14/04/2013 22:02 GMT+7

Van Persie thông nòng, M.U áp sát ngôi vô địch

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 14-4, sau hai tháng tịt ngòi, Van Persie đã thông nòng trở lại trên sân Britannia, giúp M.U đánh bại Stoke City 2-0 để áp sát ngôi vô địch.

* Di Canio có chiến thắng đầu tay

TTO - Tối 14-4, sau hai tháng tịt ngòi, Van Persie đã thông nòng trở lại trên sân Britannia, giúp M.U đánh bại Stoke City 2-0 để áp sát ngôi vô địch.

Với quyết tâm giành ngôi vô địch sớm, HLV Ferguson đã chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Và tham vọng của quỷ đỏ đã được đền đáp khi họ tìm được bàn mở tỉ số ngay ở cơ hội đầu tiên.

Phút 4, từ quả phạt góc bên cánh phải của Van Persie, hậu vệ Stoke City phá bóng không thành công để bóng lập bập trong vòng cấm. Michael Carrick dù bị kẹp giữa hai hậu vệ Stoke City nhưng đã nhanh chân thực hiện pha chích mũi giày đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Begovic, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.

Dẫn trước từ rất sớm nhưng M.U vẫn thi đấu rất bế tắc dù HLV Ferguson bố trí tới ba tiền đạo: Rooney - Van Persie - Chicharito. Trận này, Rooney thi đấu rất năng nổ nhưng đáng tiếc anh lại không thể điền tên mình vào danh sách ghi bàn khi cả hai pha dứt điểm trái phá ở phút 10 và 43 đều không đánh bại được thủ thành Begovic.

Rooney im tiếng đã có Van Persie. Trước khi trận đấu này diễn ra, Van Persie đang là nỗi thất vọng lớn của quỷ đỏ khi tịt ngòi suốt hai tháng qua, khiến M.U gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Nhưng đúng vào thời điểm quỷ đỏ gặp khó khăn, Van Persie đã thông nòng trở lại, giúp M.U giành trọn 3 điểm trên sân Britannia để tiến gần hơn đến ngôi vô địch. 

Phút 66, từ một pha phản công nhanh, Rooney thực hiện đường chuyền cho Van Persie xâm nhập vòng cấm. Sau một pha đẩy bóng, Van Persie bất ngờ giật gót trở lại khiến hậu vệ Wilkinson bị mất đà và phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Van Persie lạnh lùng tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Begovic, nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U.

Chiến thắng này giúp M.U nới rộng khoảng cách với hàng xóm Man City (vòng này không đá) lên thành 15 điểm, qua đó ngày càng tiến gần hơn đến ngôi vô địch. 

Còn với Stoke City, thua trận này họ rớt xuống vị trí thứ 16 với 34 điểm, hơn đối xếp thứ 18 Wigan 3 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn đối thủ này đến hai trận.    

* Newcastle - Sunderland: 0-3. Ở trận đấu sớm trước đó, HLV Paolo Di Canio đã có chiến thắng đầu tiên cùng Sunderland khi giúp Mèo đen đánh bại Newcastle với tỉ số đậm 3-0 ngay trên sân St James Park.

Các bàn thắng của Sunderland được ghi do công Stephane Sessegnon (phút 27), Adam Johnson (74') và David Vaughan (82'). Đây là trận thắng đầu tiên của Sunderland sau 9 trận chỉ biết hòa và thua (hòa 3, thua 6), và đây cũng là trận thắng đậm nhất của Mèo đen trước Newcastle trong suốt 34 năm qua.  

Với ba điểm giành được ở trận này, Sunderland đã vươn lên vị trí thứ 15 với 34 điểm, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm, qua đó tràn đầy hi vọng giành được suất trụ hạng vào cuối mùa giải.

Bảng xếp hạng sau vòng 33:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

STT

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Man Utd

32

40

80

2

Man City

31

30

65

3

Arsenal

32

30

59

4

Chelsea

31

28

58

5

Tottenham

32

15

58

6

Everton

32

14

55

7

Liverpool

33

19

50

8

West Brom

32

-1

44

9

Swansea City

32

1

41

10

Fulham

32

-4

40

11

Southampton

33

-7

38

12

West Ham

32

-9

38

13

Newcastle

33

-17

36

14

Norwich City

33

-21

35

15

Sunderland

33

-8

34

16

Stoke City

33

-13

34

17

Aston Villa

33

-24

34

18

Wigan

31

-20

31

19

QPR

33

-25

24

20

Reading

33

-27

24

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên