20/03/2021 11:31 GMT+7

Vòng 4 V-League 2021: Càng xem, càng tiếc cho Lee Nguyễn

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Trên sân Thống Nhất tối 19-3, dù đánh bại CLB Sài Gòn 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 90+9 của Lee Nguyễn nhưng CLB TP.HCM vẫn chưa cho thấy bóng dáng của đội bóng lớn, có thể tranh chấp thứ hạng cao ở mùa bóng năm nay.

Vòng 4 V-League 2021: Càng xem, càng tiếc cho Lee Nguyễn - Ảnh 1.

Niềm vui của Lee Nguyễn (trái) sau khi ghi bàn thắng trên chấm 11m - Ảnh: H.TÙNG

Sau 4 vòng đấu, CLB TP.HCM có trong tay 6 điểm, tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu có mặt trong top 6 để sau đó tranh chấp vị trí cao tại V-League 2021 chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng của họ.

Vệ tinh không xứng tầm

Ở tuổi 34, dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Lee Nguyễn vẫn cho thấy đẳng cấp với những pha xử lý gọn gàng và các đường chuyền sắc sảo.

Nhìn cách Lee Nguyễn thi đấu, HLV Alexandre Polking có lý do để xây dựng lối chơi xung quanh anh. Bản lĩnh của Lee Nguyễn được thể hiện khi anh đứng trước quả phạt đền quyết định ở phút 90+9 và lạnh lùng dứt điểm ghi bàn mang về chiến thắng cho CLB TP.HCM.

Nhưng cầu thủ Việt kiều càng tinh tế thì các CĐV TP.HCM càng cảm thấy tiếc nuối cho Lee Nguyễn vì xung quanh anh không có những cầu thủ cùng chất lượng.

Ba ngoại binh của CLB TP.HCM là Barros Junior, Dario Silva và Joao Paulo cùng là những người Brazil nhưng từ các khâu bắt bước một, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm đều không có gì nổi bật.

Trận này, Lee Nguyễn được xếp đá hộ công để hỗ trợ bộ ba nói trên nhưng họ lại không thể kết nối với anh. Có rất nhiều tình huống, Barros Junior, Dario Silva hay Joao Paulo có bóng, Lee Nguyễn đứng ở vị trí rất trống trải và dang tay xin bóng như họ lại không chuyền, cố gắng đi bóng rồi xử lý hỏng.

Có thể thông cảm cho các ngoại binh người Brazil trên hàng công của CLB TP.HCM bởi họ rất muốn lập công để ghi điểm trong mắt HLV Alexandre Polking. Nhưng sự nôn nóng và ham thể hiện đó đã khiến CLB TP.HCM "lãng phí" Lee Nguyễn, cũng như phá vỡ chiến thuật của đội.

CLB TP.HCM quá đơn điệu

Dù thắng CLB Sài Gòn và V-League đã bước sang vòng 4 nhưng người ta vẫn chưa thấy "hình hài" một đội bóng lớn của CLB TP.HCM. Đội bóng của HLV Alexandre Polking tuy đã cải thiện về khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng so với mùa trước nhưng lại chưa có bài đánh cụ thể gì để phát huy ưu thế này.

Điều duy nhất có thể nhận ra trong lối chơi của CLB TP.HCM lúc này là họ quá phụ thuộc vào Lee Nguyễn khi mọi đường lên bóng đều qua chân cầu thủ Việt kiều này. Nhưng "chiến thuật" lấy Lee Nguyễn làm trung tâm đang có vấn đề vì các đối tác xung quanh anh không thực sự xuất sắc.

Chưa kể, lối chơi này quá đơn điệu và dễ bị bắt bài nếu các đối thủ tìm cách khóa chặt Lee Nguyễn. Ngoài ra Lee Nguyễn đã qua độ tuổi sung sức và không thể đòi hỏi anh dẫn dắt lối chơi cho CLB TP.HCM suốt cả trận. Không biết CLB TP.HCM sẽ chơi như thế nào nữa nếu Lee Nguyễn đuối sức hoặc không thể ra sân.

Một đội bóng lớn không thể đặt tất cả thành bại vào đôi chân của một ngôi sao! Nếu không tìm cách thay đổi lối chơi, con đường để CLB TP.HCM thực hiện tham vọng của mình vẫn còn rất xa.

* Ở trận đấu đáng chú ý khác trên sân Thiên Trường, chủ nhà Nam Định đã để thua đương kim vô địch Viettel 1-2. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Viettel, cho thấy đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đang trở lại mạnh mẽ. Trước đó, chủ nhà Bình Định thắng SHB Đà Nẵng 1-0.

Chiều 20-3, vòng 4 V-League sẽ khép lại với hai trận đấu: Bình Dương - Hải Phòng (17h, BĐTV THTT) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hoàng Anh Gia Lai (18h, TTTV THTT).

Vòng 4 V-League 2021: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đòi nợ nổi không? Vòng 4 V-League 2021: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đòi nợ nổi không?

TTO - Hai lần gặp nhau ở mùa bóng năm ngoái, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều bại trận trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku (0-1 giai đoạn I và 0-3 giai đoạn II). Liệu họ có đòi được nợ với lợi thế trên sân nhà tối nay 20-3?

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên