09/12/2018 11:05 GMT+7

Vượt qua sức ép trên sân Bukit Jalil

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Sức ép trên sân Bukit Jalil rất lớn là nhận định của cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn - cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 1998 - với Tuổi Trẻ trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Vượt qua sức ép trên sân Bukit Jalil - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Park Hang Seo tính toán vượt qua sức ép ở "chảo lửa" Bukit Jalil vào đêm 11-12 - Ảnh: N.KHÔI

Theo cựu danh thủ Hồng Sơn, đội tuyển VN sẽ hứng chịu áp lực không hề nhỏ khi chơi trên sân vận động Bukit Jalil với hơn 80.000 khán giả Malaysia. Đây là sức ép cực lớn và không dễ để vượt qua với các tuyển thủ VN.

* Đâu là điều anh hài lòng nhất sau khi đội tuyển VN lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018?

- Qua nhiều đời HLV ngoại, đây là lần đầu tiên hàng phòng ngự đội tuyển được xây dựng chắc chắn dù chiến thuật 3-4-3 khá mới với các CLB trong nước. Chính bộ khung phòng thủ ổn, chặt chẽ đã tạo nên niềm tin cho tiền vệ và tiền đạo an tâm đi săn tìm bàn thắng.

* Nhưng không phải hàng phòng ngự này không có điểm yếu?

- Sau 6 trận đấu ở vòng bảng và bán kết, hàng thủ VN chưa được thử thách một cách đúng mực nhất với một đối thủ có hàng tấn công lợi hại, sắc sảo. Nhiều nhà chuyên môn cùng thừa nhận rằng các chân sút Myanmar, Malaysia, Philippines chưa gây ra được những pha bóng nguy hiểm thật sự với hàng thủ VN.

* Trong trận bán kết lượt về với Philippines, Duy Mạnh cùng Ngọc Hải luôn vất vả khi băng ra truy cản, lấp vào khoảng trống mà Trọng Hoàng - Văn Hậu để lại do dâng cao chưa về kịp. Đó có là nỗi lo khi gặp lại Malaysia ở chung kết?

- Việc các trung vệ phải phạm lỗi khi băng ra hai biên đánh chặn theo tôi là chuyện thường tình vì đó là nhiệm vụ bắt buộc với họ. Sai số là điều tất yếu trong mỗi trận đấu, vấn đề là hạn chế sai số như thế nào để đi tới chiến thắng.

* Theo anh, khó khăn lớn nhất của tuyển VN trước trận chung kết lượt đi là gì?

- Đó chính là sức ép dữ dội của khán giả Malaysia trên sân Bukit Jalil, sân đấu có sức chứa hơn 80.000 khán giả vào tối 11-12. Chỉ có cầu thủ mới cảm nhận được sức ép từ tiếng hò hét, huyên náo rền vang suốt 90 phút tác động đến mình như thế nào. Vì vậy, khả năng mất tập trung ở một thời điểm nào đó là khó tránh khỏi. Đó là điều tôi lo lắng nhất.

Vượt qua sức ép trên sân Bukit Jalil - Ảnh 2.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn - Ảnh: S.H.

* Quang Hải, Công Phượng đã nhận một thẻ vàng. Nếu là ông Park, liệu rằng anh có "cất" hai trụ cột này để tránh việc họ nhận thêm thẻ nhằm sử dụng họ cho trận chung kết lượt về?

- Một câu hỏi khá thú vị cho tôi lẫn ông Park. Công Phượng thì dễ rồi vì cậu ấy thường đá dự bị nên không quá ngại về việc phải nhận thêm thẻ. Quang Hải vốn là cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật, thẻ phạt với cậu ấy cũng hết sức hãn hữu vì đó không là mẫu cầu thủ "ăn miếng trả miếng" hay đá rắn với đối phương.

Tuy nhiên, cũng hết sức dè chừng với chiếc thẻ phạt lơ lửng trước mặt. Ông Park hẳn cũng đang đau đầu với câu hỏi này. Nhưng biết đâu ông ấy sẽ tạo ra sự bất ngờ bằng cách đưa Văn Quyết đá chính, Quang Hải sẽ vào sân vào thời điểm thích hợp để tạo ra sự đột biến. Nói chung, với đội hình đồng đều, có chiều sâu thì HLV trưởng sẽ có nhiều phương án khác nhau. Hãy chờ xem điều bất ngờ đó là gì.

* Ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình, VN từng đá phòng thủ phản công trước Malaysia. Anh có nghĩ tuyển VN sẽ chơi như vậy trên sân Bukit Jalil?

- Tại sao không khi chúng ta ngày càng chơi nhuần nhuyễn và lợi hại hơn với lối chơi này. Mặt khác, chắc chắn Malaysia sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để chơi tấn công phủ đầu.

* Anh đánh giá thế nào về lực lượng của Malaysia ở trận đấu này?

- Sức mạnh của họ giảm đi rất nhiều khi mất hậu vệ phải Syahmi (4) vì thẻ đỏ. Kế đến, ở tuổi ngoài 30, chơi gần trọn 90 phút qua 6 trận đấu, thể lực của tiền đạo Talaha bị mài mòn rất nhiều. Đó là chưa kể cuối trận bán kết lượt về với Thái Lan, Talaha rời sân vì chấn thương. Rồi chấn thương cơ đùi của trung vệ Aidil (7)... Tôi nhắc lại những điểm này để nói rằng dù đá trên sân nhà nhưng Malaysia sẽ không có được 100% sức mạnh vốn có.

* Anh dự đoán kết quả trận chung kết lượt đi như thế nào?

- Tôi thiên về kết quả hòa có tỉ số.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Đoàn kết, thi đấu ngoan cường để giành thắng lợi

Tối 8-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng thành tích vào đến chung kết AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển VN và hi vọng đội tuyển có thể giành cúp vàng về cho người hâm mộ.

Trong thư Thủ tướng cho biết: "Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bóng đá nam quốc gia VN, nhất là cá nhân HLV trưởng Park Hang Seo, đã thi đấu xuất sắc tại các vòng đấu bảng, vòng bán kết để tiến tới các trận chung kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup năm 2018 sau 10 năm mong chờ của người hâm mộ bóng đá VN.

Cùng với tình cảm thân thương và niềm tin chiến thắng của cả nước hướng về đội tuyển thân yêu của chúng ta, tôi mong toàn đội chuẩn bị thật tốt, đoàn kết một lòng, thi đấu ngoan cường và sáng tạo để giành thắng lợi trong hai trận đấu của vòng chung kết.

Dù thi đấu ở nơi xa, hãy tin rằng tại quê nhà, không khí hào hùng của những biển cờ sôi động đang hướng về đội tuyển thân yêu của chúng ta. Một lần nữa, tôi muốn nhắn tới đội tuyển quốc gia: Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc VN thân yêu".

Trong hai trận đấu của đội tuyển VN trên SVĐ Mỹ Đình tại AFF Cup 2018 vừa qua, trận đấu nào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có mặt trên khán đài để theo dõi. Sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ chắc chắn là nguồn động viên rất lớn với đội tuyển VN trước hai trận chung kết với Malaysia.

KHƯƠNG XUÂN

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên