07/09/2012 03:01 GMT+7

Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Ai Cập bị tấn công

VĨNH SAN
VĨNH SAN

TT - 300 CĐV quá khích đã tấn công vào trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập đặt tại thủ đô Cairo để phản đối quyết định tổ chức lại Giải vô địch bóng đá Ai Cập, trước khi điều tra ra thủ phạm gây chết người trong cuộc bạo loạn kinh hoàng hồi tháng 2 vừa qua.

TT - 300 CĐV quá khích đã tấn công vào trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập đặt tại thủ đô Cairo để phản đối quyết định tổ chức lại Giải vô địch bóng đá Ai Cập, trước khi điều tra ra thủ phạm gây chết người trong cuộc bạo loạn kinh hoàng hồi tháng 2 vừa qua.

Cách đây hơn nửa năm, một vụ ẩu đả đã nổ ra tại Port Said (Ai Cập) trong một trận đấu của Giải vô địch bóng đá Ai Cập giữa hai CLB Al-Masry và Al-Ahly khiến 74 người chết và hàng ngàn người bị thương. Giải đấu sau đó đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, các quan chức bóng đá Ai Cập đang lên kế hoạch khởi động lại vào tháng sau, bất chấp việc chưa đưa ra được bất cứ kết luận điều tra nào. Điều này khiến CĐV cảm thấy cơ quan chức trách đang lờ đi thảm kịch trên. Nhất là khi rất nhiều CĐV sống sót cho biết chính cảnh sát đã tiếp tay cho vụ bạo loạn đó.

Các CĐV đã tỏ ra giận dữ và xông vào văn phòng của liên đoàn, bắn pháo sáng và đập phá xe cộ của những công chức làm việc tại đây. Fawzi Ghanem - một người làm việc tại trụ sở liên đoàn - cho biết ông đã nhìn thấy một thanh niên đập cửa kính xông vào và lấy trộm những chiếc cúp. Có rất nhiều cúp và huy chương được trưng bày tại tòa nhà và một số lượng lớn đã bị mất sau vụ tấn công.

Các CĐV bóng đá Ai Cập hay gây ra các vụ bạo động quá khích, thậm chí họ còn thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình liên quan tới chính trị. Được biết, cảnh sát đã được báo trước nhưng vẫn không ngăn chặn được vụ tấn công.

VĨNH SAN

VĨNH SAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên