07/07/2018 05:08 GMT+7

1-7 và 1-2: Thất bại mới, bi kịch cũ

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - Belo Horizonte 4 năm trước, Brazil thua Đức 1-7 ở bán kết World Cup. Kazan 4 năm sau, Brazil thua Bỉ 1-2 ở tứ kết World Cup. Tỉ số khác nhau nhưng bi kịch của bóng đá Brazil vẫn không có gì thay đổi.

1-7 và 1-2: Thất bại mới, bi kịch cũ - Ảnh 1.

Sự thất vọng của các cầu thủ Brazil sau trận thua Bỉ - Ảnh: REUTERS

Đó là ngày 8-7-2014. Thảm kịch ập xuống sân Mineirao, bầu trời Belo Horizonte như sụp đổ khi chủ nhà Brazil thua Đức 1-7 ở bán kết World Cup. Một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu này.

Cho đến nay và mãi về sau, không một người Brazil nào quên được thời khắc đen tối đó. Trong cơn đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, người hâm mộ Brazil tự giải thoát mình bằng việc vin vào cái cớ: Brazil-thua-Đức-vì-không-có-Neymar.

Cổ động viên Brazil có thể tìm mọi lý do để xoa dịu tổn thương, không ai trách thậm chí còn cảm thông. Nhưng điều thực sự đáng sợ là họ ngày càng tin tuyệt đối vào lý do đó mà không mảy may nghi ngờ.

Nhưng...

Ngày 7-7-2018, khi tiếng còi tan trận của trọng tài Milorad Mazic vang lên với kết quả Brazil thua Bỉ 1-2, người hâm mộ bóng đá xứ Samba âm thầm hiểu ra rằng, Neymar có góp mặt ở trận gặp Đức hay không cũng chẳng thay đổi được gì!

Người Brazil bừng tỉnh sau một giấc mộng kéo dài bốn năm qua. Neymar chưa thể đạt đến đẳng cấp của các bậc tiền bối đi trước, những người có thể một mình làm thay đổi trận đấu.

Minh chứng là ở World Cup 2018, tuyển Brazil có Neymar lành lặn cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Đối mặt tuyển Bỉ, Neymar không thể hiện được nhiều, một cách nói giảm nói tránh cho sự tầm thường của anh.

1-7 và 1-2: Thất bại mới, bi kịch cũ - Ảnh 2.

Sự tăm tối bao trùm bóng đá Brazil. Một thất bại mới nhưng là bi kịch cũ - Ảnh: REUTERS

Ngoài một cú sút xa chưa đủ khó bị Thibaut Courtois cản phá và đường nhả bóng trở lại để Philippe Coutinho dứt điểm, tất cả những gì thuộc về Neymar là sự thất vọng kéo dài từ pha rê dắt này đến pha rê dắt khác, tình huống ngã vờ này đến ngã vờ khác...

Thời khắc đó, không khỏi cảm thấy xót xa cho bóng đá Brazil. Cũng có lúc, nền bóng đá từng tự hào sản sinh ra những cầu thủ có DNA World Cup phải trông chờ vào một ngôi sao mà ở nhiều năm trước chỉ đáng là cầu thủ hạng hai của đội tuyển!

Nếu bốn năm trước, Brazil không thảm bại vì vắng Neymar thì họ thua vì điều gì? Câu trả lời chính là tâm lý và bản lĩnh thi đấu. Thất bại trước Đức đến từ sự sụp đổ tâm lý và bản lĩnh kém cỏi của các cầu thủ sau khi nhận liên tiếp những bàn thua.

Bốn năm sau tại Kazan, Brazil có một huấn luyện viên mới đầy hứa hẹn, nhiều cầu thủ giỏi nhưng họ vẫn là Brazil thất bại của năm 2014. Sau 2 bàn thua chóng vánh, tâm lý các cầu thủ Brazil trở nên nặng nề. Điều đó đã khiến họ xử lý những tình huống quyết định rất tệ và bỏ lỡ liên tiếp các cơ hội gỡ hòa cuối trận.

Điển hình là cú dứt điểm cực kỳ thiếu chính xác của Coutinho sau đường trả bóng của Neymar hay pha sút bóng chệch khung thành gang tấc trong tư thế trống trải của Renato Augusto. Nếu đó là những tình huống diễn ra ở đầu trận, chắc chắn kết quả sẽ khác.

Brazil hiện tại không thiếu tài năng nhưng các cầu thủ quá yếu tâm lý và kém bản lĩnh thi đấu, điều luôn xa lạ ở những thế hệ trước đây. Nếu không sớm giải quyết tốt vấn đề tâm lý và bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ, chúng ta sẽ lại chứng kiến thêm nhiều thảm kịch nữa của bóng đá Brazil trong tương lại gần.

Sợ rằng, khi nỗi ám ảnh thất bại nhân lên nhiều lần mà lối thoát tâm lý với các cầu thủ vẫn tăm tối, thế hệ cầu thủ này của bóng đá Brazil sẽ bị hủy hoại.

Tiếc lắm thay!

Khẳng định đẳng cấp, Bỉ tiễn Brazil về nước Khẳng định đẳng cấp, Bỉ tiễn Brazil về nước

TTO - Hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 đã giúp Bỉ vượt qua ứng cử viên vô địch Brazil, qua đó góp mặt tại bán kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986.

Brazil - Bỉ 1-2: World Cup giờ chỉ còn là của châu Âu Brazil - Bỉ 1-2: World Cup giờ chỉ còn là của châu Âu

TTO - Phút 76, Augusto đánh đầu gỡ 1-2 cho tuyển Vàng Xanh, và đó cũng là nỗ lực có hiệu quả cuối cùng của Brazil. Bàn phản lưới nhà của Fernandinho và siêu phẩm của De Bruyne đã tiễn đại diện cuối cùng của Nam Mỹ về nước.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên