18/10/2015 16:54 GMT+7

​Vợ đánh thức để cằn nhằn, chồng chém vợ rồi tự thiêu

THIỆN TRÍ
THIỆN TRÍ

TTO - Ông Thành đang ngủ thì bị vợ đánh thức dậy để cằn nhằn chuyện ông có bồ. Ông chém vợ trọng thương rồi đóng cửa nhà tự thiêu.

Chiếc xe máy bị cháy - Ảnh: TH.TRÍ

Theo điều tra ban đầu của công an, khoảng 4g ngày 18-10, ông Nguyễn Ngọc Thành (58 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) bị vợ là bà Nguyễn Thị Thọ (60 tuổi) đánh thức dậy rồi cằn nhằn chuyện ông Thành có bồ.

Sau đó hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Ông Thành đã dùng kiếm tự chế chém nhiều nhát vào bà Thọ đang nằm trên võng làm bà này bị thương nặng. Khi bị chém, bà Thọ hô hoán nên người dân chạy đến đưa bà Thọ đi cấp cứu.

Lúc này ông Thành đóng cửa nhà rồi đổ xăng trong xe máy đang để ở nhà sau bật lửa lên tự thiêu cùng chiếc xe máy. 

Thấy lửa bùng lên, người dân phá cửa xông vào nhà chữa cháy.

Khi ngọn lửa được dập tắt thì mọi người phát hiện ông Thành bị cháy đen và nằm chết trong hồ nước phía sau nhà.

Do vết thương quá nặng bà Thọ được Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận chuyển viện vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục chữa trị.

Công an huyện Tuy Phong đã trưng cầu giám định pháp y và khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

THIỆN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên