06/10/2020 09:36 GMT+7

Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mãn nhãn với chất 'điên rồ'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Để mô tả về sự 'điên rồ' của Premier League, thảm bại 2-7 của nhà đương kim vô địch Liverpool trước Aston Villa ở vòng 4 giải đấu là một ví dụ xác đáng nhất.

Vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mãn nhãn với chất điên rồ - Ảnh 1.

Các cầu thủ tấn công của Aston Villa (phải) nghiền nát hàng thủ Liverpool - Ảnh: AFP

Trận thua kinh hoàng này diễn ra chỉ vài giờ sau thất bại 1-6 của M.U trước Tottenham, và chỉ một ngày sau khi Leeds cầm chân Man City. Những chuyện khó tin cứ nối tiếp nhau, với mức độ ngày càng gia tăng.

M.U sụp đổ vì Maguire

Hãy khoan nói về tỉ số, chỉ riêng diễn biến trên sân cỏ đã đủ để làm nên thương hiệu của Premier League. Trận chiến giữa M.U và Tottenham được định đoạt thần tốc chỉ trong vòng 7 phút đầu tiên. Đặc biệt, M.U lại là đội mở tỉ số do công Bruno Fernandes trên chấm phạt đền ngay phút thứ 2.

Chỉ 2 phút sau bàn thua đó, Tottenham vùng dậy và ghi bàn gỡ hòa. Bốn phút và 2 bàn thắng chia đều cho mỗi đội - cũng chẳng phải là chuyện quá lạ lùng gì trong bóng đá. Nhưng cái cách M.U để thua bàn đầu tiên đã giết chết toàn bộ sự tự tin của họ. 

Từ một tình huống lập bập, đội trưởng Harry Maguire có hai pha đánh đầu vụng về bất thành và đỉnh cao là nắm kéo đồng đội Luke Shaw để vô tình tạo điều kiện cho cầu thủ đối phương ập vào ghi bàn.

Sau pha bóng đó, hàng thủ M.U không còn là một hàng thủ nữa bởi họ đánh mất toàn bộ sự tự tin, khả năng phán đoán. 

Maguire và Eric Bailly tiếp tục mắc thêm nhiều sai lầm khiến M.U liên tục nhận bàn thua. Và sự mất kiểm soát lan ra cả đội khi Anthony Martial đánh nguội đối thủ dẫn đến bị đuổi.

Nhưng thảm bại của M.U cũng khá hợp lý với những gì mà họ trình diễn từ đầu mùa. Nếu một hàng thủ đã bị Crystal Palace chọc thủng lưới 3 lần, Brighton 2 lần (chưa kể có 4 lần Brighton sút dội cột) thì việc họ sụp đổ trước Tottenham cũng không quá lạ lùng.

Nhưng trận thua tan tác của Liverpool mới là đỉnh cao của sự "điên rồ" ở Premier League.

Aston Villa thắng không chỉ nhờ may mắn

Trước khi gặp Aston Villa, Liverpool duy trì thành tích toàn thắng ở Premier League mùa này. Leeds, Chelsea rồi Arsenal - những đội bóng có phong độ cao lần lượt nhận thất bại trước Liverpool. Rạng sáng qua, Liverpool vẫn vào trận với tâm thế cao ngạo và họ vẫn áp đặt được một thế trận khá tốt.

Vấn đề của Liverpool cũng giống như M.U, với thủ thành Adrian thường mắc những sai lầm ngớ ngẩn chẳng kém gì Maguire. 

Dù vậy, ở Premier League, Liverpool luôn đủ mạnh để vượt qua một, hai sai lầm như vậy trong mỗi trận đấu. 

Trước Aston Villa, hàng công Liverpool vẫn chơi khá tốt, với hai bàn thắng của Mohamed Salah. Nhưng rồi Liverpool vẫn thua tan tác, trận thua khủng khiếp nhất trong triều đại 5 năm qua dưới quyền HLV Jurgen Klopp.

Aston Villa quá may mắn? Chắc chắn, 3/7 bàn thắng của họ đến từ những cú sút đập chân rồi đổi hướng. Còn Liverpool vắng hai ngôi sao Thiago và Sadio Mane vì COVID-19. Nhưng Aston Villa đã giành về sự may mắn cho mình bằng chiến thuật hợp lý và một ngày thi đấu xuất thần của các cầu thủ tấn công.

Dù Liverpool cầm bóng đến 70%, Aston Villa vẫn nhỉnh hơn về số lần dứt điểm với 18 lần. Hầu như cứ mỗi lần lên bóng, Aston Villa lại khiến hàng thủ Liverpool một phen run rẩy. 

Khi trước mặt là kẻ địch mạnh còn bên cạnh là những đồng đội thường phạm sai lầm ngớ ngẩn, Virgil Van Dijk cũng không thể làm gì hơn.

M.U sẽ sụp đổ, Liverpool lâm cảnh khủng hoảng phong độ, Aston Villa sẽ gia nhập nhóm đại gia? Đó là những khả năng hoàn toàn có thể xảy ra nếu sự "điên rồ" vẫn cứ dồn dập kéo đến trong những vòng đấu tới của Premier League.

Hiệu suất bàn thắng không tưởng

Sau 4 vòng đấu, Premier League đã đá 38 trận (Man City và M.U mỗi đội còn một trận chưa đá) và có 144 bàn thắng được ghi, tỉ lệ bàn thắng là 3,79 bàn/trận - một con số cao đến khó tin bởi mùa giải năm ngoái tỉ lệ này là 2,72 bàn/trận, mùa trước nữa là 2,82 bàn/trận.

Những con số này phản ánh sự hấp dẫn của Premier League. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra ở mùa này đã vượt khỏi tầm tưởng tượng của người hâm mộ.

Mắc nhiều sai lầm, Man Utd thảm bại 1-6 trước Tottenham Mắc nhiều sai lầm, Man Utd thảm bại 1-6 trước Tottenham

TTO - Khuya 4-10, ở vòng 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United (Man Utd) đã để thua đậm 1-6 trước Tottenham trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu mà họ mắc quá nhiều sai lầm.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên