Thứ 7, ngày 17 tháng 4 năm 2021
Vòng 8 V-League 2020: Cơ hội đòi nợ cho Viettel
TTO - Hai lần gặp nhau ở mùa rồi trên sân Hàng Đẫy, Viettel đều bị Hà Nội "bắt nạt" (thua 0-2 và 2-5). Vì vậy, ở lần gặp lại mùa này, Viettel đang đứng trước cơ hội đòi nợ đội đương kim vô địch Hà Nội.

Cầu thủ Viettel (giữa) đứng trước cơ hội lớn để đòi lại món nợ thua Hà Nội ở mùa bóng 2019 - Ảnh: ANH TÚ
Nói vậy bởi dù đăng ký 28 cầu thủ cho lượt đi V-League 2020 nhưng sau vòng 6, trong tay HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) chỉ còn lại 17 người tương đối lành lặn.
Lực lượng mỏng, lại càng mỏng hơn khi hậu vệ trái Văn Dũng phải nghỉ đá vòng này vì thẻ phạt. Thiếu trên hụt dưới, mất đi sự liền lạc giữa các tuyến là lý do khiến CLB Hà Nội bại trận ngay trên sân nhà trước Sài Gòn ở vòng đấu trước.
Do đó, đối đầu với Viettel có lực lượng hùng hậu nhất, nếu như CLB Hà Nội thất bại ở vòng 8 cũng không là điều quá bất ngờ.
Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, HLV Lê Thụy Hải cho rằng: "Dù CLB Hà Nội không có đội hình mạnh nhất, nhưng việc Viettel khuất phục được họ cũng không phải là điều đơn giản. Theo tôi, chiến thắng không dễ đến với Viettel bởi họ không duy trì được sự ổn định mà điển hình là trận thua 0-3 trước TP.HCM cách đây hai vòng đấu...".
Chủ nhà Quảng Nam cũng đang rơi vào cảnh ngộ thiếu hụt nhân sự do chấn thương hệt như như Hà Nội. Từ ngày khai mạc giải tới nay, chưa khi nào đội bóng đất Quảng tung ra sân đội hình mạnh nhất. Do vậy việc họ chỉ có được 1 thắng, 1 hòa cùng 4 trận thua là tất yếu. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến HLV Vũ Hồng Việt nộp đơn thôi việc vào đầu tuần này.
Chỉ có bốn buổi tập làm quen với cầu thủ Quảng Nam, khó có thể đòi hỏi tân HLV Đào Quang Hùng (đến từ Đà Nẵng) mang lại diện mạo tươi tắn cho Quảng Nam khi tiếp SLNA trên sân nhà Tam Kỳ.
Do đó, người hâm mộ đất Quảng chờ đợi nỗ lực hết sức mình của đội nhà nhằm có thể chặn đà tụt dốc không phanh với 4 trận thua liên tục. Một trận cầu hứa hẹn đầy khó khăn cho chủ nhà khi đội khách SLNA vừa nhận liền hai thất bại.
* Lịch thi đấu vòng 8 (ngày 5-7): Hải Phòng - Sài Gòn (Bóng đá TV THTT 17h), Quảng Nam - SLNA (Thể thao TV THTT 17h), Viettel - Hà Nội (VTV6 THTT 19h15).
* Lịch thi đấu vòng 6 Giải bóng đá hạng nhất (ngày 5-7): Sanna Khánh Hòa - Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Định (Tin tức thể thao HD THTT 17h).
* Mời bạn đọc theo dõi trực tuyến trận Viettel - Hà Nội trên thethao.tuoitre.vn
-
TTO - Giáp tết vừa qua, tôi tình cờ thấy ông Tuấn bế Thiên Ân ghé vào các quầy hàng tết 0 đồng dành cho người nghèo ở Hội An. Nhìn đứa bé bụ bẫm và đẹp như thiên thần nằm ngủ trên vai người đàn ông khắc khổ, không ai nghĩ đó là đứa trẻ bị bỏ rơi.
-
TTO - Một shipper cho biết mệt mỏi nhất khi nhận đơn giao đồ ăn là nhiều khi phải đợi chờ rất lâu ở các cửa hàng bán đồ ăn, thức uống. Khách hàng chờ lâu khó chịu một, chúng tôi xếp hàng chờ nhận món đi giao mệt mỏi mười".
-
TTO - Ngày 16-4, Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp với 1.582 ca, trong khi Campuchia báo cáo thêm 262 ca mới trong 24 giờ qua.
-
TTO - Trận đấu giữa Aquidauanense với Aguia Negra ngày 16-4 ở Giải vô địch bang South Mato-Grossense (Brazil) đã xảy ra một sự cố, khi cảnh sát bắn đạn cao su vào chân một cầu thủ và cầm súng rượt một cầu thủ khác chạy như "khủng bố".
-
TTO - Bực tức việc em trai ham uống rượu, gọi không chịu về, Y Hoang Niê (trú Đắk Lắk) đánh em ruột ngất xỉu rồi bỏ nằm giữa đường cho xe cán.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận