07/04/2021 11:30 GMT+7

Zidane luôn là ‘số 10’ trên băng ghế huấn luyện

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Thời còn thi đấu, Zinedine Zidane là tiền vệ tổ chức xuất sắc nhất thế giới, trong khi Jurgen Klopp chỉ là một trung vệ hạng xoàng.

Zidane luôn là ‘số 10’ trên băng ghế huấn luyện - Ảnh 1.

Zidane đã đánh bại Klopp một cách thuyết phục - Ảnh: AFP

Chuyện đó không liên quan gì, nhưng trận đấu rạng sáng nay giữa Real Madrid và Liverpool như thể tái hiện sự nghiệp chơi bóng của hai tên tuổi xuất sắc bậc nhất trong làng chiến lược gia hiện tại.

Klopp thua vì những sai lầm cá nhân của hàng thủ? Chắc chắn là vậy.

Nathaniel Phillips và Ozan Kabak rõ ràng chưa phải là mẫu cầu thủ của những trận cầu như thế này. Họ lóng ngóng đến tội nghiệp trước sự khôn khéo của các chân sút phía Real Madrid, và một khi đã thua thì càng chơi tệ hơn (điểm yếu thường thấy của các cầu thủ trẻ). Còn Alexander-Arnold cho thấy vì sao anh không được gọi vào tuyển Anh đợt tập trung tháng trước.

Thất bại vì những sai lầm cá nhân gợi nhớ đến trận chung kết cay đắng 3 năm trước. Nhưng khi một bi kịch xảy ra hai lần, người ta cần nhìn nhận theo hướng tích cực hơn. Zidane thắng vì ông xứng đáng.

Người hâm mộ "Lữ đoàn đỏ" không thể đổ thừa thất bại cho việc vắng trung vệ Van Dijk được nữa, vì phía Real Madrid cũng không có sự phục vụ của Ramos và Varane. 

Real và Liverpool rạng sáng qua ngang bằng nhau về lực lượng. Nhưng Klopp thua vì ông không có được những ý tưởng khai thác điểm yếu của đối thủ tốt bằng Zidane.

Trước khi chạm trán Liverpool, Vinicius chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn sau 35 trận mùa này - hiệu suất khá tệ với một tiền đạo cánh. Nhưng anh đã chơi một trận hoàn hảo trước Liverpool, vì Zidane đã chọn được phương án tốt nhất để tận dụng các điểm yếu của Liverpool. 

Đó là những đường bấm bóng bổng vòng qua sau lưng cặp trung vệ của đối phương đến từ Toni Kroos và Luka Modric.

Zidane có thể đã mất Ramos-Varane ở hàng thủ, cũng mất những giải pháp đi bóng đột phá từ Eden Hazard. Nhưng không hề gì bởi trong tay ông vẫn còn nhiều cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở các vị trí của họ. Kroos và Modric là những người như thế.

Chỉ cần còn có vũ khí trong tay, Zidane vẫn có thể tung ra những đòn sát thủ của mình. Nó giống như việc một tiền vệ số 10 bị kiệt quệ về thể lực, đau đớn về thể xác, nhưng chỉ cần cái chân thuận còn lành lặn, anh ta vẫn có thể thực hiện các ý tưởng của mình.

Khi đặt mọi thứ lên bàn cân ở góc độ đó, Klopp rõ ràng đã thua Zidane một bậc. Ông vắng những cầu thủ phòng ngự giỏi nhất nhưng có đủ người cho hàng công. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức lại không đưa ra được phương án tấn công đáng kể nào ngoài những đường tạt bóng thường thấy.

Klopp rất giỏi về khả năng quản lý đội bóng, cùng việc kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Nhưng xét về những ý tưởng, ông vụng về như một trung vệ khi đặt bên cạnh số 10 xuất sắc bậc nhất lịch sử - Zidane.

Dù sao, trận lượt về sẽ là cơ hội để Klopp phát huy tối đa sở trường của mình. Đó là khả năng chiến đấu trong cảnh cùng đường.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên