27/09/2020 11:09 GMT+7

Vòng 2 La Liga: Màn ra mắt giông bão của HLV Koeman

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Do không đá ở vòng 1 La Liga, HLV Ronald Koeman sẽ có trận ra mắt chính thức cùng Barca vào lúc 2h ngày 28-9 (giờ VN), khi tiếp Villarreal trên sân nhà ở vòng 2.

Vòng 2 La Liga: Màn ra mắt giông bão của HLV Koeman - Ảnh 1.

HLV Koeman đang đối mặt với rất nhiều vấn đề ở Barca - Ảnh: AFP

Có quá nhiều điều để chờ đợi ở trận đấu này, từ chiến thuật đến thái độ thi đấu của Messi, sự trở lại của Philippe Coutinho hay màn ra mắt của nhiều tân binh...

Mọi thứ vẫn còn ngổn ngang

Tân HLV Koeman đã được chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu ra mắt?

Chưa. Sau một tháng đầy giông bão, mọi thứ vẫn đang rất ngổn ngang với chiến lược gia người Hà Lan. Ở thời điểm hiện tại, Koeman cùng ban lãnh đạo Barca mới chỉ làm được hai việc theo đúng lộ trình cải cách: giữ chân Messi và đẩy đi Luis Suarez.

Khổ nỗi, cả hai việc đó đều dẫn đến những vấn đề đau đầu khác. Messi ở lại chắc chắn tốt về mặt chuyên môn, nhưng câu hỏi về sự đoàn kết trong phòng thay đồ Barca tiếp tục treo lơ lửng. Messi có thực sự mâu thuẫn với Antoine Griezmann, Ter Stegen hay những trụ cột khác của đội bóng? Và anh sẽ chơi ra sao khi không còn người bạn thân Luis Suarez.

Việc đẩy Suarez đi dường như lại mang đến nhiều điều tiêu cực hơn là tích cực. Barca giờ đây trống bớt một chỗ trên hàng công cũng như trong quỹ lương, giúp họ đủ điều kiện để mang về một chân sút đẳng cấp khác. Bù lại, thứ mà họ đánh mất là tình yêu của CĐV, danh tiếng về một "gia đình" mà đội bóng luôn dày công tạo dựng. Đó còn là nguy cơ trả giá vì Suarez - người đã chuyển sang khoác áo kỳ phùng địch thủ Atletico.

Trong khi đó, vẫn còn nhiều yêu cầu của Koeman mà ban lãnh đạo Barca chưa thể đáp ứng. Chẳng hạn, họ không thể mang về tiền vệ Georginio Wijnaldum và tiền đạo Memphis Depay - những học trò cưng của Koeman. 

Trên hàng công, Barca chỉ mới bổ sung hai tân binh đáng chú ý là Trincao và Miralem Pjanic (Pedri và Matheus Fernandes còn quá trẻ và thiếu đẳng cấp để cạnh tranh vị trí đá chính). Trong khi ở hàng thủ họ hoàn toàn chưa có sự bổ sung nào. 

Nhìn cái cách Barca bị Bayern vùi dập thê thảm ở Champions League mùa rồi, thật khó tin HLV Koeman sẽ giúp đội bóng chơi chắc chắn hơn khi không được mua thêm trung vệ.

Một đội bóng mất cân bằng

Nhưng dù thế nào, Koeman, Messi và các cầu thủ của Barca vẫn phải bước vào mùa giải mới bằng một thách thức khi chạm trán Villarreal - đội bóng có lối chơi rất khó chịu và một hàng công đủ mạnh để chọc thủng lưới Barca (họ đã ghi 6 bàn vào lưới Barca trong ba lần đối đầu gần nhất). Người ta không biết Barca sẽ phòng thủ thế nào nếu họ chơi theo những đội hình mà HLV Koeman đã sử dụng trong các trận giao hữu.

Trong trận gần nhất gặp Elche (thắng 1-0), HLV Koeman sử dụng bộ ba tấn công Messi - Ansu Fati - Griezmann, với tuyến giữa gồm Busquets - De Jong - Coutinho. Trong 6 cái tên đó, chỉ Busquets là có thể chơi phòng ngự tốt (thật ra cũng không còn tốt trong những mùa giải gần đây).

Hàng công của Barca hiện khá ổn với Griezmann đá cắm (Brathwaite dự bị), Messi đá cánh phải, còn Dembele, Trincao và Fati cạnh tranh vị trí còn lại. Tuyến giữa của họ cũng có nhiều lựa chọn cho vị trí tiền vệ tấn công và tổ chức, với Miralem Pjanic, Coutinho cùng De Jong. Dù vậy, họ hoàn toàn không có phương án dự phòng cho Busquets.

Ở hàng hậu vệ, việc đã bán mất trụ cột là Nelson Semedo, khiến HLV Koeman bước vào giai đoạn khởi động với chỉ vỏn vẹn vài cái tên chất lượng gồm Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba, Roberto Firmino, Samuel Umtiti, Junior Firpo... Trong số này, chỉ mỗi Alba là thực sự đáng tin cậy cùng thủ thành Ter Stegen.

Quá nhiều hi vọng được đặt vào ngày ra mắt, đi kèm đó cũng là quá nhiều nỗi lo cho HLV Koeman.

Đại chiến vì ngôi đầu

Vòng 3 Giải ngoại hạng Anh diễn ra tối nay cũng có một trận đấu đáng chú ý khi Man City tiếp Leicester (K+PM THTT lúc 22h30 ngày 27-9). Bất chấp những màn trình diễn ấn tượng của Arsenal, Liverpool hay Everton, Leicester mới là đội chễm chệ ở ngôi đầu trước vòng 3 với 6 điểm và hiệu số bàn thắng 7-2 trước hai đối thủ West Brom và Burnley.

Nhưng đêm nay họ sẽ phải đến làm khách trước Man City hùng mạnh. Tin vui cho Leicester là Man City hiện vắng rất nhiều trụ cột vì chấn thương, gồm Sergio Aguero, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Gabriel Jesus...

Được khung gỗ cứu thua 5 lần, Man Utd thắng nghẹt thở Brighton Được khung gỗ cứu thua 5 lần, Man Utd thắng nghẹt thở Brighton

TTO - Tối 26-9, ở vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Brighton & Hove Albion trên sân khách trong trận đấu họ được khung gỗ 5 lần cứu thua.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: La Liga Koeman Barca Messi