19/06/2018 07:01 GMT+7

Ngoài Kane, tuyển Anh còn ai biết ghi bàn tại World Cup 2018?

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Báo chí Anh lại khen đội nhà, sau khi Harry Kane ghi bàn quyết định ở phút 90+1 để lập cú đúp giúp tuyển Anh thắng Tunisia 2-1 và rộng cửa lọt vào vòng tiếp theo của World Cup 2018 Nhưng...

Ngoài Kane, tuyển Anh còn ai biết ghi bàn tại World Cup 2018? - Ảnh 1.

Tiền đạo Harry Kane - Ảnh: REUTERS

Tỉ số 2-1 không phản ánh hết những cung bậc cảm xúc và diễn biến của trận Anh thắng Tunisia diễn ra vào rạng sáng 19-6. 

Có thể chiến thắng và sự tỏa sáng của Harry Kane sẽ làm tất cả quên đi những bình luận, cảm xúc của báo chí Anh trong suốt 90 phút diễn ra trận đấu. 

Những bình luận viên vốn là những cựu danh thủ của nước Anh như Chris Waddle, Martin Keown, Gary Lineker, Rio Ferdinand... đều đã có những lời châm chọc khá sâu cay trước màn trình diễn của các tiền đạo đội Anh.

Tuyển Anh nhập trận như mơ, đánh phủ đầu khiến tuyển Tunisia tan tác. Phút 11, Kane mở tỉ số sau cú sút bồi. Đến phút 25, Chris Waddle bình luận: "Tôi hi vọng tuyển Anh sẽ không bị trừng phạt vì sự phung phí cơ hội như thế này. Đáng lẽ tỉ số phải là 5-0. Ngoài Kane, lần lượt các tiền đạo Anh đều bỏ lỡ cơ hội".

Sự phung phí cơ hội mà Chris Waddle nhắc đến là những lần sút ra ngoài khó hơn ghi bàn mà Sterling rồi Lingard đều chọn điều khó hơn để làm. 

Khi Sterling không thể ghi bàn khi trước mặt chỉ còn khung thành trống, Martin Keown nhận định: "Sterling phân vân không biết nên dùng chân nào để dứt điểm". Còn khi Lingard bỏ lỡ cơ hội khi có bóng ở vòng 5m50, Keown nói: "Cậu ta suy nghĩ quá nhiều. Thường thì Lingard rất giỏi trong những pha bóng như vậy".

Vào thời điểm đó, trên mạng xã hội ngay lập tức xuất hiện những hình ảnh troll hai cầu thủ này. Các bình luận viên cũng bắt đầu có những lời chê nặng nề cho các tiền đạo.

Bức xúc trước các pha dứt điểm quá dở, cuối hiệp 1 Chris Waddle nhận định: "Đội Anh đã tập rất nhiều mảng chiến thuật hay, các pha bóng chết cũng tập rất kỹ. Nhưng hình như họ quên tập dứt điểm".

Trong bối cảnh đó, Harry Kane lại xuất hiện đúng lúc, đánh đầu nối vào góc gần, ghi bàn ấn định tỉ số 2-1. Hai bàn thắng của tuyển Anh đều do Kane ghi được, từ hai pha phạt góc. 

Rõ ràng ngoài Kane, các tiền đạo của tuyển Anh và nói rộng ra là hàng công của Tam Sư đã chơi quá dở.

Vậy mà, sau bàn thắng của Kane đã ngay lập tức được truyền thông Anh tán dương, nhận định rằng tuyển Anh đã có chiến thắng xứng đáng.

Có vẻ họ hơi mau quên. Bởi chỉ ít phút trước đó, họ đã bình luận rằng màn trình diễn của đội Anh trong hiệp hai không tốt, như câu nói của Waddle: "Anh chơi quá hay trong hiệp 1, ngoại trừ việc không đưa được bóng vào lưới nhưng quá chật vật trong hiệp hai". Thống kê ở phút 63 cho thấy sự bế tắc của Anh đó là cầu thủ cánh phải Alli không chạm được bóng lần nào.

Truyền thông Anh dường như rất hài lòng với chiến thắng nhọc nhằn trước Tunisia nhưng ngoài lối đá bế tắc của tuyển Anh trong hiệp hai, họ quên rằng Kyle Walker đã có pha phạm lỗi cực kỳ nghiệp dư giúp Tunisia có quả phạt 11m từ đó gỡ hòa 1-1.

Tuyển Anh đã có 3 điểm và rộng cửa vào vòng 16 đội, Harry Kane - đội trưởng trẻ nhất của tuyển Anh - cũng đã tỏa sáng. Mọi thứ trên giấy tờ có vẻ thuận lợi cho Anh, nhưng hẳn HLV Southgate còn rất nhiều thứ phải điều chỉnh nếu Tam Sư muốn tiến xa.

Kane lập cú đúp, giải cứu tuyển Anh trước Tunisia Kane lập cú đúp, giải cứu tuyển Anh trước Tunisia

TTO - Tiền đạo thủ quân tuyển Anh Harry Kane đã tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Anh vượt qua vô vàn khó khăn để giành chiến thắng với tỉ số sát nút 2-1 trước Tunisia.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên