15/10/2019 22:33 GMT+7

'Tuyển Việt Nam giăng thế trận biến hóa'

SỸ HUYÊN
SỸ HUYÊN

TTO - "Thế hệ của chúng tôi luôn "mắc nợ" khi luôn hòa và thua Indonesia suốt hai thập niên. Nay, lớp đàn em đi sau đã làm nên chuyện đầy tự hào. Thật đáng chúc mừng", hai cựu tuyển thủ mở lời.

Tuyển Việt Nam giăng thế trận biến hóa - Ảnh 1.

Sơ suất của 3 trung vệ khiến thủ môn Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng bàn đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Qua Tuổi Trẻ Online, hai cựu tuyển thủ Trần Công Minh và Nguyễn Minh Phương đã gởi lời chia vui tới thế hệ đàn em sau chiến thắng ngày 15-10, khiến chủ nhà Indonesia phải tâm phục khẩu phục.

"Thế hệ của chúng tôi luôn "mắc nợ" khi luôn hòa và thua Indonesia suốt hai thập niên. Nay, lớp đàn em đi sau đã làm nên chuyện đầy tự hào. Thật đáng chúc mừng", hai cựu tuyển thủ mở lời.

Nhận định về sai lầm gần như là duy nhất của bộ ba trung vệ ở phút 84 khiến thủ môn Văn Lâm chịu thủng lưới bàn đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022, cựu danh thủ Trần Công Minh phân tích:

"Trong trận này, khi đội nhà dẫn bàn khá xa, cùng việc kiểm soát thế trận vượt trội, tâm lý chủ quan xuất hiện nơi hàng phòng ngự là không tránh khỏi. Đơn giản chỉ vì ở phần lớn thời gian thi đấu, họ không quá nhọc nhằn trong việc đánh chặn, bởi sự tấn công quá yếu ớt từ phía Indonesia.

Khi đối phương phản công với 2 cầu thủ, chúng ta có tới 3 trung vệ. Sự chủ quan lại đến bởi lợi thế hơn người. Tiếc là cú xỉa bóng trong thế tuyệt vọng của Bayu trở thành đường chuyền đẹp cho Bachdim làm bàn.

Một bàn thua, theo tôi, là quá vô duyên. Chỉ mong sao các em nhận ra sơ suất ấy để răn mình, chơi tập trung hơn ở các trận đấu tiếp theo. Và tôi cũng tin chắc rằng Duy Mạnh, Ngọc Hải cùng Bùi Tiến Dũng sẽ không phải nhận quá nhiều lời chỉ trích từ sai sót ấy".

* Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi mà

Ở góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương cho rằng đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể mắc phải trong sự nghiệp đá bóng. Ngay cả cú sút phạt đền bất thành của Hùng Dũng cũng là tai nạn.

Tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá Việt Nam, từng vô địch AFF Cup 2008 bình luận như sau:

"Đội tuyển Việt Nam đã giăng lên thế trận đầy biến hóa. Điểm nổi trội nhất là dù đá trên sân đối phương, chúng ta lại buộc chủ nhà rơi vào thế bị động, chống trả vất vả ở phần lớn thời gian thi đấu.

Indonesia không còn mạnh mẽ, ào ạt, quyết liệt như ngày nào. Họ đánh mất sức mạnh ấy là do không có nền tảng thể lực tốt nhất. Báo chí Indonesia từng chỉ trích việc này, nay chúng ta mới tận thấy sự chỉ trích ấy đúng - sai thế nào.

Chơi đá bóng mà không có thể lực sung mãn thì kỹ thuật cá nhân có giỏi đến mấy, thể hình dẫu có lợi thế đến đâu chăng nữa cũng thừa. Không có sức bền thể lực dồi dào, lại phải rượt đuổi đối thủ trên khắp sân sẽ dẫn tới hai tình cảnh hụt hơi, vọp bẻ. Tối 15-10, Indonesia chưa đến mức vọp bẻ, nhưng đuối sức là chuyên diễn ra từ giữa hiệp 1 khi họ luôn phải chạy theo Việt Nam để tranh chấp, ngăn cản".

Tuyển Việt Nam giăng thế trận biến hóa - Ảnh 2.

Quang Hải thầm lặng nhưng góp công trong việc kết dính hàng tiền vê với tiền đạo trong chiến thắng 3-1 trước Indonesia - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sự năng động, tự tin của tiền vệ

"Tự tin, kỹ thuật cá nhân khéo léo giúp hàng tiền vệ Việt Nam mạnh dạn cầm bóng, ban bật cho nhau trong phạm vi hẹp. Làm được điều đó, chúng ta không chỉ làm "cay mũi" đối thủ, mà còn khiến cho họ thêm phần hụt hơi vì rượt đuổi đến bở hơi tai.

Cách bật tường nhóm bằng bóng sệt của Việt Nam khiến tôi không khỏi liên tưởng đến cách chơi hào hoa, làm đắm say người hâm mộ ngày nào của đội Cảng Sài Gòn", Nguyễn Minh Phương hào hứng.

Tuyển thủ này bình luận tiếp: "Cặp tiền vệ trung tâm Đức Huy - Hùng Dũng quá khéo trong việc thay nhau đánh chặn, tổ chức tấn công. Người hâm mộ sẽ còn nhắc đến Hùng Dũng sau cú đi bóng đẹp mắt, qua ba hậu vệ Indonesia trước lúc bị chèn ngã, mang về quả 11m để Quế Ngọc Hải lập công.

Tuyển Việt Nam giăng thế trận biến hóa - Ảnh 3.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương cho rằng pha sút phạt đền bất thành của Hùng Dũng chỉ là tai nạn nghề nghiệp - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Thầm lặng, không hoa mỹ, nhưng Trọng Hoàng để lại ấn tượng lớn trong bàn thắng 3-0 của Tiến Linh. Cậu ấy tự đánh chặn, cướp bóng rồi tổ chức phản công. Một khoảnh khắc quá ấn tượng. Nếu không ghi bàn, hẳn là Tiến Linh phải ân hận khi phung phí công sức tuyệt vời của đàn anh.

Khóa kín mọi đường lên bóng ở cánh phải của đối phương, Văn Hậu còn gián tiếp góp công trong bàn mở tỉ số khi đánh đầu cho Duy Mạnh ghi bàn. Một bàn thắng quan trọng - khiến Indonesia hoảng loạn, sụp đổ, đồng thời mở ra thế trận nghiêng hẳn về đội khách.

Được chơi tự do, Quang Hải như cá gặp nước. Phẩm chất kỹ thuật cùng kỹ năng chơi bóng của tiền vệ này được phát huy hết mức, nhất là trong vai trò cầu nối giữa tiền vệ với tiền đạo. Mới thấy cậu ấy ở tuyến trên, khi Indonesia phản công thì đã thấy Quang Hải kịp quay về chia lửa ở tuyến sau cùng đồng đội. Tôi không giấu được sự thán phục trước sức bền thể lực trên cả tuyệt vời của cầu thủ nhỏ con này".

CLB Heerenveen khen CLB Heerenveen khen 'Việt Nam quá mạnh' và đợi Văn Hậu ở Hà Lan

TTO - Trên trang web chính thức của CLB Heerenveen đã có bài viết khen ngợi "đội tuyển Việt Nam quá mạnh so với Indonesia" và chào đón cầu thủ Đoàn Văn Hậu "ca khúc khải hoàn" về Hà Lan vào ngày 17-10.

SỸ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên