20/06/2020 10:01 GMT+7

Câu chuyện về phi công người Anh: đáng được cổ vũ nhất trong cuộc đời này

PHẠM NGỌC TƠ - BÍCH HÀ
PHẠM NGỌC TƠ - BÍCH HÀ

TTO - Cuộc trò chuyện của bệnh nhân 91 - phi công người Anh với Tuổi Trẻ trên báo sáng 19-6 một lần nữa lại nhận được phản hồi đầy cảm xúc của bạn đọc. Cảm xúc về thành quả của y bác sĩ Việt Nam, về con người Việt Nam, tinh thần Việt Nam.

Câu chuyện về phi công người Anh: đáng được cổ vũ nhất trong cuộc đời này  - Ảnh 1.

Y bác sĩ Việt đã nỗ lực hết sức mình để giúp bệnh nhân phục hồi nhanh nhất - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tuổi Trẻ trích đăng các ý kiến của bạn đọc.

Tình người không biên giới

Câu chuyện của anh không chỉ là sự hồi sinh của một bệnh nhân từng cận kề cửa tử. Với tôi, đó là sự kỳ diệu của sự sống, của tình người không biên giới. Anh đã sống lại và kể về câu chuyện có ai đó ở bệnh viện mua cho một phần thức ăn McDonald, dù không đói nhưng trân trọng sự tận tâm của y bác sĩ. Anh đã kể về những lời y bác sĩ thì thầm vào tai, "họ động viên tôi không được bỏ cuộc, có thể làm được tốt hơn những gì mình đang làm"...

Đó là những điều anh nghe và thấy sau khi tỉnh lại. Hành trình 90 ngày (từ 18-3) hẳn sẽ còn biết bao câu chuyện chỉ những y bác sĩ cận kề bên anh mới tỏ tường. Từ khi bệnh càng nặng dần, đến lúc hai phổi anh xơ hóa, đông đặc chỉ còn 10% hoạt động có biết bao điều cảm động. Từ chuyện 50 người Việt tình nguyện hiến tặng phổi để ghép phổi cho anh và những chuyện chưa kể về những ca trực của y bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để gìn giữ sự sống và cố gắng phục hồi phổi cho bệnh nhân.

Sẽ có những điều y bác sĩ không bao giờ kể vì đó là công việc hằng ngày của họ. Nhưng triệu người Việt đã vui khi thấy nụ cười của anh sau những ngày dài hôn mê, sáng nay (19-6) lại vui với những lời chia sẻ đầu tiên của anh trên báo.

Và cùng với câu chuyện bệnh nhân 91 là cảm xúc về thành quả chống dịch, là tiến bộ y tế Việt Nam được thế giới biết đến, là đất nước - con người Việt Nam tạo những ấn tượng tốt đẹp hơn trong lòng bạn bè quốc tế.

PHẠM NGỌC TƠ

Nỗ lực cao cả vì con người

Bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ với bệnh nhân 91 (phi công người Anh) vào ngày 19-6 mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ và hưng phấn. Một câu chuyện đủ sức khiến người đọc lắng lại, đọc chậm hơn, nghĩ nhiều hơn, thư thái hơn với nhiều năng lượng tích cực để phấn đấu hơn, dấn thân hơn.

Trước hết là muốn gửi lời chúc mừng bệnh nhân 91! Như anh tâm sự hiện đã không còn người thân, là người mắc phải bệnh chưa có vắcxin điều trị ở một đất nước còn xa lạ với anh và với những đặc điểm "khác lạ" về cơ địa của mình, đến nay anh gần như đã chiến thắng tử thần. Những tấm lòng và sự ân cần Việt Nam (như anh nói là anh "choáng ngợp với nụ cười") đã kiên trì, bền bỉ đưa anh vượt qua những lúc ngặt nghèo nhất.

Câu chuyện về phi công người Anh và chuyện những ngày đất nước trải qua đại dịch COVID-19 khiến niềm tin mang tên Việt Nam càng được củng cố. Công lao của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam với bệnh nhân 91 có thể gọi là một chiến công, một thành tựu. 

Điều đó càng chứng tỏ rằng khi lòng nhân ái chảy trong lòng mỗi người, ta đủ nghị lực để làm việc, để dấn thân và đạt được những thành tựu mới. Những nỗ lực vì cuộc sống và sinh mạng con người thì chắc chắn là những nỗ lực cao cả, đáng trân trọng và đáng được cổ vũ nhất trong cuộc đời này rồi, phải không?

BÍCH HÀ

Bệnh nhân phi công người Anh tự thở bình thường, Bệnh nhân phi công người Anh tự thở bình thường, 'nóng lòng được về quê nhà'

TTO - Báo cáo mới nhất của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia cho biết bệnh nhân phi công người Anh (bệnh nhân 91) đã tự thở không khí phòng bình thường không cần hỗ trợ oxy và đang nóng lòng được về nhà.

PHẠM NGỌC TƠ - BÍCH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên