Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
Vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020: Viettel vươn lên đầu bảng
TTO - Trước khi vòng đấu này bắt đầu, dù bi quan với tình cảnh của CLB TP.HCM khi đối mặt với đội nhì bảng Viettel nhưng người hâm mộ TP.HCM vẫn còn kỳ vọng vào CLB Sài Gòn, khi đối thủ của họ là chủ nhà Bình Dương đã hết động lực thi đấu.

Chủ nhà CLB TP.HCM (trái) có trận đấu thất vọng trước Viettel - Ảnh: N.KHÔI
Nhưng sai sót của thủ môn Văn Phong ở phút 20 đã khiến đội đầu bảng Sài Gòn sụp đổ sau cú sút nhẹ và không hiểm của Anh Tỷ. Nói vậy bởi khi các cầu thủ Sài Gòn tràn lên tấn công cũng là lúc họ lộ ra những lỗ hổng để chủ nhà Bình Dương khai thác.
Nếu các chân sút Bình Dương dứt điểm chính xác hơn, mành lưới của thủ môn Văn Phong không chỉ rung lên một lần trong hiệp một. Dù vậy, những CĐV Sài Gòn đã tỏ ra lo lắng về số phận của đội nhà.
Thật vậy, chỉ trong vòng 7 phút đầu hiệp 2, hai đường phản công sắc lẹm của Bình Dương đã kết liễu đội bóng từng tự hào có chuỗi trận bất bại dài nhất V-League 2020 tính đến vòng đấu này (Việt Cường và Tiến Linh lần lượt ghi bàn ở phút 47 và 54).
Đây cũng là một buổi chiều thiếu may mắn của các cầu thủ Sài Gòn khi ba lần cột dọc, xà ngang đã từ chối bàn thắng của họ.
Thua 1-3 trước Bình Dương, người hâm mộ của đội Sài Gòn chỉ còn nuôi một chút hi vọng người hàng xóm CLB TP.HCM sẽ quật ngã Viettel để giữ lại ngôi đầu bảng cho bóng đá TP thêm một vòng đấu.
Nhưng hi vọng đã nhanh chóng tắt ngấm khi chứng kiến hình ảnh các cầu thủ TP.HCM thiếu hẳn nhuệ khí xung trận. Dường như trận thua chủ nhà Hà Nội 0-2 cách đây vài ngày đã lấy đi hết nhiệt huyết của họ. Uể oải vào trận, tuyến giữa của TP.HCM chơi thiếu sinh khí.
Còn trên hàng công, bộ đôi triệu đô người Costa Rica vẫn... vô hại như các trận đấu đã qua. Người xem lúc này chỉ còn biết tự hỏi: Bao giờ Viettel sẽ ghi bàn?
Phút 36, Trọng Hoàng xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của Khắc Ngọc và bị hậu vệ CLB TP.HCM phạm lỗi.
Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và tiền đạo Bruno dễ dàng đánh bại thủ môn Thanh Thắng. 1-0 cho Viettel.
Hiệp hai lại càng não nề hơn với chủ nhà TP.HCM. Bị dẫn bàn nhưng nhìn điểm đến các đường treo bóng của CLB TP.HCM, người xem chỉ thấy một cầu thủ TP.HCM lọt thỏm trong vòng vây hàng phòng ngự Viettel.
Trên khán đài, gương mặt chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng buồn vời vợi khi chứng kiến hình ảnh vô vọng của đội nhà.
Nếu như CLB Sài Gòn có ba lần bị cột dọc, xà ngang từ chối bàn thắng thì cú bay người đúng hướng của thủ môn Nguyên Mạnh (Viettel) sau cú sút từ chấm 11m của Thanh Bình đã lấy nốt cơ hội gỡ hòa của TP.HCM.
Và nhiều khả năng đây cũng là cú chặn tham vọng của CLB TP.HCM trong cuộc đua đến chức vô địch.
Đồng thời, nó cũng gián tiếp tạo áp lực lớn trong cuộc đua vô địch cho CLB Sài Gòn, đội bóng đã rơi xuống vị trí nhì bảng (27 điểm) sau lượt đấu đêm 14-10. Quả là một ngày buồn cho bóng đá thành phố.
Đánh bại TP.HCM 1-0, Viettel tạm chiếm ngôi đầu bảng với 28 điểm và trở thành ứng viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch V-League 2020.
-
TTO - Luật hải cảnh mới của Trung Quốc có khả năng làm bùng nổ xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ tại Biển Đông - thạc sĩ Phạm Ngọc Minh Trang, giảng viên khoa quan hệ quốc tế ĐH KHXH&NV TP.HCM, đánh giá.
-
TTO - 'Cho lúa giống, tui có lấy ai đồng bạc nào đâu, cho mỗi người 1-2 ký à. Chơi gan không?', ông Hoa Sĩ Hiền chia sẻ.
-
TTO - Công chúa Phương Mai, con gái đầu của vua Bảo Đại, đã qua đời tại Louveciennes (Pháp).
-
TTO - Người cha bị đột quỵ không đi lại được 15 năm nay đưa con trai bị bại liệt đến giảng đường đại học trên chiếc xe ba bánh. Sáng nay, người con nhận bằng đại học với thành tích trong top 10 của khoa.
-
TTO - Lợi dụng lúc tên bắt cóc mải trò chuyện với nữ phóng viên mới vào nghề, cảnh sát đã dùng súng bắn tỉa tiêu diệt y tại chỗ. Nhiều người thoạt đầu nghĩ người phụ nữ mặc áo xanh cầm micro là một nhà đàm phán được cảnh sát cử tới.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận