18/08/2019 11:35 GMT+7

Xây hi vọng cho trẻ Haiti trên nền một bãi rác

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Sinh ra và lớn lên ở một bãi rác, quanh năm chỉ thấy rác rến, nước thải tràn ra từ các ống cống và bạo lực thường xuyên, nhiều đứa trẻ ở Haiti gần như không biết đến cái gọi là tương lai.

Xây hi vọng cho trẻ Haiti trên nền một bãi rác - Ảnh 1.

Anh Daniel Tillias (bìa phải) và các thiếu niên tại SAKALA - Ảnh: LAMPFORHAITI

Nhưng một người đàn ông đã và đang nỗ lực hành động để thay đổi điều đó.

Chúng tôi gọi đây là nơi hòa bình và hạnh phúc. Chúng tôi biết đó là những gì mà những đứa trẻ ở Cité Soleil xứng đáng được hưởng.

Anh Tillias

Đó là câu chuyện về anh Daniel Tillias - người sáng lập Trung tâm SAKALA ở vùng Cité Soleil gần thủ đô Port-au-Prince, một nơi được ví như "ốc đảo hòa bình" cho mọi trẻ em thiệt thòi tại một địa phương thuộc Haiti, quốc gia nghèo nhất ở tây bán cầu - vừa được chia sẻ trên Đài CNN (Mỹ).

Vốn đã luôn bị bủa vây trong đói nghèo, bất ổn chính trị và thảm họa thiên nhiên, song năm nay còn khó khăn hơn với Haiti. Các cuộc biểu tình bạo lực và chết chóc phản đối giá nhiên liệu tăng cao liên tục xảy ra, người dân cáo buộc chính phủ tham nhũng và các điều kiện kinh tế xuống dốc càng khiến đời sống người dân Haiti thêm khốn khó.

Ở những nơi như Cité Soleil, điều kiện sống với trẻ em thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Những cuộc xung đột nóng giữa các băng nhóm, nước cống chảy tràn khắp nơi và biểu tình đông người ồ ạt trên các tuyến phố là thực tế phổ biến tại đây. Trẻ em không thể đến trường. Chúng cũng không được ăn uống đầy đủ, không có đủ nước sinh hoạt cũng như các điều kiện chăm sóc y tế cần thiết.

Là người con của vùng Cité Soleil, anh Daniel Tillias hiểu rất rõ các kỳ thị đeo bám những người như anh, sinh ra lớn lên ở "khu ổ chuột" này. Anh cảm thấy bị thôi thúc cần làm gì đó cho những đứa trẻ tội nghiệp, làm gì đó cho thành phố mình tốt đẹp hơn. "Chúng tôi không thể để những đứa trẻ ở Haiti mất đi thứ duy nhất chúng còn lại, đó là hi vọng" - anh Tillias nói.

Ít nhất phải có một nơi chốn an toàn, bình yên tách biệt khỏi hiện thực thảm khốc này để chúng có thể tồn tại. Với anh Daniel, thay đổi thực tế phải được bắt đầu từ việc tạo ra thay đổi tích cực từ những đứa trẻ này.

"Nhiều người ở Haiti nói đến vùng Cité Soleil như là bãi rác cho tất cả mọi thứ rác rưởi trên đời - anh Tillias nói - Nhưng tôi thấy ở những đứa trẻ này có tiềm năng, chúng có những đôi cánh... muốn được bay lên. Tôi chờ đợi lứa công dân tiếp theo sẽ thay đổi mọi thứ ở Haiti".

Anh Tillias thành lập và điều hành một chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên có tên gọi tắt là SAKALA, diễn giải đầy đủ sẽ là "Trung tâm Cộng đồng cho những lựa chọn hòa bình". Tổ chức này nằm ngay trung tâm Cité Soleil. Đây là nơi thường xuyên cung cấp các hoạt động thể thao sau giờ học, chương trình học thuật, các khóa dạy làm vườn, kỹ năng phát triển cộng đồng và giải quyết xung đột cho trẻ em.

12 năm trước, nhóm ban đầu do anh Tillias lập ra chỉ là một chương trình thể thao nhằm giữ cho các bé trai không sa vào các băng nhóm tội phạm. Nhưng nay, chương trình hoạt động của nhóm dành cho các em ở cả hai giới với định hướng thúc đẩy hòa bình thông qua thể thao, làm vườn và giáo dục.

"Sáng kiến này nhằm tạo nên một không gian an toàn trong vùng, để những đứa trẻ được là những đứa trẻ. Để chúng không phải nhìn thấy xác người chết trên phố, không phải sống với những vụ xả súng liên tục, không phải trông thấy những điều mà một đứa trẻ không nên thấy" - anh Tillias nói.

Anh Tillias cùng nhóm của mình đã giúp đỡ về tài chính cho khoảng 200 em mỗi năm thông qua học bổng và các dịch vụ hỗ trợ khác. Họ cũng cung cấp một chương trình bữa ăn với giá phải chăng tại SAKALA, ở mức các em có thể chi trả được.

"Chúng tôi thường chọn những em nhỏ có hoàn cảnh nhiều rủi ro nhất. Chúng tôi để ý tới những em dễ bị lôi kéo nhất vào các băng nhóm bạo lực hay buôn bán ma túy, những em có thể mồ côi hoặc đã phải sống lang thang trên phố - anh cho biết - Chúng tôi cố gắng thành lập và chỉ dẫn cho một nhóm các em, một nhóm mẫu, và nhóm đó sẽ trở về cộng đồng mình truyền cảm hứng cho các em còn lại".

Không chỉ giúp đỡ trẻ em địa phương, SAKALA còn mở rộng cửa với các em khác trong vùng. Những em đó cũng tìm đến trung tâm vì nơi đây trở thành chỗ trú ẩn an toàn, giúp chúng tránh xa bạo lực bên ngoài. Gần trung tâm là một khu sân chơi thể thao. 

Tại đó, bọn trẻ được tự do chơi bóng đá hoặc bóng rổ. Cũng có những lớp học, thư viện và một khu vườn chung mà ở đây bọn trẻ được ngắm nhìn những bông hoa bung nở rực rỡ từ các lốp xe cũ từng bị đem đốt trên phố.

Theo anh Tillias, ở SAKALA, nhóm của anh đã tạo nên một môi trường mà màu xanh sẽ lấn át màu đỏ bên ngoài, màu đỏ từ những đống rác rực lửa trên phố. 

"Chúng tôi gọi đây là nơi hòa bình và hạnh phúc. Chúng tôi biết đó là những gì mà những đứa trẻ ở Cité Soleil xứng đáng được hưởng - anh Tillias nói - Chúng có cơ hội được nghe chim hót trong vườn. Chúng có cơ hội được nhìn một cái cây chúng trồng lớn lên và cao bằng chúng".

Sáng kiến "xanh"

Anh Tillias còn triển khai một sáng kiến "xanh" nhằm tái tạo các mảng xanh cộng đồng trên toàn Haiti, với mong muốn mọi người dân ở đây đều có thể tự trồng cây lương thực cho mình. Anh cũng hi vọng những đứa trẻ ở SAKALA, những em đang trồng lương thực và ủng hộ hòa bình, sẽ là những người đưa gia đình và cả cộng đồng thoát khỏi nghèo đói.

Gieo tính cách gặt số phận: Tỉ phú đọc sách Gieo tính cách gặt số phận: Tỉ phú đọc sách

TTO - Không phải người nào đọc sách cũng trở nên giàu có. Nhưng phần lớn các tỉ phú cỡ bự trên thế giới đều là người mê sách. Với họ, sách là khoản đầu tư sinh lời nhiều nhất.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên