01/08/2012 04:02 GMT+7

Điều kỳ diệu của cuộc sống

NGUYỄN THANH ĐIỆP (Bình Phước)
NGUYỄN THANH ĐIỆP (Bình Phước)

TT - Dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, khi mà rất nhiều “bạn bè” cùng trang lứa hằng ngày đang phải chiến đấu với “tử thần” và thậm chí có rất nhiều người đã “ngã xuống”, nhưng cụ ông Hiroshi Hoketsu vẫn miệt mài tập luyện và thi đấu tại Olympic London 2012 - đấu trường thể thao số 1 thế giới.

TT - Dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, khi mà rất nhiều “bạn bè” cùng trang lứa hằng ngày đang phải chiến đấu với “tử thần” và thậm chí có rất nhiều người đã “ngã xuống”, nhưng cụ ông Hiroshi Hoketsu vẫn miệt mài tập luyện và thi đấu tại Olympic London 2012 - đấu trường thể thao số 1 thế giới.

Olympic, nơi mà khẩu hiệu được tôn vinh là “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”, chắc chắn không phải là nơi lý tưởng dành cho một VĐV đã... 71 tuổi. Nhất là khi bộ môn mà cụ tham dự lại là đua ngựa, môn thể thao rất cần đến sự nhanh nhẹn, dẻo dai và sức khỏe tốt...

Vậy điều gì đã giúp cụ Hiroshi Hoketsu có thể làm nên những điều kỳ diệu như đã nói ở trên?

Đó có thể là giấc mơ trở thành VĐV lớn tuổi nhất giành huy chương; là ước mơ chinh phục kỷ lục thế giới; là niềm tự hào được thi đấu tại một đấu trường mà tất cả các VĐV đỉnh cao đều mơ ước được góp mặt dù chỉ một lần... Nhưng dù với lý do nào đi nữa, đây chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cụ. Với cụ Hiroshi Hoketsu, Olympic 2012 sẽ không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao mà còn là giải đấu với chính cuộc đời mình. Nơi mà cụ đã vượt qua rào cản về tuổi tác và sức khỏe để chiến thắng chính bản thân mình.

Olympic rồi sẽ kết thúc, tất cả rồi cũng chỉ còn là hoài niệm, nhưng “ngọn lửa” nhiệt huyết của cụ Hiroshi Hoketsu chắc chắn sẽ còn sáng mãi. Đó chính là “điều kỳ diệu của cuộc sống”.

NGUYỄN THANH ĐIỆP (Bình Phước)

NGUYỄN THANH ĐIỆP (Bình Phước)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên