28/12/2019 16:00 GMT+7

Vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mùa đông chia tay ai?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Khuya nay sẽ bắt đầu diễn ra vòng 20 - vòng đấu cuối cùng trong năm 2019 của Premier League. Và đó có thể cũng là vòng đấu “chia tay” với nhiều HLV.

Vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Mùa đông chia tay ai? - Ảnh 1.

HLV Solskjaer (trái) và Pellegrini đứng trước nguy cơ bị sa thải trong kỳ chuyển nhượng mùa đông - Ảnh: Football London

Một mùa giải có ba thời điểm đặc biệt "phù hợp" để thay HLV: tháng 10 hay 11, giai đoạn đầu năm mới và tháng 3. Hai giai đoạn tháng 10, 11 và tháng 3 là thời điểm các đội tuyển quốc gia tập trung, ban lãnh đạo CLB luôn có một khoảng thời gian kéo dài 2 tuần để nhận định về việc thay tướng. Còn giai đoạn đầu năm mới là khoảng thời gian "nghỉ giữa hiệp" của mùa giải. 

Ở giai đoạn này, khi các đội bóng ồ ạt mua về những tân binh, họ cũng có thể suy nghĩ về việc chọn những HLV mới phù hợp hơn.

Không giống như các giải đấu khác, Premier League không có khoảng thời gian nghỉ đông. Nhưng dường như điều đó chỉ càng khiến các HLV thêm phần lo lắng cho chiếc ghế của mình. 

Liên tục 3-4 vòng đấu gói gọn trong tuần lễ Giáng sinh và đón năm mới tạo nên sức ép cực lớn cho mọi đội bóng. 

Mùa giải năm ngoái chứng kiến 2 HLV bị sa thải trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa đông (Mark Hughes và Jose Mourinho) cùng 3 HLV nữa cũng phải rời ghế sau ngày đầu năm (David Wagner, Claude Puel và Claudio Ranieri).

Ở thời điểm hiện tại, những cái tên dẫn đầu danh sách đứng trước "đoạn đầu đài" bao gồm Manuel Pellegrini của West Ham - người được các nhà cái ra tỉ lệ cược sớm mất ghế là 7 ăn 4 (4/7), Dean Smith của Aston Villa (1/5), Ole Gunnar Solskjaer của M.U (1/5), Ralph Hasenhuttl của Southampton (1/7), Daniel Farke của Norwich(1/12)...

4 trong 5 HLV kể trên thuộc về những đội bóng ở đáy bảng xếp hạng, một kết quả tất yếu. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là Solskjaer. Chiến thắng 4-1 trước Newcastle ở vòng 19 giúp M.U trở lại cuộc đua top 4 với chỉ 4 điểm kém hơn Chelsea. Nhưng như vậy là đủ hay chưa để cựu danh thủ người Na Uy an tâm cho chiếc ghế HLV trưởng của ông ở sân Old Trafford?

Với vô số vấn đề trong đội ngũ của M.U hiện tại, ban lãnh đạo "quỷ đỏ" chắc chắn bổ sung tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Nhưng HLV Solskjaer chưa chắc đã đợi được tới khi có viện binh, bởi trước mặt ông là lịch thi đấu cực kỳ khó khăn. 

Cụ thể từ rạng sáng mai (29-12) đến ngày 7-1-2020, chỉ trong vòng 10 ngày M.U sẽ phải lần lượt chạm trán Burnley, Arsenal, Wolverhampton và Manchester City. Trong đó chỉ có trận gặp Manchester City ở lượt đi bán kết Cúp liên đoàn là diễn ra trên sân nhà. 

M.U hoàn toàn có thể để thua cả 4 trận đấu này và đó sẽ là thời cơ thích hợp để ban lãnh đạo đội bóng mời về HLV Mauricio Pochettino - người đang được các CĐV "quỷ đỏ" kêu gọi cho chiếc ghế HLV trưởng.

Nhưng dù sao Solskjaer vẫn có 3-4 trận nữa để vượt qua sức ép. Trong khi đó, trát sa thải lúc này đã treo lơ lửng trên đầu HLV kỳ cựu Pellegrini, sau khi West Ham của ông để thua trận thứ ba trong 4 trận gần nhất. Ở vòng này, West Ham phải chạm trán Leicester và đó có thể là dấu chấm hết cho HLV 66 tuổi này.

Leicester đầu hàng cuộc đua vô địch

Sau vòng 19, Leicester xem như đã chính thức đầu hàng Liverpool trong cuộc đua vô địch sau thảm bại 0-4 trước chính Liverpool ngay trên sân nhà. Đây có lẽ là trận đấu tệ hại nhất mùa giải của Leicester, khi họ hầu như không có nổi một pha tấn công nguy hiểm nào trong khi hàng phòng ngự vỡ nát hoàn toàn trước sức ép của Liverpool.

Firmino ghi 2 bàn cho Liverpool trận này, nhưng Trent Alexander-Arnold mới là người xuất sắc nhất với 1 pha sút xa thành bàn cùng 2 đường kiến tạo như đặt cho Firmino ghi bàn. Trận thắng này giúp Liverpool có 52 điểm sau 18 trận (đá ít hơn một trận so với các đội khác) và bỏ xa Leicester đến 13 điểm.

Lịch trực tiếp vòng 15 Giải ngoại hạng Anh: MU gặp Tottenham Lịch trực tiếp vòng 15 Giải ngoại hạng Anh: MU gặp Tottenham

TTO - Tâm điểm của vòng 15 Giải ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng mai (5-12) sẽ là trận đấu giữa Manchester United (MU) gặp Tottenham trên sân nhà Old Trafford.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên