11/01/2021 11:32 GMT+7

Khi 'nữ hoàng' lui về hậu phương

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Làng điền kinh VN từng hụt hẫng khi Đỗ Thị Thảo "theo chồng bỏ cuộc chơi" ở tuổi 23, ngay sau khi giành 2 HCV (800m và 1.500m) ở SEA Games 2015, để trở thành hậu phương vững chắc cho tay đấm hàng đầu VN Trương Đình Hoàng.

Khi nữ hoàng lui về hậu phương - Ảnh 1.

Đỗ Thị Thảo pha chế thức uống phục vụ khách - Ảnh: T.P.

"Thành công của tôi có lẽ đã không rực rỡ như vậy nếu không có Thảo - hậu phương vững chắc của tôi.

Võ sĩ Trương Đình Hoàng

Trương Đình Hoàng là võ sĩ quyền anh của VN đã vươn mình ra quốc tế. Không chỉ từng vô địch SEA Games, Hoàng còn tham gia thi đấu quyền anh châu Á chuyên nghiệp tổ chức bởi Hiệp hội Quyền anh thế giới - WBA châu Á.

Chia tay trên đỉnh cao

Thật vậy, thành công của Trương Đình Hoàng có dấu ấn thầm lặng của Đỗ Thị Thảo - chân chạy từng làm mưa làm gió một thời ở cả Đông Nam Á. Khi Thảo tuyên bố giã từ sự nghiệp ở tuổi 23 để theo chồng đã khiến nhiều người tiếc nuối.

Trong khoảng thời gian gần 5 năm, Thảo gần như mất dạng trong giới thể thao thì Hoàng ngày càng nổi đình nổi đám trên các võ đài. Và hồi đầu năm nay, tay đấm 30 tuổi này đã hạ knock-out đối thủ Thái Lan Yuttana Wongda trên võ đài ở Manila (Philippines) để giành chiếc đai vô địch WBA châu Á hạng siêu trung về cho VN.

Hoàng nói: "Ở tuổi của tôi, nhiều đồng nghiệp đã bỏ nghề hoặc rục rịch tính chuyện giã từ. Thế nhưng từ lúc có vợ, thành tích của tôi được cải thiện và lối sống cũng tích cực hơn khi còn trẻ. Chính Thảo đã tạo động lực cho tôi".

Chúng tôi có gặp lại Thảo khi cô vẫn đang "trong bếp" của quán cà phê TDH mà hai vợ chồng mới gầy dựng tại TP Buôn Ma Thuột. Nhà vô địch SEA Games ngày nào giờ pha chế cà phê, thuần thục nhiều loại thức uống để phục vụ khách hàng

Trong tiết trời se lạnh những ngày cuối năm ở Tây Nguyên, Thảo tâm sự: "Để bỏ điền kinh khi đang ở đỉnh cao, sau gần chục năm trời khổ luyện, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi vẫn lưu luyến quãng thời gian còn là VĐV, tập luyện rồi gặt hái vinh quang... 

Dù thường xuyên liên lạc bạn bè để nắm tình hình điền kinh VN nhưng đến lúc này tôi vẫn thấy quyết định hi sinh cho gia đình của mình là đúng đắn. Tôi hạnh phúc bên người chồng yêu thương mình, hai đứa con khỏe mạnh và cuộc sống ổn định".

Khi nữ hoàng lui về hậu phương - Ảnh 3.

Hai vợ chồng Đỗ Thị Thảo - Trương Đình Hoàng ở xưởng sản xuất cà phê - Ảnh: T.P.

Học để làm hậu phương vững chắc

Từ giã đời VĐV, Thảo bước vào cuộc sống xã hội, gia đình với nhiều bỡ ngỡ và khó khăn. "Giai đoạn khó nhất của hai vợ chồng tôi là lúc mới rời thể thao. Hai vợ chồng dắt nhau về TP Buôn Ma Thuột khởi nghiệp mà trong tay chẳng có gì. Chúng tôi bắt đầu bằng việc thuê phòng cho anh Hoàng dạy quyền anh nhưng phải đổi chỗ liên tục. Rồi những đứa con lần lượt ra đời khiến tôi càng bận rộn hơn" - Thảo nói.

Từ một VĐV điền kinh chuyên nghiệp, Thảo đã phải học rất nhiều thứ để giúp đỡ chồng trong cuộc sống. Cô học để phụ chồng quản lý phòng tập quyền anh, rồi học luôn khóa vật lý trị liệu. Đến khi hai vợ chồng dấn thân vào con đường kinh doanh, mở quán cà phê TDH thì Thảo lại tiếp tục học bartender (pha chế) và vô số kiến thức không tên khác nữa.

Thảo chia sẻ: "Ban đầu chưa quen có hơi cực, nhất là khi tôi vừa phải phụ kinh doanh vừa phải chăm hai con để anh chuyên tâm đi tập luyện, thi đấu. Nhưng khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo thì một mình tôi đã có thể quán xuyến được".

Nỗi vất vả chưa bao giờ làm khó được Thảo, một người từng chịu nhiều gian khổ để vươn đến ngôi vị nữ hoàng điền kinh cự ly trung bình của Đông Nam Á. Nhưng cô lo nhất là mỗi khi xem chồng thi đấu.

"Khi tôi sinh con thứ hai thì anh Hoàng bận đi thi đấu không có ở nhà. Tuy nhiên, vượt cạn một mình vẫn không sợ bằng nỗi lo mỗi khi anh thượng đài. Xuất thân từ VĐV, dù hiểu hết những gian khổ đời VĐV nhưng tôi cũng rất lo. 

Khi thượng đài thì đâu ai biết trước việc gì, nhất là khi anh phải so găng với những đối thủ mạnh nước ngoài. Nhưng biết sao được, đó là đam mê của anh Hoàng. Tôi chỉ cố gắng làm hậu phương thật tốt để chồng yên tâm thi đấu. Vợ chồng tôi thường nói vui: quyền anh là của chồng, gia đình cứ để vợ lo" - Thảo chia sẻ.

Chia tay nhà vô địch SEA Games Đỗ Thị Thảo Chia tay nhà vô địch SEA Games Đỗ Thị Thảo

TT - Ngày 13-10, Đỗ Thị Thảo đã về nhất cự ly 1.500m nữ để hoàn tất hat-trick HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2015, đồng thời kết thúc sự nghiệp thành công của mình ở tuổi 23.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên