10/02/2019 15:36 GMT+7

Và “Real’s time” lại bắt đầu

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đánh bại Atletico Madrid một cách thuyết phục với tỷ số 3-1 trong trận derby ở vòng 23 La Liga, Real Madrid (R.M) một lần nữa khiến cả châu Âu phải run sợ khi bắt đầu bước vào tháng 2 – thời điểm Champions League trở lại.

Và “Real’s time” lại bắt đầu - Ảnh 1.

Real Madrid đã lấy lại phong độ thực sự của mình. Ảnh: AFP

Chỉ mới trôi qua quá nửa giai đoạn nhưng những gì diễn ra trong mùa giải này của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã có thể viết thành một cuốn sách. R.M bước vào mùa hè 2018 như một đống đổ nát. Họ mất Zinedine Zidane, mất Cristiano Ronaldo và lại không mang về được ngôi sao nào ngoài Thibaut Courtois. 

Cả vụ bổ nhiệm HLV Julen Lopetegui cũng gặp rắc rối to vì bất đồng với LĐBĐ Tây Ban Nha. Đầu đã không xuôi thì đuôi khó lọt. R.M khởi đầu mùa giải theo cách không thể tệ hơn và Lopetegui bị sa thải ngay ở tháng 10.

Người thay Lopetegui, HLV Santiago Solari cũng không phải một cái tên nhận được nhiều chào đón. R.M bổ nhiệm ông này theo cách cực kỳ miễn cưỡng. Solari chuyển từ HLV tạm quyền sang chính thức chỉ vì luật của Tây Ban Nha quy định HLV không thể tạm quyền quá 2 tuần. Trong 2 tuần đó, R.M toàn thắng. Nhưng khi Solari vừa trở thành HLV chính thức, họ lập tức… thua thảm Eibar 3 bàn không gỡ.

Nhiều người đã phì cười sau trận thua đầu tiên của HLV Solari. Tất cả đều chắc mẩm đây sẽ là một mùa giải thảm họa của R.M. Từ tháng 12 đến tháng 1, R.M thua thêm 3 trận, nhưng kể từ thất bại trước Leganes hồi giữa tháng 1, thầy trò HLV Solari đã thực sự bước vào guồng máy ổn định. 

Một tháng qua, R.M thắng đến 6 trận và duy nhất một lần bị cầm hòa, đó là trận đấu trên sân khách của Barca – một kết quả khả quan. Bại tướng của R.M trong những trận đấu gần đây cũng đều là những cái tên sừng sỏ từ Sevilla, Espanyol cho đến Atletico. Những ngôi sao như Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos cũng đã lấy lại phong độ.

Sự hồi sinh của R.M một lần nữa lại đúng vào tháng 2 – "thời điểm vàng" của họ. Mùa giải 2017-2018, R.M dưới sự dẫn dắt của Zidane cũng thua đến 4 trận, hòa 5 trận. Nhưng khi tháng 2 bắt đầu họ lại tiến băng băng với sức mạnh đáng sợ. 

Tháng 2 – thời điểm Champions League trở lại luôn là tháng ám ảnh với những đội bóng kém bản lãnh như Arsenal nhưng lại là "Real’s time" (thời điểm của Real), thời điểm của nhà vô địch thực thụ.  

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên