05/06/2013 10:38 GMT+7

U-23 VN - Kashima Antlers 2-2: Trận đấu vui vẻ

S.H.
S.H.

TT - Khán giả sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận giao hữu vui vẻ U-23 VN hòa CLB Kashima Antlers (Nhật) 2-2 đêm 4-6.

m3OxgJrY.jpgPhóng to
Một pha bóng trong trận U-23 VN hòa Kashima Antlers 2-2 - Ảnh: Quang Thắng

Trận đấu khởi đi với nhịp độ khá chậm trong hiệp một. Trong 45 phút đầu tiên, đôi bên cùng ngang nhau về số lần sút cầu môn (3-3) và đá phạt góc (cùng được hai lần). Dấu ấn đáng nói nhất với U-23 VN là cú đánh đầu vào góc hẹp của Hoàng Thiên sau quả lật cánh chính xác của Văn Quyết (phút 25) hay tình huống ngon ăn ở phút 37 mà Minh Tuấn bỏ lỡ khi không kịp xỉa bóng cận thành từ quả chọc khe thông minh của Văn Quyết.

Trong khi đó, đội khách có hai lần suýt mở tỉ số trận đấu khi Endo tâng bóng khéo léo qua đầu thủ môn Bửu Ngọc, nhưng thủ thành này kịp tung ngược người hết cỡ đẩy bóng ra ngoài ở phút 26. Hai phút trước khi hết hiệp một, Endo tung cú sút cực mạnh từ khoảng cách chục mét, Bửu Ngọc khép góc phá được.

Trận đấu bùng lên sôi động thật sự trong hiệp hai. Cú đá phạt trực tiếp từ ngoài 20m của Minh Tuấn (phút 50) đưa trái bóng chẻ qua hàng rào chắn, bay thẳng vào góc xa làm bó tay thủ môn Sato, đưa U-23 VN dẫn trước 1-0. Niềm vui chưa kịp lắng xuống, từ quả giao bóng, đội khách phản công nhanh và thủ quân Yuya khéo léo thoát qua cặp trung vệ Thanh Hào - Mạnh Hùng trước lúc đánh bại Bửu Ngọc bằng cú sút trực diện cầu môn, gỡ hòa 1-1. Lỗi lầm thuộc về hàng thủ U-23 VN khi dâng quá cao và hai trung vệ Thanh Hào - Mạnh Hùng không ăn ý trong việc bọc lót cho nhau.

Chưa nhận ra hết sai lầm của mình, hàng thủ chủ nhà phạm tiếp sai lầm khác là không tập trung kèm người, lo tranh luận về việc lập hàng rào trước quả đá phạt của đối phương, đội bạn tỉa bóng nhanh cho Nakamura thoát xuống xỉa bóng vào góc xa nâng tỉ số lên 2-1.

Sau bàn thua này, U-23 VN có liền bốn sự thay đổi (Hoàng Thiên, Minh Tuấn, Văn Quyết, Hồng Quân nhường chỗ cho Danh Ngọc, Phi Sơn, Hà Minh Tuấn, Hải Huy), nhờ vậy lối chơi khởi sắc hơn. Phút 80, Hà Minh Tuấn tích cực lao theo săn bóng cùng thủ môn Sato. Lúng túng, Sato đẩy bóng ngược lên vòng cấm địa như đường chuyền đẹp cho Danh Ngọc. Cú sút từ xa đầy quyết đoán của Danh Ngọc giúp đội chủ nhà gỡ hòa 2-2, khép lại trận đấu giao hữu vui vẻ...

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên