04/05/2020 13:32 GMT+7

Từ nghiện rượu, thuốc lá và tiệc tùng... lột xác thành võ sĩ nổi tiếng

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Từ một người nghiện rượu, thuốc lá và những đêm tiệc tùng "hoang dại", Shannon Courtenay đã lột xác trở thành võ sĩ quyền anh nổi tiếng với chiến tích bất bại trong tất cả những lần thượng đài.

Từ nghiện rượu, thuốc lá và tiệc tùng... lột xác thành võ sĩ nổi tiếng - Ảnh 1.

Shannon Courtenay với thân hình béo phì cách đây 5 năm... Với thân hình quyến rũ hiện tại và trở thành võ sĩ quyền anh nổi tiếng - Ảnh: BBC - Getty Images

Nữ võ sĩ 26 tuổi này đang tập luyện hướng đến giấc mơ vô địch thế giới lần đầu tiên.

Theo tường thuật của BBC, Shannon Courtenay là nhân viên trong một quán rượu ở Watford cách đây 5 năm. Khi ấy sở thích của cô là uống rượu và cùng bạn bè tham gia những buổi tiệc tùng "hoang dại" thâu đêm suốt sáng.

Mỗi ngày sau giờ làm việc, Shannon Courtenay đều chìm trong men rượu và hút không dưới 40 điếu thuốc mỗi ngày. Hậu quả của lối sống đó đã khiến Shannon Courtenay trở nên tàn tạ, béo phì và sức khỏe rất kém.

Đó là chuyện của ngày hôm qua, Shannon Courtenay khiến những ai quen biết cô phải giật mình khi lột xác một cách kỳ diệu. Giờ đây cô đã là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, thượng đài tổng cộng 5 trận và đều giành chiến thắng thuyết phục.

Nói về sự thay đổi của mình, Shannon Courtenay cho biết: "Vào 5 năm trước nếu bạn nói với ai đó rằng tôi sẽ bước lên sàn đấu và trở thành võ sĩ quyền anh thì họ chắc chắn sẽ cười nhạo bạn, nói đó là điều điên rồ. Nhưng nó thật sự xảy ra, đó là sự thay đổi kỳ diệu và quyền anh đã cứu cuộc đời của tôi".

Đằng sau những thay đổi lớn trong cuộc đời thường có những biến cố. Nhưng câu chuyện thay đổi của Shannon Courtenay lại khá nhẹ nhàng theo kiểu... "bỗng dưng tỉnh giấc". Cô kể lại rằng: "Một buổi sáng cách đây 5 năm, tôi tỉnh dậy sau một đêm tiệc tùng và cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời.

Tôi soi gương và thấy mình thật tệ, tôi muốn giảm cân. Việc đầu tiên của tôi là ném gói thuốc lá vào thùng rác, rồi đi đến phòng tập thể dục và ghi tên học quyền anh. Ngày hôm sau, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng và chạy bộ. Mỗi ngày trôi qua, tôi bắt đầu quen với cuộc sống mới và đến giờ tôi chẳng hút điếu thuốc nào nữa".

Theo kế hoạch, Shannon Courtenay sẽ có trận đấu ở Doncaster vào ngày 24-4. Nhưng do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên trận đấu bị hủy, cô phải tự tập luyện tại nhà để chuẩn bị trở lại sàn đấu ngay khi lệnh cách ly được dỡ bỏ. 

Shannon Courtenay cho biết: "Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới ở hai hạng cân khác nhau. Tôi sẽ thi đấu quyền anh cho đến năm 32 hoặc 33 tuổi, sau đó mới lập gia đình và sinh con".

Không thượng đài, võ sĩ đấu tập với... dê Không thượng đài, võ sĩ đấu tập với... dê

TTO - Không thi đấu mùa dịch COVID-19, nhiều VĐV đã nghĩ ra đủ mọi kiểu tiêu khiển khác nhau. Võ sĩ MMA người Nga Zabit Magomedsharipov là một trường hợp như vậy.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên