20/07/2023 13:56 GMT+7

New Zealand đánh bại Na Uy ở trận khai mạc World Cup nữ 2023

Chiều 20-7, tuyển nữ chủ nhà New Zealand đã đánh bại Na Uy 1-0 ở trận khai mạc World Cup nữ 2023.

Niềm vui của các cầu thủ nữ New Zealand sau chiến thắng trước tuyển nữ Na Uy ở trận ra quân World Cup nữ 2023- Ảnh: REUTERS

Niềm vui của các cầu thủ nữ New Zealand sau chiến thắng trước tuyển nữ Na Uy ở trận ra quân World Cup nữ 2023- Ảnh: REUTERS

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao từ đầu trận. Hai đội đều tích cực sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến để xâm nhập vòng cấm đối phương. Nhưng ở những đường chuyền quyết định, họ thường xử lý thiếu chính xác nên không thể tạo ra cơ hội thật sự. 

Phải đến phút 36, Na Uy mới có cơ hội đầu tiên khi tiền đạo Caroline Graham Hansen đột phá dũng mãnh vào vòng cấm New Zealand, rồi chuyền bóng cho Ada Hegerberg. Đáng tiếc cú sút của tiền đạo này đã bị hậu vệ New Zealand chặn đứng.

Đến phút 48, đội chủ nhà New Zealand có bàn thắng mở tỉ số. Từ pha tấn công nhanh bên cánh phải, Jacqui Hand bứt tốc vượt qua hậu vệ Na Uy rồi chuyền ngang cho Hannah Wilkinson đệm bóng trong vòng cấm để ghi bàn thắng, giúp đội chủ nhà New Zealand khai thông thế bế tắc.

Tuyển nữ New Zealand chơi trận đấu xuất sắc trước Na Uy ở trận ra quân World Cup nữ 2023 - Ảnh: REUTERS

Tuyển nữ New Zealand chơi trận đấu xuất sắc trước Na Uy ở trận ra quân World Cup nữ 2023 - Ảnh: REUTERS

Sau khi có bàn thắng giải tỏa áp lực tâm lý, đội chủ nhà New Zealand đang chơi rất hưng phấn và liên tục tạo nên những tình huống sóng gió cho khung thành thủ môn Aurora Mikalsen (Na Uy). Phút 63, Tiền vệ Indiah-Paige Riley tung cú sút chân trái rất nguy hiểm ở sát vạch 16,50m nhưng thủ môn Aurora Mikalsen đã phản xạ tuyệt vời để cứu cho Na Uy một bàn thua trông thấy.

Phút 81, Na Uy có tình huống hết sức nguy hiểm, khi Tuva Hansen tung cú sút từ ngoài vòng cấm và thủ môn Victoria Esson (New Zealand) đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể đẩy được bóng ra. Rất may là lúc này xà ngang đã cứu thua cho đội chủ nhà New Zealand.

Phút 90, Trọng tài Yoshimi Yamashita đã chỉ tay vào chấm phạt đền, sau khi hậu vệ Tuva Hansen (Na Uy) để bóng chạm tay trong vòng cấm. Hậu vệ Ria Percival được giao nhiệm vụ sút 11m, đã sút bóng bật xà ngang dội ra bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số cho New Zealand.

Sau đó tỉ số chung cuộc 1-0 được giữ nguyên cho New Zealand và họ đã có chiến thắng đầu tiên sau 6 lần góp mặt ở World Cup.

Bóng đá nữ Việt Nam, 30 năm hành trình World Cup - Kỳ 2: Ăn quả nhớ kẻ trồng câyBóng đá nữ Việt Nam, 30 năm hành trình World Cup - Kỳ 2: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

"Hãy tin tôi đi, bóng đá nữ sẽ có mặt ở vòng chung kết World Cup trước cả nam cho mà xem...". Tác giả của câu nói này là ông Trần Thanh Ngữ, vào đầu thập niên 1990, khi ông đang là trưởng Phòng Thể dục Thể thao quận 1, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên