24/04/2021 21:30 GMT+7

Vòng loại Cúp quốc gia 2021: Thêm 3 đội chuyên nghiệp bị loại

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Các đội bóng đá hạng nhất tiếp tục chơi thăng hoa vào chiều 24-4. Long An, Đắk Lắk và Quảng Nam đã buộc ba đội chuyên nghiệp là T. Bình Định, Thanh Hóa cùng Sài Gòn sớm làm khán giả ở sân chơi này.

Vòng loại Cúp quốc gia 2021: Thêm 3 đội chuyên nghiệp bị loại - Ảnh 1.

Thủ quân Đinh Thanh Trung (7) góp công không nhỏ khi giúp Quảng Nam vượt qua Sài Gòn ở vòng loại Cúp quốc gia 2021 - Ảnh: ANH HOÀNG

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục đã diễn ra trên sân Tam Kỳ khi cựu tuyển thủ Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) giúp chủ nhà dẫn trước Sài Gòn 1-0 bằng cú cứa lòng kỹ thuật.

Bi kịch ập đến với Quảng Nam chỉ vài phút sau đó khi trung vệ Tấn Sinh nhận thẻ vàng thứ nhì, phải rời sân vào phút 37 trong bối cảnh Quảng Nam đang dẫn bàn.

Trong thế 10 chống 11, chủ nhà bị gỡ hòa 1-1 trước lúc khép lại hiệp 1 với pha làm bàn của tiền đạo Quốc Chí (Sài Gòn), đó cũng là chân sút mùa trước còn chơi cho Quảng Nam.

Giữa hiệp 2, Nguyên Hoàng đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1. Và đó là tất cả những gì đội khách làm được ở trận này trước lúc thua ngược vào cuối trận.

Cách nhau 3 phút (76 và 79), Hữu Sơn rồi Hà Minh Tuấn ghi liền hai bàn thắng, ấn định kết quả chung cuộc 3-2 cho Quảng Nam.

Chiến thắng của đội bóng xứ Quảng sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như trong 5 phút cuối trận họ đừng thể hiện lối chơi xấu xí với những pha ăn vạ trên sân hết sức thô thiển.

* Trên sân Quy Nhơn, chủ nhà T. Bình Định ngậm trái đắng khi bị Thanh Long (Long An) sút tung lưới vào phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Trận thắng 2-1 đầy thuyết phục trên sân Quy Nhơn đưa đội hạng nhất Long An có mặt ở vòng 1/8 Cúp quốc gia.

Thua trận này, tân binh T. Bình Định sớm nói lời chia tay với Cúp quốc gia. Đó cũng là trận thua thứ ba liên tiếp trên sân Quy Nhơn của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Thanh Hóa đưa vào sân đội hình dự bị, nhưng hầu hết đều không có tinh thần thi đấu trước Đắk Lắk. Thay vào đó là lối chơi uể oải, thậm chí nhiều cầu thủ phải nằm sân vì vọp bẻ từ phút 70 trở đi, đó là lý do khiến CLB chuyên nghiệp Thanh Hóa phải nhận tới 3 bàn thua trước đội hạng nhất.

Một trận cầu tệ hại. Thậm chí HLV Petrovic cũng sớm thể hiện sự chán chường khi ngồi bất động ở khu vực kỹ thuật, khác với thói quen đứng dọc đường biên để hò hét, thúc giục hay chỉ đạo học trò.

* Tân chủ tịch Văn Trần Hoàn đã nở nụ cười thật tươi khi đội nhà Hải Phòng vượt qua đội hạng nhất Bình Phước, để giành quyền có mặt ở vòng 1/8 Cúp quốc gia mùa này.

Tuy nhiên, phải đợi đến cú sút cuối cùng của loạt đá luân lưu 11m, vị tân chủ tịch này mới có được niềm vui. Cả một thời gian dài trước đó, ông Hoàn không ít lần thót tim khi chứng kiến những pha tấn công nguy hiểm của Bình Phước về phía cầu môn Hải Phòng.

Giá mà các chân sút của Bình Phước nắn nót hơn khi dứt điểm thì tân HLV Phạm Công Lộc (vừa lên thay HLV Văn Sỹ Sơn từ chức, trước đó ông Lộc làm HLV trưởng Công An Nhân Dân và bị thay bởi HLV Vũ Quang Bảo) đã có được niềm vui khó tả trong trận cầu đầu tiên làm việc với đội bóng mới Bình Phước.

Sau lượt trận đầu tiên, người hâm mộ được chứng kiến màn trỗi dậy thú vị của các đội hạng nhất khi lần lượt loại tới 5 CLB chuyên nghiệp là B. Bình Dương, SLNA, T. Bình Định, Thanh Hóa và Sài Gòn ra khỏi Cúp quốc gia 2021.

HLV Kiatisak: Không khổ luyện, đừng mong có bàn thắng HLV Kiatisak: Không khổ luyện, đừng mong có bàn thắng

TTO - Khép lại vòng 10 V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trở thành đội đầu tiên có mặt ở nhóm A thuộc giai đoạn 2 để tranh ngôi vô địch. Đây là một sự lột xác ngoạn mục, nếu so với sự lao đao giành quyền trụ hạng trong 6 mùa giải đã qua.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên