20/05/2019 12:12 GMT+7

Vòng 10 V-League 2019: Vui và lo với các tuyển thủ

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Khi tiền đạo Tiến Linh (B.Bình Dương) rời sân Pleiku vào phút 55 trận gặp Hoàng Anh Gia Lai chiều 19-5, ống kính truyền hình chiếu rất rõ gương mặt đầy sự thất vọng của trợ lý HLV đội tuyển VN Lee Young Jin.

Vòng 10 V-League 2019: Vui và lo với các tuyển thủ - Ảnh 1.

Ghi 5 bàn sau 10 vòng đấu, sự thăng hoa của Văn Toàn giúp Hoàng Anh Gia Lai có 4 trận liền bất bại - Ảnh: ANH TIẾN

Không thất vọng sao được khi ngần ấy thời gian xuất hiện trên sân, và cũng là lần đầu tiên được xếp đá chính, tiền đạo được đánh giá triển vọng của đội tuyển U22 VN không để lại chút dấu ấn nào.

Tiến Linh hoàn toàn mờ nhạt ở vòng 10 V-League. Một ngày trước đó, Hoàng Đức không hiện diện trong trận Viettel thua "lấm lưng trắng bụng" với tỉ số 0-3 trước Sài Gòn trên sân Thống Nhất. 

Cũng trong tối 19-5, Hà Đức Chinh không khá gì hơn khi SHB Đà Nẵng làm khách trên sân Hàng Đẫy trước đương kim vô địch Hà Nội. Anh chỉ đá được 73 phút rồi rời sân. Vài giờ trước đó, Công Phượng được Incheon tung ra sân ở hiệp 2 nhưng cũng không gây dấu ấn.

Hơn 10 ngày nữa, đội tuyển VN cùng U22 VN sẽ tập trung làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế. Các thành viên ban huấn luyện của hai đội tuyển tỏa đi các sân để theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ V-League và Giải bóng đá hạng nhất quốc gia, thế nhưng chưa một trung phong nào gây được ấn tượng với các ông thầy người Hàn. Âu lo về sự sa sút phong độ của các trung phong tiếp tục đè nặng lên ban huấn luyện hai đội tuyển.

Hậu vệ phải Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương, U22 VN) ghi dấu ấn với ông Lee Young Jin với cú sút đầy uy lực mở tỉ số vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Văn Hậu - người liên tục đá chính trong màu áo Hà Nội qua 10 vòng V-League 2019 cùng 6 trận ở vòng bảng AFC Cup - vẫn cho thấy sự bền bỉ lẫn tính hiệu quả của mình.

Các tuyển thủ Minh Vương, Triệu Việt Hưng, Hồng Duy cùng Vũ Văn Thanh tiếp tục tỏa sáng với phong độ cao trong màu áo HAGL. Trong đó, Vũ Văn Thanh cùng Hồng Duy cho thấy sự lợi hại trong các pha tấn công dọc biên, treo bóng bổng. 

Minh họa rõ nét nhất là pha treo bóng từ cánh trái như dọn cỗ của Hồng Duy giúp Văn Toàn gỡ hòa 1-1 vào lưới B.Bình Dương bằng cú đánh đầu hiểm hóc. Một pha làm bàn bằng đánh đầu hiếm hoi ở V-League của Văn Toàn. 

Dù không ghi bàn trong trận hòa 1-1 với B.Bình Dương nhưng Triệu Việt Hưng, Minh Vương vẫn còn đó sự tinh tế lẫn độ quái trong các pha tỉa bóng vào khe hẹp hay chuyền dài vượt tuyến.

Văn Hậu và Quang Hải đã khai thông thế bế tắc cho Hà Nội với hai đường chuyền sắc như dao tạo cơ hội cho Oseni rồi Hùng Dũng lập công vào lưới SHB Đà Nẵng ấn định chiến thắng 3-2 cho nhà đương kim vô địch.

Duy Mạnh chắc chắn sẽ vắng mặt ở King’s Cup vì chấn thương. Đình Trọng không thi đấu ở vòng 10 vì thẻ phạt. Lần thứ hai trong mùa này, Quế Ngọc Hải trở thành "thảm họa" cho Viettel khi bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. 

Dù việc Viettel thất bại 0-3 trước Sài Gòn có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng vẫn là việc Quế Ngọc Hải không chỉ huy được hàng phòng ngự. Ngoài ra, anh cũng chính là nguyên nhân dẫn tới một bàn thua của Viettel.

Có thêm 3 điểm trước SHB Đà Nẵng nhưng Hà Nội vẫn còn kém đội đầu bảng là TP.HCM 2 điểm (21 so với 23). Trong khi đó, nguy cơ rớt hạng tiếp tục đè nặng với đội chót bảng Sanna Khánh Hòa khi chỉ có được 6 điểm, xếp trên họ một bậc là Quảng Nam với 8 điểm.

Kết quả trận đấu còn lại chiều 19-5: Quảng Nam hòa Nam Định 1-1.

Vào bán kết AFC Cup, Hà Nội FC muốn được đặc cách ở V-League Vào bán kết AFC Cup, Hà Nội FC muốn được đặc cách ở V-League

TTO - Hà Nội FC đã giành chiến thắng 2-0 trước trước Tampines Rovers (Singapore) để lọt vào bán kết AFC Cup 2019. Ngay sau chiến thắng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết muốn CLB của mình được đặc cách trong việc xếp lịch thi đấu tại V-League.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên