10/03/2020 22:08 GMT+7

Xuân Nam tỏa sáng, Phi Sơn chấn thương, Công Phượng 'mất điện'

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Hai bàn thắng muộn của cầu thủ dự bị Xuân Nam vào lưới Lào Toyota vào tối 10-3 giúp đội TP.HCM tiếp tục giữ ngôi nhất bảng F sau lượt đi vòng bảng FC Cup 2020.

Xuân Nam tỏa sáng, Phi Sơn chấn thương, Công Phượng mất điện - Ảnh 1.

Niềm vui của tiền đạo Xuân Nam từ V-League 2020 - Ảnh: THẮNG LÊ

Lào Toyota được đánh giá là đối chủ chưa xứng tầm với TP.HCM. Vậy tại sao đại diện của bóng đá Việt Nam lại thể hiện bộ mặt quá nhạt nhòa?

Với mục tiêu xoay tua cầu thủ từ V-League đến AFC Cup, trận này HLV Chung Hae Seong xáo trộn ở hàng thủ và tiền vệ khi đưa Tùng Quốc, Viết Phú, Vũ Anh Tuấn nhập cuộc từ đầu thay Văn Sơn, Hữu Tuấn, Ngọc Đức. Sự lắp ghép khiên cưỡng khiến lối đá của TP.HCM vận hành chưa suôn sẻ, thiếu sự sáng tạo, mà đặc biệt là từ hai vị trí tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh - Anh Tuấn.

Cả hai tiền vệ này cùng thiên về đánh chặn nhiều hơn là tổ chức tấn công, chính vì vậy mà Amido - Công Phượng cùng Phi Sơn ở phía trên ít khi được cung cấp bóng hoặc nhận được những đường chuyền "độc". Tuổi tác chồng chất khiến Vũ Anh Tuấn không còn lợi hại với những quả chuyền dài vượt tuyến chính xác như thuở nào.

Tiền vệ tổ chức tấn công chậm, không biến hóa, ba cầu thủ tuyến trên ít khi có được những pha bật nhả, dàn xếp tấn công mạch lạc nên dù được đánh giá nhỉnh hơn về chuyên môn nhưng TP.HCM chơi khá mờ nhạt ở phần lớn thời gian thi đấu.

Sự khập khiễng trong tấn công của TP.HCM còn lộ rõ hơn khi Phi Sơn dính chấn thương phải rời sân vào giữa hiệp 1. Phạm Văn Thành vào đá thay cũng không giúp cánh phải của đội khách khởi sắc hơn.

Xuân Nam tỏa sáng, Phi Sơn chấn thương, Công Phượng mất điện - Ảnh 2.

Và Xuân Nam tiếp tục tỏa sáng ở AFC Cup với 2 bàn thắng vào lưới Lào Toyota vào tối 10-3 - Ảnh: AFC

Trận này, TP.HCM hưởng được 8 quả phạt góc, có 9 pha dứt điểm nhưng chỉ 3 lần đưa bóng bay trúng đích. Và 2/3 lần dứt điểm trúng đích ấy chuyển thành bàn thắng. Cả hai pha lập công đều chung một tác giả - tiền đạo Nguyễn Xuân Nam.

Xuân Nam là ai? Chân sút 26 tuổi này cao 1,78m, quê Hải Dương, trưởng thành từ lò đào tạo T&T, từng đoạt HCV U16 Đông Nam Á năm 2010, HCB U19 Đông Nam Á 2011 và danh hiệu Vua phá lưới giải này với 8 bàn thắng. Năm 2015, Xuân Nam được tăng cường cho CLB SHB Vientiane dự Giải Lao-League và ghi được 22 bàn thắng. V-League 2016, anh trở về khoác áo đội Sài Gòn rồi bị chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu thời gian dài. Năm 2019 anh đá cho Phố Hiến ở Giải hạng nhất và mùa này đầu quân cho TP.HCM.

Trở lại với trận gặp Lào Toyota, 11 phút sau khi vào sân thay Amido, Xuân Nam đã làm nên chuyện với cú sút chéo góc bằng chân trái sau khi tận dụng thời cơ rất tốt từ sai lầm của hai hậu vệ Toyata Lào. Bàn còn lại, Xuân Nam cho thấy sự xoay trở khéo léo trong vòng cấm địa, loại bỏ hậu vệ chủ nhà rồi kết thúc gọn gàng bằng chân phải, ấn định chiến thắng 2-0 cho TP.HCM.

Vài ngày trước, cũng từ băng ghế dự bị và được tung vào sân ở hiệp nhì, Xuân Nam có cú đúp bàn thắng giúp đội nhà đánh bại Quảng Nam 3-1 trong ngày khai mạc V-League. Người hùng thầm lặng Xuân Nam lại tỏa sáng trong một tối mà thủ quân Phi Sơn phải sớm làm khán giả vì chấn thương, Công Phượng tiếp tục "mất lửa" khi không để lại dấu ấn hay pha dứt điểm nào về phía cầu môn Toyota Lào.

Những bàn thắng nối tiếp nhau cùng với sự năng động và tính hiệu quả khi được tung vào sân ở V-League lẫn AFC Cup, có lẽ Xuân Nam sẽ được nhắc đến nhiều hơn trong phần còn lại của mùa bóng 2020. Biết đâu được rằng đó sẽ là tân binh của đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup vào cuối năm nay…

Xuân Nam Xuân Nam 'đóng thế' tỏa sáng đưa CLB TP.HCM lên đầu bảng F ở AFC Cup 2020

TTO - Đêm 10-3, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam vào sân từ băng ghế dự bị đã tỏa sáng với cú đúp, giúp CLB TP.HCM đánh bại Lào Toyota 2-0 trên sân khách New Laos National ở loạt trận thứ 3 bảng F vòng bảng AFC Cup 2020.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên