11/05/2011 07:49 GMT+7

Tưởng nhớ Wouter Weylandt

C.Y.
C.Y.

TTO - Hôm qua 10-5, chặng thứ tư của giải Giro d'Italia - một trong ba giải xe đạp lớn nhất năm - dài 216km từ Quarto dei Mille tới Livorno - đã diễn ra trong không khí ảm đạm và tang thương để tưởng nhớ cuarơ Bỉ thi đấu cho đội Leopard-Trek, Wouter Weylandt, người đã qua đời vì tai nạn trong chặng thứ ba.

Cuarơ người Bỉ tử nạn trên đường đua

cIVLKXwg.jpgPhóng to
Các cuarơ của đội Leopard-Trek cùng Tyler Farrar (thứ ba từ phải sang) tại đích đến - Ảnh: Getty Images

Ở chặng đấu này, ban tổ chức quyết định không tính điểm và các cuarơ chạy theo từng đội đã thay phiên nhau dẫn đầu đoàn đua. Tại đích đến, tám thành viên của đội Leopard-Trek cùng với bạn thân của Weylandt, Tyler Farrar, đã dàn hàng ngang và choàng vai nhau để cùng cán đích.

Ngay sau chặng tư, đội Leopard-Trek cũng đã quyết định rút lui khỏi giải vì "không còn tâm trạng để thi đấu".

C.Y.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên