22/05/2019 09:29 GMT+7

Vụ 'thi thể trong bêtông': Chưa rõ các vết đâm trên một nạn nhân

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thành tử vong có thể do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể có thể bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Vụ thi thể trong bêtông: Chưa rõ các vết đâm trên một nạn nhân - Ảnh 1.

Bên trong chiếc ôtô 7 chỗ chứa nhiều đồ đạc, giống như một "tổng hành dinh" để nhóm phụ nữ thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm - Ảnh: B.S.

Ráp nối lời khai ban đầu của các nghi phạm và lời kể của nhân chứng, đã trả lời nhiều câu hỏi về hành tung bí ẩn của nhóm phụ nữ trong vụ án gây rúng động dư luận. Trong nhóm nghi phạm, có người từng là giảng viên một trường ĐH tại TP.HCM

Đáng lưu ý, trong nhóm nữ nghi phạm có những người từng được đào tạo khá bài bản, có học thức. Thậm chí có người từng là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM.

Di chuyển liên tục

Ngày 22-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để kiểm chứng lời khai của các nghi phạm trong vụ tìm thấy hai thi thể đàn ông trong thùng nhựa đổ bêtông, xảy ra tại một ngôi nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Ngoài nhóm nghi phạm, công an còn truy tìm một số người phụ nữ khác nhưng chỉ là người có tham gia luyện tập. Danh tính nhóm bốn phụ nữ bị công an tạm giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, thường trú tại quận Tân Phú, TP.HCM) và mẹ của Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

Bà Huyên từng làm giảng viên một trường đại học đóng tại quận Thủ Đức, TP.HCM. Thời gian trước, khi Hà bắt đầu đưa nhóm người về nhà luyện tập thì bị mẹ mình la rầy nên sau đó Hà cùng với nhóm người sang căn hộ chung cư của bà Huyên để luyện.

Lời khai của nhóm nghi phạm và người nhà nạn nhân cho thấy cuộc sống "du mục", nay đây mai đó của Hà và nhóm nghi phạm.

Theo lời khai ban đầu, Hà là người có học thức, từng đi du học nước ngoài và khi về TP.HCM từng mở một cửa hàng bán đồ uống khá thành công. Tuy nhiên, sau đó do quá chú tâm vào việc "tu luyện" nên Hà đã đóng cửa quán, thuyết phục người mẹ bán nhà thu được một số tiền khá lớn rồi bỏ hết đồ đạc lên ôtô đi nơi khác.

Trên chiếc ôtô 7chỗ chở nhóm phụ nữ khi bị bắt, giống như một "ngôi nhà di động" bởi chứa rất nhiều đồ đạc. Công an còn thu giữ nhiều tài sản có giá trị trên xe gồm vàng, USD và hàng trăm triệu tiền mặt.

Theo điều tra ban đầu, Hà từng đi "tu luyện" tại Nghệ An, Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu… trước khi xảy ra vụ án giết người tại Bình Dương. Tại các địa phương nói trên, Hà từng bị xử phạt vì tụ tập, lôi cuốn đông người luyện tập ở những nơi công cộng khi chưa được phép.

Vụ thi thể trong bêtông: Chưa rõ các vết đâm trên một nạn nhân - Ảnh 2.

Thùng nhựa chứa thi thể nạn nhân thứ hai là ông Linh bị nhóm nghi phạm bọc nilon kín mít. Ảnh: B.S.

Phạm tội có chủ đích

Lời khai ban đầu của nhóm nghi phạm cho thấy việc giết người không phải hành động bộc phát mà có chủ đích.

Hà và nhóm nghi phạm đã chủ động đi mua bình kích điện về dụ nạn nhân Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM), tiến hành "châm cứu" khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi Hà dùng dây siết cổ Thành tử vong. Lý do theo nhóm nghi phạm: rằng trong quá trình tập luyện tại ngôi nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, thì Hà và Thảo thấy Thành có những biểu hiện "không phù hợp".

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Thành tử vong có thể do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể có thể bị đâm bằng vật sắc nhọn. 

Về các vết thương trên cơ thể Thành, nhóm nghi phạm nói do khi bỏ vào thùng, xác bị trương lên nên dùng dao đâm cho xẹp xuống để bỏ vừa vào trong.

Đối với nạn nhân bị bỏ vào thùng nhựa bọc nilông là Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An), mặc dù nhóm nghi phạm khai là khi tập luyện tại một villa tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), ông Linh đã tự nhảy từ lầu 1 xuống đất tử vong. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng cần phải kiểm chứng lời khai này, xem thực sự ông Linh tự nhảy lầu hay bị giết. Vì nếu ông Linh nhảy lầu tại villa thì người quản lý ở đây có biết hay không? Việc vận chuyển thi thể từ Bà Rịa-Vũng Tàu về huyện Bàu Bàng, Bình Dương là quãng đường khá xa, vì sao không bị phát hiện?...

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai bên cổ ông Linh có dấu hiệu bầm tụ máu, lớp da và bên trong ngực có dấu hiệu bầm tụ máu nhưng không rõ ràng nên bác sĩ pháp y không có cơ sở để nhận định nguyên nhân tử vong.

Còn theo lời kể của người nhà ông Linh cho biết ông đã quen biết Hà từ nhiều năm trước, khi Hà về Nghệ An để mở lớp tu luyện. Ông Linh từng đi xuất khẩu lao động và khi về quê thì gia đình thấy ông "tu luyện" . Thậm chí ông Linh còn chỉ dạy cho một số thành viên trong gia đình luyện tập.

Mục đích luyện tập, ông Linh nói với các thanh viên trong gia đình là để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, sau này ông Linh bán nhà, bỏ đi "tu luyện" với Hà thì gia đình không rõ ông Linh "luyện tập" như thế nào.

Đầu tháng 5-2019, khi thấy mất liên lạc với ông Linh quá lâu, một người em dâu của ông có biết Hà nên có liên lạc để hỏi thì chỉ được Hà trả lời ngắn gọn là "anh Linh đi sai đường rồi".

Công an tỉnh Bình Dương cho biết do tính chất vụ án phức tạp, liên quan nhiều đối tượng nên công an phải thu thập chứng cứ chặt chẽ để đối chứng với lời khai của nhóm nghi phạm, tiếp tục làm rõ vụ án.

Bên trong căn nhà thuê và chiếc xe 7 chỗ vụ "thi thể trong bê tông" -  Video: TTO


Đập khối bê tông để lấy thi thể người đàn ông thứ nhất - Video: T.D.


Diễn tiến vụ án "thi thể trong bêtông" tại Bình Dương

- Tháng 10-2018: người phụ nữ tự nhận tên Thanh tới thuê căn nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng của ông Nguyễn Minh Vương. Ông Vương giao hẹn: khi có khách mua nhà sẽ báo trước cho khách thuê 10 ngày.

- Từ tháng 10-2018 đến tháng 3-2019: nhóm khách thuê nhà bí ẩn gồm cả nữ và nam thường đi về bằng ô tô, nhà che bạt kín. Khách thuê thường trả tiền trước hạn để chủ nhà không sinh nghi.

- Đầu tháng 4-2019: chủ nhà dẫn người tới coi nhà nhưng không liên lạc được với nhóm khách thuê nên đã viết giấy để trước cửa nhà, nhưng không nhận được hồi âm.

- Ngày 30-4 và 1-5-2019: là lần cuối cùng những người hàng xóm còn thấy nhóm người thuê nhà ra vào ngôi nhà được cho thuê.

- Ngày 15-5-2019: ông Vương bán nhà cho ông Nguyễn Thanh Huân. Khi bàn giao nhà, người chủ phải phá khóa để vào trong. Khi thấy hai thùng nhựa trong nhà, người chủ nhà đã vứt bỏ thùng nhựa dán nilon kín mít ra vườn, còn thùng nhựa bị đổ bê tông thì thuê thợ để phá.

- Khoảng 20 h tối 15-5-2019: thi thể người đàn ông thứ nhất được tìm thấy trong khối bêtông.

- Sáng 16-5-2019: khi công an mở thùng nhựa bị dán nilon thì phát hiện thi thể thứ hai. Cả hai thi thể đều là đàn ông, tuổi từ 30-35 tuổi, trên người có nhiều vết dao đâm, nghi án mạng.

- Ngày 17-5-2019: Sau khi thu thập chứng cứ, công an Bình Dương phát đi thông báo tìm kiếm nhóm người phụ nữ và chiếc xe ô tô 7 chỗ Ford Everest có liên quan tới vụ án. Tới tối cùng ngày, báo chí và mạng xã hội đồng loạt đăng thông tin và hình ảnh đối tượng công an truy tìm.

- Khoảng 1h ngày 17-5-2019: nhóm phụ nữ gồm 4 người ở tại một khách sạn trong khu dân cư ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu và bị một nhân viên phát hiện giống với thông tin công an truy tìm. Nhóm phụ nữ trả phòng và lái xe đi nhưng bị bảo vệ khu dân cư chặn lại.

- Trưa 21-5-2019: gia đình nạn nhân Trần Đức Linh đã vào tới Bình Dương. Kết quả xác nhận dáng cơ thể, dấu vân tay… trùng khớp với thông tin của người nhà. 

- Ngày 22-5-2019: công an lấy lời khai 4 phụ nữ đã thừa nhận gây án. Công an khen thưởng cho nhân viên khách sạn và ban quản lý khu dân cư đã báo tin góp phần bắt giữ được đối tượng. Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khám xét các địa điểm mà nhóm phụ nữ đã từng thuê ở để "luyện tập".

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên