07/01/2010 05:12 GMT+7

"Trồng chuối" bên vực sâu 304m

QUANG HƯƠNG (Theo Metro)
QUANG HƯƠNG (Theo Metro)

TT - Kẻ đùa giỡn với tử thần ấy là Eskil Ronningsbakken, 30 tuổi, người Na Uy, khi trồng chuối bên mép vách núi Flydalsjuvet tại Geiranger, Na Uy và bên dưới là một vực sâu 304m.

Eskil nói: “Tôi luôn luôn mê những bờ vực là thứ mang lại cho tôi cảm giác bay bổng, và đây là một trong những địa điểm tuyệt nhất tôi từng thấy cho tới nay”.

eJsIaEOE.jpgPhóng to
Eskil biểu diễn giữ thăng bằng phía trên vực Geirangerfjord ở Geiranger, Na Uy - Ảnh: Barcroft

Trong lần biểu diễn này, Eskil sử dụng ba chiếc ghế dựa chồng lên nhau. Anh nói: ”Khi quay lưng lại vực thẳm, tôi không có cách gì trở lại nếu rơi xuống”!

Eskil đã rèn luyện kỹ năng thăng bằng từ khi mới 5 tuổi và sau đó gia nhập đoàn xiếc lúc 18 tuổi. Với anh, biểu diễn thăng bằng là trình diễn nghệ thuật chứ không phải là trò mạo hiểm. Hiện Eskil tham gia một đoàn xiếc có 50 nghệ sĩ thăng bằng tại Nairobi, Kenya.

QUANG HƯƠNG (Theo Metro)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên