20/02/2019 09:24 GMT+7

U-22 VN chưa thể hiện được chính mình…

ĐOÀN MINH XƯƠNG
ĐOÀN MINH XƯƠNG

TTO - Chia vui với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi sớm giành được vé vào đá trận bán kết Giải U-22 Đông Nam Á 2019 nhưng thực lòng mà nói, tôi không vui qua những gì U-22 VN thể hiện trước Philippines rồi Timor Leste.

U-22 VN chưa thể hiện được chính mình… - Ảnh 1.

Đội U-22 Việt Nam vẫn chưa thể hiện được chính mình - Ảnh: Phương Nghi

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã mở đầu bài viết gởi đến Tuổi Trẻ Online như vậy và dưới đây là những bình luận của ông:

"Có lẽ nhận định của tôi khiến cho nhiều người phật lòng và đặt câu hỏi ngược lại: Đội nhà thắng, vào bán kết vậy tại sao không vui?

Tôi nói thẳng điều không vui của tôi nằm ở góc cạnh chuyên môn. Nói cách khác, tôi chưa hài lòng với những gì tuyển U-22 VN thể hiện qua hai trận đấu vừa rồi.

VFF (LĐBĐVN) khẳng định họ không đặt nặng vấn đề thành tích ở giải đấu lần này, mà xem đây là cơ hội giúp cho các tuyển thủ trẻ - đa phần ở tuổi 18, đôi mươi - có cơ hội rèn luyện để chinh phục chiếc HCV SEA Games vào cuối năm nay ở Philippines hoặc 2 năm tới diễn ra tại Hà Nội.

Đó là một toan tính chiến lược chính xác, có mục đích và mục tiêu hẳn hoi chứ không nhăm nhăm vào việc đoạt huy chương như các lần dự giải trong quá khứ. 

Thành tích và bước tiến rõ nét của bóng đá nước nhà trong năm 2017 rồi 2018 giúp cho VFF nở mặt nở mày với bè bạn khu vực, châu lục, thậm chí còn nhận được lời tán dương từ FIFA.

Tuy nhiên, khi bước chân vào Giải U-22 Đông Nam Á 2019, HLV Nguyễn Quốc Tuấn gây thất vọng với giới chuyên môn khi dẫn dắt học trò một cách chơi nhạt nhòa, không rõ nét, cho dù đánh bại được Philippines rồi Timor Leste để sớm ghi tên vào bán kết.

Trước ngày sang Campuchia dự giải, ông Tuấn phát biểu tuyển U-22 VN sẽ áp dụng lối chơi 3-4-3 và 3-5-2 như HLV Park Hang Seo từng áp dụng và đưa bóng đá VN đến với thành công mới. Thậm chí, ông Tuấn cũng cho rằng quá quen thuộc với lối đá 3-4-3 bởi ông từng áp dụng khi là HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Phát biểu của ông Nguyễn Quốc Tuấn không đúng với những gì diễn ra ở Giải U-22 Đông Nam Á khi chọn lối đá thực dụng 3-5-1 (gặp Timor Leste) và 4-1-4-1 (gặp Philippines).

Tôi không có ý "vạch lá tìm sâu" khi chỉ ra những gì chưa hoàn chỉnh mà chỉ muốn nói, tuyển U-22 hiện nay sẽ là thành phần nòng cốt cho SEA Games 2019 và mục tiêu lớn nhất của bóng đá VN là chiếc HCV.

Muốn chinh phục mục tiêu đó, ngay vào lúc này, tức giải U-22 Đông Nam Á. chúng ta cần phải vận hành lối chơi đó để giúp các tuyển thủ trẻ làm quen với sơ đồ chiến thuật vốn đã được định hình, tạo dấu ấn dưới thời HLV Park Hang Seo.

Trở lại với những gì đang diễn ra trên đất Campuchia cho thấy U-22 VN trình diễn một lối đá rối rắm, nhạt nhòa và không cho thấy rõ đường nét nào cụ thể về lối chơi tấn công hay phòng ngự phản công trước U-22 Philippines rồi U-22 Timor Leste.

Lời thật mất lòng. Có người đồng ý, và hẳn là sẽ có người không hài lòng với nhận định nêu trên của tôi. Hi vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến U-22 VN tươi mát, sinh động và hiệu quả hơn ở các vòng đấu còn lại tại giải U-22 Đông Nam Á".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: 'U22 VN qua khó khăn sẽ hanh thông'

TTO - Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có 3 điểm đầu tay trong ngày mở màn giải U22 Đông Nam Á trước U22 Philippines. Nhưng đó lại là một trận đấu khá khó khăn, đi ngoài dự đoán của giới chuyên môn cũng như từ phía người hâm mộ.

ĐOÀN MINH XƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên