn Thị Oanh, Mai Ngọc háo hức chờ trao giải Cảm hứng SEA Games 32 - Ảnh 1.

Thầy trò huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường - Trần Mai Ngọc đã đến TP.HCM - Ảnh: T.P.

Sáng 18-6, thầy trò huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường và Trần Mai Ngọc đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị tham dự lễ trao giải chương trình Cảm hứng SEA Games 32 do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Herbalife Việt Nam, nhằm tôn vinh những VĐV truyền cảm hứng xuyên suốt kỳ đại hội thể thao khu vực năm 2023.

Với VĐV Trần Mai Ngọc, cô là điển hình cho tấm gương con nhà nghèo vượt khó. Phải rời xa gia đình từ năm 9 tuổi để ra Hà Nội học bóng bàn, Mai Ngọc nỗ lực không ngừng để trở thành một tay vợt chuyên nghiệp, mang theo gánh nặng đỡ đần cho mẹ. Tại SEA Games 32, cô cùng Đinh Anh Hoàng thi đấu xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đôi nam nữ quý giá.

Riêng Mai Ngọc đã đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam ngày 17-6 để chuẩn bị tham dự chương trình. Mai Ngọc vừa kết thúc quá trình tập huấn tại Boston. Đó cũng là chuyến tập huấn tại Mỹ đầu tiên của tay vợt trẻ này .

Nguyễn Thị Oanh, Mai Ngọc háo hức chờ trao giải Cảm hứng SEA Games 32 - Ảnh 2.

Sao điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã sẵn sàng cho lễ trao giải chương trình Cảm hứng SEA Games 32 - Ảnh: T.P.

Trong khi đó, ngôi sao SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh cũng đã được báo Tuổi Trẻ đưa từ TP Bến Tre lên TP.HCM. "Cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam, dù khá mệt vì đang trong quá trình tập huấn của mình tại xứ dừa, nhưng rất hào hứng được tham gia lễ trao giải.

Nguyễn Thị Oanh được xem là biểu tượng cho tính bền bỉ vô song của người phụ nữ Việt Nam. Phải thi đấu liền 2 nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật trong vòng 30 phút, Nguyễn Thị Oanh vẫn xuất sắc giành huy chương vàng ở cả 2 nội dung này. Và ở kỳ đại hội trên đất Campuchia, một mình Oanh đã mang về tổng cộng 4 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh, Mai Ngọc háo hức chờ trao giải Cảm hứng SEA Games 32 - Ảnh 4.

Bou Samnang có chuyến tham quan TP.HCM đầy thú vị - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trước đó một ngày, "VĐV khóc trong mưa" người Campuchia Bou Samnang cũng đã đến Việt Nam. Dù kế hoạch có một chút thay đổi giờ chót do phó tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh, cũng là thầy của Samnang, ông Dam Phirum lâm bệnh vào tối 16-6, nhưng Bou Samnang đã kịp đổi chuyến bay đến TP.HCM. 

Đây là lần đầu tiên Bou Samnang đến Việt Nam và cô đã có chuyến tham quan vòng quanh TP.HCM thú vị.

Nhiều quà tặng bất ngờ

Phần thưởng Chương trình Cảm hứng SEA Games trao tặng dành cho các VĐV đoạt giải là 20 triệu đồng mỗi người.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp đồng cảm với các câu chuyện truyền cảm hứng SEA Games 32 đã trao tặng nhiều phần quà đến các vận động viên đoạt giải: 3 suất tham quan Sơn Đoòng trị giá 3.000 USD của Công ty Oxalis; 1.500 USD cho 3 VĐV của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; quà tặng, hỗ trợ từ các công ty như: Biti's, Công ty Giày Đông Hải, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Kim Tuyến Beauty Academy…

'VĐV khóc trong mưa' Bou Samnang dạo chơi Sài Gòn trong mưa"VĐV khóc trong mưa" Bou Samnang dạo chơi Sài Gòn trong mưa

Chiều 17-6, VĐV điền kinh người Campuchia Bou Samnang đặt chân đến TP.HCM để chuẩn bị cho buổi lễ trao giải chương trình Cảm hứng SEA Games 32 do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên