15/05/2023 14:13 GMT+7

VĐV Nguyễn Thị Oanh: Sự nghiệt ngã giúp tôi bùng nổ

Ngày 14-5, "cô gái vàng" vừa đoạt 4 HCV điền kinh ở SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh đã có buổi giao lưu chân tình và tràn ngập tiếng cười cùng đông đảo bạn trẻ TP.HCM tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Nguyễn Thị Oanh chụp ảnh cùng bạn trẻ tại TP.HCM

Nguyễn Thị Oanh chụp ảnh cùng bạn trẻ tại TP.HCM

Với mong muốn truyền cảm hứng cũng như khơi dậy tinh thần yêu nước, nghị lực phấn đấu vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn để mang về vinh quang cho Tổ quốc, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động gặp gỡ, giao lưu từ trực tuyến đến trực tiếp với VĐV Nguyễn Thị Oanh tại TP.HCM.

Khá nhiều bạn trẻ tại TP.HCM đã nêm kín khán phòng Nhà văn hóa Thanh niên để được nhìn thấy và giao lưu với thần tượng Nguyễn Thị Oanh bằng xương bằng thịt. Điều thú vị là, người hâm mộ được chiêm ngưỡng Oanh thướt tha trong bộ áo dài. Và Oanh "bật mí" đây là lần hiếm hoi mình được "làm điệu".

Câu trả lời đúng là "Oanh ỉn"

Một trong những bất ngờ đầu tiên mà Oanh mang đến cho bạn trẻ TP.HCM là khả năng nói chuyện rất hóm hỉnh trước đông đảo người hâm mộ. Oanh cũng không quên lồng ghép giới thiệu đặc sản quê hương Bắc Giang của mình như vải thiều, rượu làng Vân, bánh đa kế... vào nội dung giao lưu.

Tất cả câu hỏi về Oanh đã được người hâm mộ trả lời chính xác. Nhưng vui nhất là câu hỏi về biệt danh của "đôi chân vàng" làng điền kinh Việt Nam. Do thành tích thi đấu xuất sắc, Oanh được giới điền kinh và người hâm mộ đặt khá nhiều biệt danh. Oanh nói: "Đúng là có người gọi tôi là Oanh "ốc tiêu", siêu nhân. Nhưng tôi chọn câu trả lời đúng là "Oanh ỉn".

"Tôi tuổi Hợi nên được gọi là "Oanh ỉn". Đây là biệt danh đã theo tôi từ lúc còn nhỏ, đi tập luyện rồi gặt hái thành công đến bây giờ. Tôi thích biệt danh này".

Và đó chỉ mới là phần mở đầu cho một buổi giao lưu giàu cảm xúc.

Sự nghiệt ngã của lịch thi đấu trở thành động lực, buộc tôi phải thể hiện hết khả năng và bùng nổ cảm xúc khi chiến thắng. Đó mới chính là giá trị quý giá nhất mà tôi muốn mang về cho thể thao. Nó không kém gì 4 HCV đóng góp vào thành tích đoàn Việt Nam.
VĐV Nguyễn Thị Oanh

Những giọt nước mắt rơi theo lời kể của cha Oanh

Nguyễn Thị Oanh trong bộ áo dài thướt tha - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thị Oanh trong bộ áo dài thướt tha - Ảnh: DUYÊN PHAN

Một trong những chi tiết thú vị của chương trình là Oanh đã bất ngờ được gặp cha mẹ mình ngay tại TP.HCM, khi được nhà thiết kế Thuận Việt chuẩn bị cho một tà áo dài đặc biệt tham dự buổi giao lưu. Trong giây phút hội ngộ, Oanh đã mừng đến rơi nước mắt bởi cô "không nhớ đã bao lâu rồi mới được gặp lại cha mẹ".

Nhưng xúc động hơn cả là khi khán phòng im bặt để nghe ông Nguyễn Văn Chuyền (cha Oanh) kể lại quãng thời gian khó khăn khi cô mắc bệnh viêm cầu thận năm 2014. Không khí chùng lại và những giọt nước mắt cảm phục đã lăn trên gương mặt những bạn trẻ khi được nghe câu chuyện Oanh từng bước nỗ lực trở lại với thể thao. Dù có lúc cô tưởng chừng phải kết thúc sự nghiệp ở tuổi đôi mươi.

Oanh nói: "Tôi từng bệnh rất nặng tưởng chừng phải bỏ nghiệp thể thao. Đó là quãng thời gian khủng hoảng, nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nhưng may mắn tôi đã được gia đình, thầy cô và bạn bè động viên để vượt qua. Nhưng nghĩ lại, cũng nhờ thể thao mà quá trình điều trị của tôi thuận lợi hơn".

Đừng bao giờ đầu hàng khó khăn

Pha bứt tốc của Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng cự ly 5.000m điền kinh SEA Games 32 - Nguồn: VTV Sports

Khi hầu hết người hâm mộ Việt Nam vẫn còn "dư âm" của sự tức giận khi Oanh phải thi đấu hai cự ly 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ cách nhau khoảng 20 phút tại SEA Games 32 thì cô lại tỏ ra khá bình thản.

Oanh chia sẻ: "Giả thiết mỗi ngày thi một nội dung, có thể tôi vẫn giành 4 HCV tại SEA Games 32. Nhưng giá trị 4 chiếc huy chương đó chưa chắc đã lớn và tạo cảm xúc được như bây giờ. 

Sự nghiệt ngã của lịch thi đấu trở thành động lực, buộc tôi phải thể hiện hết khả năng và bùng nổ cảm xúc khi chiến thắng. 

Đó mới chính là giá trị quý giá nhất mà tôi muốn mang về cho thể thao. Nó không kém gì 4 HCV đóng góp vào thành tích đoàn Việt Nam. Do đó, đừng bao giờ đầu hàng khó khăn mà hãy cố gắng vượt qua bằng năng lực của mình".

Oanh cũng tiết lộ rằng cũng chính nghị lực vươn lên đã giúp cô vừa tập luyện, vừa tranh thủ thời gian học tập không ngừng. 

Ngay trước khi sang Campuchia dự SEA Games 32, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đã có được tấm bằng thạc sĩ. Cô nói: "Tôi hy vọng kiến thức và tấm bằng này sẽ giúp tôi cải thiện, hoàn thiện hơn trong tương lai để giành thêm thành tích mới".

Gạch nối quá khứ - hiện tại - tương lai

Cựu vận động viên nhảy cao Nguyễn Thị Ngọc Tâm và các học viên trung tâm phát triển chiều cao nhận quà từ doanh nghiệp đồng hành BITI'S - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cựu vận động viên nhảy cao Nguyễn Thị Ngọc Tâm và các học viên trung tâm phát triển chiều cao nhận quà từ doanh nghiệp đồng hành BITI'S - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong chương trình giao lưu, ban tổ chức bố trí cho Nguyễn Thị Oanh xuất hiện cùng những em nhỏ đến từ Trung tâm phát triển chiều cao Bằng Tâm và đặc biệt là cựu vận động viên nhảy cao Nguyễn Thị Ngọc Tâm - huy chương bạc SEA Games 23, vợ của kỷ lục gia nhảy cao Nguyễn Duy Bằng.

Dành vài lời động viên gửi đến thế hệ trẻ, Nguyễn Thị Oanh nói: "Ngày hôm nay tôi rất vui khi đến đây và được cảm nhận được sức trẻ. Bên cạnh việc học tập, các bạn trẻ còn được rèn luyện thêm về thể chất. Đó là điều tuyệt vời với các bạn nhỏ. Chúc các bạn trẻ luôn đam mê, nhiệt huyết để hoàn thành những mong ước của mình".

Tới TP.HCM, Nguyễn Thị Oanh được báo Tuổi Trẻ tổ chức tour khám phá thành phố với việc đi buýt sông, mua sắm áo dài Thuận Việt và cả... làm móng tay theo mong muốn của cô

Kịch bản bị lộ và những điều thú vị về Oanh

Nguyễn Thị Oanh cùng bố mẹ tham dự buổi giao lưu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thị Oanh cùng bố mẹ tham dự buổi giao lưu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trước khi tham gia buổi giao lưu, Nguyễn Thị Oanh đã được báo Tuổi Trẻ và nhiều đơn vị đồng hành tạo điều kiện tham quan TP.HCM, dạo quanh những con đường tấp nập, thưởng thức ẩm thực và đi dạo sông Sài Gòn bằng tàu...

Có một chi tiết mà ban tổ chức đã giấu kín nhưng bị lộ vào giờ chót là việc bố mẹ Oanh được mời từ Bắc Giang vào TP.HCM để chung vui cùng con.

Nhà báo Huy Thọ chia sẻ: "Cũng từ kịch bản bị lộ mà chúng ta biết thêm về một Nguyễn Thị Oanh thật tuyệt vời. Khi về Việt Nam, điều đầu tiên là cô gọi cho bố mẹ nhưng không được. Cô hoảng loạn gọi cho anh chị, những người bà con đến "cháy máy" nhưng không có câu trả lời bởi tất cả đã được ban tổ chức dặn dò trước. Nhưng vô tình chuyện này lại lộ vì một người thầy cũ của cô.

Ngay lúc đó, Oanh gọi cho Tuổi Trẻ và nói đã biết chuyện bố mẹ vào TP.HCM. Và cô lo lắng vì nếu ban tổ chức giữ nguyên kế hoạch ban đầu thì khó cho cô vì cô không nói dối được, dù đó chỉ là "diễn". Chi tiết này cho thấy Oanh là một người con hiếu thảo và là một người không biết nói dối".

Điểm tựa gia đình của Nguyễn Thị Oanh

Hành trình của Oanh truyền cảm hứng cho bạn trẻ

Phát biểu tại buổi giao lưu chiều 14-5 ở Nhà văn hóa Thanh niên, nhà báo Trần Xuân Toàn - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho hay ông xúc động khi xem hình ảnh về hành trình thi đấu của vận động viên Nguyễn Thị Oanh.

"Quá trình của Oanh trong suốt ba kỳ SEA Games vừa qua cho thấy rõ sự nỗ lực, kiên trì và nghị lực rèn luyện vô cùng to lớn. Ngoài việc mang vinh quang về cho Tổ quốc, cô còn cho thấy ý chí rèn luyện, tinh thần nỗ lực vượt qua thử thách. Những chiếc HCV của Oanh thực sự đã truyền cảm hứng rất lớn cho các bạn trẻ. Chúng ta đều thấy sự đam mê, sự nỗ lực, sự kiên trì giúp cho Oanh đạt những thành công như ngày hôm nay", ông Toàn nói.

Chiến tích của Oanh gây xúc động mạnh và nhiều nhà hảo tâm đã thông qua báo Tuổi Trẻ trao thưởng như một lời tri ân. Trong đó, bà Vưu Lệ Quyên - CEO BITI's - đã trao tặng Oanh 200 triệu đồng. Ngoài ra, cô còn được tặng tour tham quan Sơn Đoòng trị giá 3.000 USD, gói làm đẹp 30 triệu đồng tại Kim Tuyến Academy... HLV Trần Văn Sỹ, người đã luôn sát cánh Oanh trên mọi đấu trường, cũng được tặng 10 triệu đồng.

Cựu vận động viên nhảy cao Nguyễn Thị Ngọc Tâm và các học viên Trung tâm phát triển chiều cao Bằng Tâm nhận quà của đơn vị đồng hành BITI'S

Cựu vận động viên nhảy cao Nguyễn Thị Ngọc Tâm và các học viên Trung tâm phát triển chiều cao Bằng Tâm nhận quà của đơn vị đồng hành BITI'S

Bố mẹ Nguyễn Thị Oanh theo dõi con gái trên sân khấu giao lưu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bố mẹ Nguyễn Thị Oanh theo dõi con gái trên sân khấu giao lưu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thị Oanh trở lại tập luyện ngay sau SEA Games 32Nguyễn Thị Oanh trở lại tập luyện ngay sau SEA Games 32

Chủ nhân 4 tấm huy chương vàng SEA Games 32 Nguyễn Thị Oanh chạy quanh một số con đường ở TP.HCM, khởi động lại quá trình tập luyện vào chiều 14-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên