08/06/2015 04:48 GMT+7

U-23 VN - U-23 Đông Timor 4-0: Dấu ấn Quế Ngọc Hải

TT - Ngược với dự đoán của giới chuyên môn, U-23 VN đã có trận thắng nhàn nhã trước U-23 Đông Timor ở lượt đá thứ tư vòng bảng của bảng B để lấy vé vào bán kết.

Một lần nữa, HLV Toshiya Miura lại xáo trộn đội hình xuất phát khi thay tới năm vị trí so với trận thắng U-23 Lào 1-0. Dù vậy, U-23 VN vẫn thể hiện được sức mạnh trước một Đông Timor có nhiều điểm yếu. Tuy nhiên ở hiệp một, nhiều cầu thủ vẫn chưa thoát ra được sức ỳ khi di chuyển, kiểm soát bóng.

So với hai trận gặp U-23 Thái Lan và U-23 Malaysia, ở trận này U-23 Đông Timor chơi tệ hơn nhiều. Tự họ đã mở ra quá nhiều khoảng trống cho U-23 VN khai thác, dứt điểm tự do. Dù vậy do hấp tấp nên tuy có đến tám pha dứt điểm ở hiệp một nhưng U-23 VN chỉ ghi được một bàn thắng từ cú đánh đầu của Phi Sơn ở phút 11. 

Vui với pha làm bàn của Phi Sơn nhưng lại mất hứng với chiếc thẻ vàng vô duyên mà Huy Toàn phải nhận ở cuối hiệp một dù bóng ở giữa sân và không hề tạo ra nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Truy cản không trúng bóng và trúng người đối thủ nhưng Huy Toàn phải nhận thẻ vàng vì lỗi hành vi có thể gây chấn thương cho đối phương. Tiếp đó, trong thế trận lấn lướt và có tỉ số hết sức thuận lợi nhưng Thanh Bình vẫn cố tình té ăn vạ để phải nhận thẻ vàng ở phút 66. 

Hiệp hai, U-23 VN đẩy nhanh tốc độ trận đấu cao hơn, di chuyển không bóng thoáng hơn, gia tăng sức ép tấn công nhiều hơn. Và điều này khiến hàng thủ Đông Timor phơi bày thêm nhiều khoảng trống. Từ đây, chiếc vé vào bán kết đã nằm gọn vào túi tuyển U-23 VN khi hiệp hai diễn ra vừa được năm phút. Lần thứ nhì trong trận, thủ quân Ngọc Hải tạt bóng như dọn cỗ từ cánh phải vào. Mạc Hồng Quân xuất hiện đúng lúc đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Một kịch bản hệt như pha mở tỉ số ở hiệp một. Ít phút sau đó, tình huống nửa tạt nửa chuyền của Ngọc Hải từ cánh phải đưa trái bóng bật cột dọc đi luôn vào lưới Đông Timor: 3-0. Mọi hi vọng lật ngược thế trận của Đông Timor khép lại sau cú đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 4-0 cho U-23 VN của Huy Toàn vào giữa hiệp hai.

Trong một tối nhàn nhã trong việc phòng thủ do đối phương quá yếu, Ngọc Hải đã thảnh thơi để tham gia tấn công như một tiền vệ biên thực thụ. Đó chính là dấu ấn đậm nét của thủ quân tuyển U-23 VN trước Đông Timor.

* Ở trận đấu cùng giờ tại bảng A, U-23 Myanmar thắng U-23 Philippines 5-1. Với chiến thắng này, U-23 Myanmar đã giành chiếc vé đầu tiên ở bảng A vào bán kết. 19g30 hôm nay (8-6), U-23 Malaysia gặp U-23 Brunei (VTV6 THTT) ở bảng B. Còn tại bảng A, chủ nhà U-23 Singapore gặp U-23 Campuchia.

[box]HLV Miura cảm ơn các CĐV

Phát biểu sau trận thắng U-23 Đông Timor 4-0 vào tối 7-6, qua đó giành vé vào bán kết, HLV Toshiya Miura tự tin cho biết mục tiêu của tuyển U-23 VN là vào chung kết. HLV Miura cũng gửi lời cảm ơn đến đông đảo CĐV VN: “Hôm nay U-23 VN đã giành quyền vào bán kết và kết quả này có sự đóng góp lớn từ các CĐV VN cuồng nhiệt trên khán đài”.

N.K.[/box]

[box]Cuộc thi “Tôi là trợ lý HLV Miura”:

Bạn đọc Phạm Anh Thư đoạt giải nhất

Trong trận đấu thứ tư của đội U-23 VN ở bảng B gặp U-23 Đông Timor, HLV Miura đã tung ra đội hình xuất phát gồm: Minh Long,Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Duy Mạnh, Ngọc Thắng, Huy Hùng, Ngọc Hải, Đức Huy, Huy Toàn, Phi Sơn, Hồng Quân.

Tổng cộng có 13 bạn đọc dự đoán chính xác đội hình xuất phát trên. Tuy nhiên, bạn đọc Phạm Anh Thư, số điện thoại 0906*****, địa chỉ email: thuthutieu****@gmail.com là người dự đoán chính xác và sớm nhất, lúc 3g22 ngày 5-6. Trị giá giải thưởng dành cho bạn đọc Phạm Anh Thư là 5 triệu đồng, trong đó 4 triệu đồng là tiền mặt + sản phẩm MyVita trị giá 1 triệu đồng. 

Mời bạn đọc truy cập địa chỉ http://hlv.tuoitre.vn để tiếp tục tham gia cuộc thi “Tôi là trợ lý HLV Miura” do Tuổi Trẻ và MyVita tổ chức, dự đoán đội hình ra sân của U-23 VN trong trận gặp U-23 Thái Lan diễn ra lúc 19g30 ngày 10-6.

BTC[/box]

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên