10/01/2019 10:08 GMT+7

Tuyển VN: Thoải mái đối mặt cam go

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trên chuyến xe từ sân về lại khách sạn sau trận thua Iraq, không khí khá trầm lắng. Ai cũng tiếc vì không giữ được tỉ số 2-2 trước Iraq đến hết trận.

Tuyển VN: Thoải mái đối mặt cam go - Ảnh 1.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tươi cười trong buổi tập tại khách sạn sáng 9-1 - Ảnh: H.TRUNG

Ông Park khi đó đã nói với các tuyển thủ: "Chúng ta đã làm tốt, không việc gì phải buồn. Giờ thì hãy tập trung cho hai trận đấu còn lại trước Iran và Yemen".

Sau một giấc ngủ dài, các cầu thủ VN đã lấy lại được sự thoải mái. Tất cả cùng động viên nhau cố gắng thi đấu tốt, trước mắt là trận đấu với đối thủ rất mạnh Iran. 

"Chúng tôi là một đội. Thua thì cả đội cùng thua, thắng thì cả đội cùng thắng. Trận thua Iraq toàn đội đã chơi tốt, chỉ là thiếu may mắn" - một cầu thủ chia sẻ.

Thủ môn Đặng Văn Lâm là cầu thủ phải hứng chịu "cơn bão" chỉ trích nhiều nhất trên mạng xã hội sau trận thua Iraq 2-3 vì cho rằng anh đứng sai vị trí trong tình huống đá phạt thành bàn của Iraq ở cuối trận. 

Dù vậy, ở buổi tập gym tại khách sạn vào sáng 9-1, Văn Lâm vẫn cười nói vui vẻ cùng các đồng đội. Thậm chí trước khi bước vào buổi tập, Đặng Văn Lâm còn lên trang Facebook cá nhân và viết: "Bóng đá thật tuyệt vời! 90 phút quý giá! Chúng tôi đã cố gắng hết mình!".

Không chỉ Đặng Văn Lâm, các tuyển thủ khác của đội tuyển VN cũng đều tỏ ra khá bình thản trước những chỉ trích của một số CĐV. Ở buổi tập gym nói trên, Duy Mạnh, trung vệ đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên, vẫn phải băng vết thương (do va chạm với một cầu thủ Iraq) trên mặt. 

Dù vết thương vẫn còn phải theo dõi, nhưng Duy Mạnh cũng đã lấy lại được sự thoải mái cần thiết nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu cam go phía trước.

Nếu như 11 cầu thủ đá chính trong trận đấu với Iraq ở lại khách sạn để tập gym hồi phục, thì các cầu thủ còn lại của tuyển VN ra sân tập luyện bình thường nhằm duy trì thể lực. 

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền đạo Hà Đức Chinh tâm sự anh không lên Facebook và cũng không quan tâm đến những chỉ trích nhắm vào đồng đội cũng như đội tuyển VN.

Anh chia sẻ: "Tôi biết vẫn có đông đảo người hâm mộ yêu mến đội tuyển. Và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong hai trận đấu tới để đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ. Toàn đội đang nỗ lực hồi phục thể lực và sẽ khắc phục những sai lầm để hoàn thiện mình hơn.

Đối thủ sắp tới Iran rất mạnh. Họ có thể hình tốt, nhưng toàn đội sẽ chơi quyết tâm để giành kết quả tốt nhất. Chúng tôi vẫn hi vọng có thể làm được điều gì đó như tại VCK U-23 châu Á 2018. Khi đó, chúng tôi cũng thua trận mở màn trước Hàn Quốc và sau đó đã lọt vào đến trận chung kết".

Tối 9-1, đội tuyển VN dự kiến được đi ăn uống ở bên ngoài thư giãn tinh thần, thay vì ăn uống tại khách sạn như những ngày qua. Tất cả nhằm giúp toàn đội có được tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào trận đấu với Iran.

Báo chí Iran: Iraq và Việt Nam không mạnh Báo chí Iran: Iraq và Việt Nam không mạnh

TTO - Sau khi theo dõi trận Iraq đá bại VN 3-2, báo chí Iran đã đưa ra cái nhìn tổng quan về hai đối thủ tiếp theo của họ. Cụ thể, báo chí Iran cho rằng do tuyển VN và Iraq đều không mạnh nên Iran sẽ dễ dàng chiếm ngôi nhất bảng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên