World Cup bóng đá nữ đang diễn ra sôi nổi ở Canada không thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông như đối với World Cup của nam. Khác biệt này có lẽ xuất phát từ sự chênh lệch về tính hấp dẫn giữa hai giải, và ở mức độ nào đó từ sự phân biệt đối với bóng đá nữ. Tiền vệ Mỹ Megan Rapinoe (15) thoát khỏi sự truy cản của đối phương trong trận Mỹ thắng Colombia 2-0 để gặp Trung Quốc ở tứ kết - Ảnh: Reuters Trong bài viết của Dégommeuses - một CLB bóng đá nữ ở Pháp có chủ trương khuyến khích phái nữ chơi bóng đá và đấu tranh chống lại sự kỳ thị trong thể thao - đăng trên tờ L’Équipe gần đây có ngụ ý rằng chính FIFA cũng không muốn có sự đánh đồng giữa bóng đá nữ và bóng đá nam. Bài viết dẫn chứng bằng sự việc một kênh truyền hình Thụy Điển muốn phát sóng các trận đấu của World Cup bóng đá nữ trong một chương trình có tựa đề “World Cup của bóng đá”. Nhưng FIFA không đồng ý với tên gọi này khi cho biết “World Cup” là cụm từ dành cho bóng đá nam, và phải gọi giải đang diễn ra ở Canada là “World Cup của bóng đá nữ” mới đúng. Có thể đó chỉ là sự bất đồng trong tên gọi của một giải đấu chứ chưa hẳn là một sự kỳ thị. Tuy nhiên, một sự việc khác cho thấy sự phân biệt hiển nhiên trong cách nhìn đối với bóng đá nam và bóng đá nữ của FIFA: tất cả các trận đấu của World Cup nữ 2015 đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo! Đối với giới bóng đá, rõ ràng có sự khác biệt rất lớn giữa sân cỏ tự nhiên và sân cỏ nhân tạo. Ở các giải VĐQG (dành cho nam giới), các CLB chẳng hào hứng gì khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Các HLV và cầu thủ hay than phiền về những chấn thương dễ xảy ra và khó khăn trong việc kiểm soát quả bóng vì độ nảy sẽ khác đi trên sân cỏ nhân tạo. Nữ tuyển thủ Mỹ Heather O’Reilly nói: “Khi bạn chuồi bóng trên sân cỏ tự nhiên, một mảng cỏ và một mảng đất tách ra. Còn trên sân cỏ nhân tạo, một lớp da của bạn sẽ bong ra dù chỉ trong một cú chuồi nhẹ. Những động tác lao người đánh đầu vốn rất đẹp mắt trong bóng đá sẽ không được thực hiện trên sân cỏ nhân tạo vì bạn có thể bị chấn thương”. O’Reilly nói tiếp về ảnh hưởng của mặt cỏ nhân tạo đối với kết quả các trận đấu: “Trên mặt cỏ nhân tạo, quả bóng di chuyển nhanh hơn, khó kiểm soát hơn và trận đấu sẽ có nhiều cú ném biên. Quả bóng lăn không giống như trên mặt cỏ tự nhiên và điều này làm mất đi nhịp điệu cùng tính liên tục của trận đấu. Đây là một bằng chứng hiển nhiên cho thấy FIFA không đặt bóng đá nữ ngang hàng với bóng đá nam. Nhiều cầu thủ nam từ chối chơi trên sân cỏ nhân tạo”. Vì vậy, trong năm 2014, 84 nữ cầu thủ hàng đầu của 13 nước trên thế giới đã nộp đơn đến Tòa án nhân quyền của Ontario để khiếu nại về việc FIFA và LĐBĐ Canada muốn sử dụng mặt cỏ nhân tạo ở World Cup bóng đá nữ. Vụ kiện tụng này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các danh thủ như Abby Wambach của Mỹ, Homare Sawa của Nhật, Marta của Brazil... Cuối cùng, có lẽ tình yêu bóng đá lớn hơn tất cả và ước muốn cuộc tranh tài đỉnh cao của bóng đá nữ thế giới diễn ra một cách suôn sẻ, các nữ cầu thủ đã hủy bỏ vụ kiện vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về mặt cỏ nhân tạo vẫn còn đó. Thủ quân Aya Miyama của đội Nhật nói: “Giá mà được chơi trên mặt cỏ tự nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu dễ dàng hơn. Thực tế là ở đây chúng tôi lừa bóng rất khó khăn”. Sau trận gặp Thụy Điển (hòa 0-0) ngày 12-6, tuyển thủ Mỹ Wambach nói sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi để ghi bàn: “Có lẽ tôi đã ghi được bàn thắng nếu chơi trên sân cỏ tự nhiên”. Đến FIFA mà cũng có sự phân biệt đối xử như vậy, huống hồ các CLB. Năm 2012, FC Santos quyết định ngưng cung cấp tài chính cho đội bóng đá nữ của CLB để có khả năng giữ chân tiền đạo Neymar. Ở Pháp, CLB Ebersmunster thuộc vùng Alsace có đội bóng nữ tham gia giải VĐQG hạng ba, trong khi đội nam của họ chỉ chơi ở giải địa phương. Không hài lòng về sự chênh lệch này, ban lãnh đạo CLB quyết định... giải tán đội nữ! Năm 2014, HLV Carlo Ancelotti (khi đó còn giữ chức HLV của Real Madrid) khẳng định trong một cuộc họp báo: “Bóng đá không phải là một môn thể thao dành cho quý cô”. Như thế này thì các cầu thủ bóng đá nữ còn phải tiếp tục chịu thua thiệt so với các đồng nghiệp nam giới của họ trong một thời gian dài. Tags: Bóng đá nữWorld Cup bóng đá nữ 2015
Từ người tù vì trồng cần sa đến tác giả sách trẻ: Hướng về ánh sáng, đời không bao giờ tối tăm NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 24/05/2024 2233 từ
Vẫn tranh luận rút bảo hiểm xã hội một lần, đề xuất lùi thời gian thông qua luật TIẾN LONG 27/05/2024 Đại biểu cho rằng các phương án rút bảo hiểm xã hội một lần đưa ra chưa tối ưu, phải đánh giá kỹ tác động.
HLV Kim Sang Sik có phát biểu chê bai cầu thủ Việt Nam? HOÀNG TÙNG 27/05/2024 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết nhiều trang mạng xã hội đã bịa đặt lời HLV Kim Sang Sik nhận xét về chất lượng cầu thủ Việt Nam. Thực tế tân HLV trưởng Kim Sang Sik không đưa ra phát ngôn như vậy.
Lừa đảo 1.200 tỉ đồng, nữ 'đại gia' Phùng Thị Nghệ lãnh án tù chung thân ĐAN THUẦN 27/05/2024 Bị cáo buộc lừa đảo 1.200 tỉ đồng, bị cáo Phùng Thị Nghệ (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Việt Hưng Phát) lãnh án tù chung thân.
Quy định trái luật quốc tế của Trung Quốc LỤC MINH TUẤN 27/05/2024 Ngày 15-5, Trung Quốc công bố thủ tục thực thi Luật Hành chính của Lực lượng bảo vệ bờ biển (CGALEP). Đây là nỗ lực trong thế khó của Bắc Kinh nhằm cứu vãn "thế trận vùng xám" đang dần thất bại trên Biển Đông.