31/01/2019 12:58 GMT+7

Trò hề ở Chelsea

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

“Hazard cần phải ra đi nếu cậu ấy muốn vậy”, HLV Maurizio Sarri thẳng thừng trả lời khi được phỏng vấn trước thềm trận thua sốc Bournemouth 0-4 ở vòng 24 Giải ngoại hạng Anh.

Trò hề ở Chelsea - Ảnh 1.

Nhiều CĐV thắc mắc không hiểu HLV Sarri (giữa) mang Higuain về làm gì. Ảnh: AFP

Khi báo chí Anh đồng loạt giật lời phát biểu của HLV Sarri lên tít, người hâm mộ lập tức liên tưởng đến một cuộc "nổi loạn" nữa ở Stamford Bridge. Nhưng trường hợp này không hẳn như vậy.

Trong nội dung đầy đủ của bài phỏng vấn, chiến lược gia người Ý vẫn mong muốn Hazard ở lại. Ông chỉ tỏ ra bi quan trước khả năng giữ chân siêu sao người Bỉ, đặc biệt khi anh chỉ còn 18 tháng thời hạn hợp đồng. 

Đó là một khoảnh khắc rất thật lòng, cũng như biết mình, biết người của Sarri – người đã mang tới Chelsea quá nhiều sự ảo tưởng đến mức trở thành trò hề trước dư luận.

"Chelsea thay thế HLV Conte – người mang về cho họ 2 chiếc cúp bằng một chiến lược gia chưa từng giành danh hiệu nào là Sarri. Họ lại mua Morata để thay thế Batshuayi dù Morata ghi ít bàn hơn Batshuayi. Và rồi họ mua Higuain, người ghi ít bàn hơn Morata để thay Morata". Đó là nội dung dòng tweet châm chọc ban lãnh đạo Chelsea của Danny Welbeck cách đây một tuần. Và có lẽ đây cũng là bản tóm gọn súc tích cho một mùa giải quái gở của đội chủ sân Stamford Bridge.

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định "Sarri-ball" (lối chơi cầm bóng nhiều của HLV Sarri) hoàn toàn không phù hợp ở Giải ngoại hạng Anh. 

Giai đoạn đầu mùa Chelsea thi đấu khá thăng hoa. Nhưng đó là khi Sarri-ball còn chưa bị bắt bài và Eden Hazard còn có thể một mình đánh bại cả hàng thủ đối phương.

Nhưng Premier League không phải La Liga hay Serie A. Sự đơn điệu đến nhàm chán của Chelsea khó lòng đứng vững lâu dài. 

Pep Guardiola hay Jurgen Klopp cũng từng đối mặt vấn đề đó và họ chấp nhận thay đổi, biến chuyển một chút trong lối chơi để vượt khó. Liverpool giờ đây thực dụng hơn rất nhiều, còn Manchester City cũng táo bạo hơn nhiều. 

Nhưng Chelsea thì vẫn chỉ "chuyền và chuyền" như những gì người Ý mô tả về "Sarri-ball". Hệ quả là họ lâm vào khủng hoảng suốt từ cuối năm 2018 và hiện tại đã văng khỏi top 4.

Nhàm chán về chiến thuật nhưng HLV Sarri lại khá táo bạo trong cách thức sử dụng con người, nhưng là theo hướng tiêu cực. 

Cụ thể, ông dũng cảm trao vai trò tiền vệ trung tâm – vốn không ai xuất sắc hơn N’Golo Kante cho học trò cưng Jorginho theo chân ông từ Napoli và đẩy Kante lên đá tiền vệ tấn công.

Kết quả là trong nhiều trận đấu, CĐV Chelsea ngao ngán nhìn Giroud ngáp ngắn ngáp dài trên băng ghế dự bị. Còn trong sân, các hậu vệ biên của họ nỗ lực nhồi bóng bổng vào cho… Kante, người cao 1,68m. 

Trong khi đó, Jorginho – trung tâm của Sarri-ball sau khi tung đến hơn 2.000 đường chuyền thì vẫn chưa có nổi một đường kiến tạo. Còn Cesc Fabregas vừa bị bán đi.

Chính sách chuyển nhượng của Chelsea cũng cực kỳ khó hiểu. Đầu mùa giải, họ đặt niềm tin vào 2 "chân gỗ" Morata và Giroud để đẩy đi Batshuayi – người ghi nhiều bàn hơn cả 2 tiền đạo vừa kể trong mùa giải 2017-2018. 

Tới giữa mùa, họ hết kiên nhẫn với Morata và mang về một "chân gỗ" khác là Higuain – người chơi rất tệ ở AC Milan thời gian qua. Và ngay trong ngày ra mắt của Higuain ở Premier League, Chelsea thảm bại 0-4.

Đừng vội vã kết án Chelsea một lần nữa lại "phản thầy" khi họ thảm bại Bournemouth 4 bàn không gỡ. Chỉ có CĐV Chelsea là bị phản bội bởi những trò hề đang diễn ra ở Stamford Bridge.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên