20/08/2017 18:43 GMT+7

Hạ Philippines, U-22 VN sẵn sàng so tài Indonesia

TTO
TTO

TTO - Tối 20-8, đội tuyển U-22 Việt Nam (VN) đã đá bại U-22 Philippines 4-0 trên sân Shah Alam ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 đang diễn ra tại Malaysia.

Trận này, U-22 VN thiếu vắng Xuân Trường và Văn Hậu do án treo giò nhưng HLV Hữu Thắng vẫn có thêm nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát nhằm dưỡng sức cho các trụ cột. Với đội hình không phải mạnh nhất, U-22 VN đã chơi không tốt và gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự Philippines.

Trong thế trận bế tắc, Công Phượng đã tỏa sáng đem về bàn mở tỉ số cho U-22 VN. Phút 38, từ pha lên bóng bên cánh phải, Công Phượng dùng kỹ thuật vượt qua 4 cầu thủ Philippines rồi tung cú dứt điểm hạ thủ môn Joyel, đưa U-22 VN vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng đã giải tỏa sức ép cho các học trò HLV Hữu Thắng. Những phút sau đó, U-22 VN tiếp tục tấn công và với thế trận hoàn toàn áp đảo, Văn Thanh (45+1’), Văn Toàn (50’) và Tuấn Tài (89’) đã dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa để hoàn tất chiến thắng 4-0 cho U-22 VN.

Với chiến thắng này, U-22 VN tiếp tục dẫn đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng và tràn đầy tự tin để bước vào trận đấu quan trọng với U-22 Indonesia vào ngày 22-8 tới (19h45). Ở trận đấu tới, nếu đá bại U-22 Indonesia, U-22 VN sẽ sớm giành vé vào bán kết.

Ở trận đấu còn lại, U-22 Thái Lan đã đá bại U-22 Campuchia 3-0. Sau 3 lượt trận, U-22 Thái Lan có cùng 7 điểm như U-22 Indonesia và kém U-22 VN 2 điểm.  

Diễn biến trận đấu:

HẾT GIỜ! Phút 90+3, trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-0 thuộc về U-22 VN.

TRẬN ĐẤU ĐƯỢC BÙ GIỜ 3 PHÚT.

Tuấn Tài (27) ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 4-0 cho U-22 VN. Ảnh: N.KHÔI

VAOOOOO...! 4-0 cho U-22 VN, Tuấn Tài ghi bàn. Phút 89, sau một loạt pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, Thanh Bình đã có đường trả bóng lại thuận lợi cho Tuấn Tài tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Joyel, nâng tỉ số lên 4-0 cho U-22 VN.

BỎ LỠ! Phút 85, Thanh Bình đánh đầu vọt xà từ cự li gần trong tư thế không người kèm.

BỎ LỠ! Phút 81, Lâm Ti Phông bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ tư cho U-22 VN khi dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với thủ thành Joyel.

NGUY HIỂM! Phút 78, Văn Thanh dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc sau đường chọc khe thông minh của Quang Hải.

BỎ LỠ! Phút 76, Tuấn Tài đột phá qua 2 cầu thủ Philippines nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc từ cự li gần.

SAI LẦM! Phút 73, thủ môn Joyel hai lần liên tiếp phát bóng vào chân các cầu thủ U-22 VN trước vòng cấm nhưng đáng tiếc các học trò HLV Hữu Thắng không tận dụng được.

U-22 VN THAY NGƯỜI! Phút 66, Thanh Bình (14) vào thay Công Phượng (10).

CỨU THUA! Phút 64, thủ môn Joyel xuất sắc cản phá hai cú dứt điểm liên tiếp từ cự li gần của Văn Thanh và Công Phượng, cứu U-22 Philippines thoát khỏi bàn thua thứ tư.

U-22 VN THAY NGƯỜI! Phút 58, Quang Hải (19) vào thay Đông Triều (16) bị chấn thương.

Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 cho U-22 VN của Văn Toàn. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAOOOO!!! 3-0 cho U-22 VN. Phút 50, Tuấn Anh thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Văn Toàn băng xuống dứt điểm hạ thủ môn Joyel, nâng tỉ số lên 3-0 cho U-22 VN.

Hiệp 2 trận U-22 VN - Philippines đã bắt đầu.

HẾT HIỆP 1. Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số 2-0 nghiêng về U-22 VN.

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng vào lưới U-22 Philippines. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

VAOOOOO!!! 2-0 cho U-22 VN. Văn Thanh ghi bàn. Phút 45+1, từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Philippines, Văn Thanh băng vào cướp bóng, loại bỏ 2 cầu thủ Philippines, dứt điểm vào góc gần hạ thủ môn Joyel, nâng tỉ số lên 2-0 cho U-22 VN.

BÙ GIỜ. Trận đấu có 2 phút bù giờ!

Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới U-22 Philippines. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới U-22 Philippines. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Các CĐV trên sân Shah Alam ăn mừng bàn thắng của Công Phượng. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAOOOOOO!!! 1-0 cho U-22 VN. Phút 38, tiền đạo Nguyễn Công Phượng thực hiện pha đột phá táo bạo vượt qua bốn cầu thủ U-22 Philippines, rồi tung cú dứt điểm vào góc hẹp hạ thủ môn Joyel, mỏ tỉ số trận đấu. 

Nỗ lực dứt điểm của Tuấn Tài. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đội U-22 VN vẫn tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Philippines. U-22 Philippines thi đấu quá kín kẽ và bọc lót cho nhau khá tốt.

KHÔNG VAOOOOO!!! Phút 21, Văn Toàn bật cao đánh đầu từ quả đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội. Nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

Cú dứt điểm nguy hiểm của Corsame. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

NGUY HIỂM! Phút 12, U-22 Philippines có pha phản công hay bên cánh phải. Corsame dùng kỹ thuật vượt qua 2 cầu thủ VN xâm nhập vòng cấm. Nhưng đường chuyền ngang sau đó của Corsame không vượt qua được thủ môn Minh Long.

Văn Toàn nỗ lực đi bóng trong sự truy cản của đối phương. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phút 6, Những phút đầu tiên của trận đấu, U-22 VN giành quyền kiểm soát thế trận và đang gia tăng sức ép về phía khung thành Philippines. U-22 Philippines chơi áp sát và khá tự tin. 

Một pha tranh chấp giữa Văn Kiên và cầu thủ U-22 Philippines. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!! Trọng tài nổi còi khai cuộc trận đấu giữa U-22 VN và Philippines.

Đông Triều (16) khởi động trước trận gặp U-22 Philippines. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Các cầu thủ U-22 VN khởi động trước trận đấu. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Các cầu thủ U-22 VN khởi động trước trận đấu. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Cụ thể, Văn Kiên sẽ đá thay vị trí của Văn Hậu. Đông Triều đá cặp tiền vệ trung tâm với đồng đội của anh ở CLB Hoàng Anh Gia Lai là Tuấn Anh.

Trên hàng công, Công Phượng sẽ đá hộ công cho Tuấn Tài. Hồng Duy đá thay Quang Hải ở hàng lang cánh trái. Cặp trung vệ của đội U-22 VN là Tiến Dũng và Văn Khánh.

Đội hình xuất phát:

U-22 VN: Minh Long, Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Đông Triều, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Tài.

U-22 Philippines: Joyel, Rocha, De Bruycker, Clarino, Crommen, Belgira, Richard, Lapas, Corsame, Cubon, Borlongan.

Khá đông khán giả VN đã đến cổ vũ cho đội tuyển U-22 VN. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Khá đông khán giả VN đã đến cổ vũ cho đội tuyển U-22 VN. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Các CĐV VN có mặt trên sân Shah Alam cổ vũ U-22 VN. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phóng viên Nguyên Khôi của báo Tuổi Trẻ có mặt tại Shah Alam cho biết, gần 1 giờ đồng hồ trước trận đấu, có khoảng 500 CĐV đã đến sân Shah Alam. Hôm nay là ngày cuối tuần nên nhiều khả năng các CĐV sẽ còn đến sân nhiều hơn nữa.

Sau 2 trận đấu đầu tiên, U-22 VN toàn thắng, ghi được 8 bàn thắng và xếp thứ 2 bảng B. Ở trận đấu sớm nhất bảng B diễn ra lúc 15h hôm nay (20-8), U-22 Indonesia đã đá bại Đông Timor 1-0 và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm.

Các CĐV VN chụp ảnh lưu niệm bên ngoài sân Shah Alam. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Các CĐV VN tập trungở quầy bán hàng lưu niệm trước sân Shah Alam. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Các CĐV VN tập trung ở quầy bán hàng lưu niệm trước sân Shah Alam. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên