World Cup trong mắt tôi: Nghệ sĩ hay kịch sĩ

TRẦN VÂN TIẾN (VŨNG TÀU)
TRẦN VÂN TIẾN (VŨNG TÀU)

TTO - Neymar đã 26 tuổi. Anh không còn là cậu nhóc kiêu ngạo, thích thể hiện như lúc đôi mươi. Bây giờ, Neymar là thủ lĩnh của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

World Cup trong mắt tôi: Nghệ sĩ hay kịch sĩ - Ảnh 1.

Neymar liên tục ngã vờ trong trận Brazil thắng Mexico - Ảnh: REUTERS

Nhưng từ vòng bảng đến nay, những cú ngã điệu đà rồi ôm mặt lăn lóc "đớn đau" của anh từ các pha va chạm dưới mức bình thường chưa đủ để người ta tin tưởng vào một nhân cách lớn của bóng đá Brazil.

Qua 4 trận đấu ở World Cup, hơn 20 lần Neymar bị đối phương phạm lỗi. Một con số kỉ lục. Tôi quan sát và nhận thấy hơn 2/3 số lần đó anh bị đau vì tự mình lăn lóc,  va đập với mặt sân hơn là sự tác động của đối thủ. 

Đối thủ chạm ở chân anh ôm đầu nhăn nhó, la hét. Chạm ở hông, Neymar ôm chân đau đớn và không quên "khuyến mãi" thêm vài vòng lăn trên sân. Anh đang tìm kiếm điều gì? Thẻ vàng? Không. Anh đang tự cho mình đặc biệt.

Ở kỳ World Cup này, khi có sự hỗ trợ rất lớn từ công nghệ thì các "vở diễn" của Neymar như một trò hề. Ở Barca, PSG, anh là một tay săn bàn cừ khôi. Còn bây giờ, Neymar là một thợ săn…thẻ vàng. 

Xem Neymar ngã vật vờ như người không xương trên sân đấu khiến tôi nhớ đến những Rivaldo, Ronaldo, Cafu, Ronaldinho. Thế hệ này của Brazil mới là những nghệ sĩ thực thụ. Họ không chỉ vẽ những đường bóng mượt mà, thanh thoát, đầy tinh tế trên thảm cỏ xanh mà còn là một nhân cách lớn trong làng túc cầu thế giới.

Tôi nhớ như in những khoảnh khắc mà các bật tiền bối của Neymar bị đối phương cố tình kéo áo, xoạc bóng vào cổ chân, nhưng còn sức lực là họ còn dốc bóng tiến về phía trước. Từ đó đến nay, tôi chưa từng thấy một Brazil với điệu Samba rực lửa như thế.

Rồi lúc Neymar uỷ mị ôm mặt mặt khóc như mưa khi Brazil...vượt qua vòng bảng. Tôi thấy buồn. Neymar đang là thủ lĩnh. Nước mắt của anh nên để dành cho trận chung kết. Còn ở vòng bảng, nước mắt đó là hiện thân cho bộ mặt yếu đuối của đội tuyển Brazil hùng mạnh.

Brazil là cái nôi của bóng đá đẹp. Nơi sản sinh ra những nghệ sĩ bóng đá bật thầy về kỹ thuật. Nhưng bây giờ, những màn "kịch sĩ" của Neymar đang phá vỡ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Brazil trong lòng người hâm mộ.

Đưa Brazil đi tiếp, Neymar vượt mặt cả Ronaldo và Messi Đưa Brazil đi tiếp, Neymar vượt mặt cả Ronaldo và Messi

TTO - Với bàn thắng có được vào lưới Mexico ở vòng 16 đội, Neymar đã khiến cho cả Messi lẫn Ronaldo phải ghen tị.

Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.

option2

TRẦN VÂN TIẾN (VŨNG TÀU)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên