29/04/2021 12:09 GMT+7

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: 'Thầy ơi, hôm nay con rất vui'

MI LY
MI LY

TTO - 'Thầy ơi, hôm nay con rất vui. Con cảm ơn thầy đã chắp cánh cho ước mơ của con, giúp tương lai và con đường của con rộng mở hơn' - bạn đọc Lê Thị Thùy Vân (giải nhất) nhắn nhủ người thầy Nguyễn Quốc Phong.

Cuộc thi Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình

Sáng nay (29-4), lễ trao giải và ra mắt sách cuộc thi Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình diễn ra lúc 10h tại sân khấu A, Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM).

Các bạn đọc đoạt giải tham dự sự kiện gồm: Lê Thị Thùy Vân, Nguyễn Hùng Sơn, Hồ Thị Linh Xuân, Trần Ngọc Bải, Thanh Bình, Khánh Hưng. Các khách mời đặc biệt là ông Nguyễn Quốc Phong - chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân, nhân vật trong bài đoạt giải nhất và ông Hoàng Tuấn Anh - người được biết đến với dự án "ATM gạo" nổi tiếng.

Đại diện 2 đơn vị đồng hành là ông Nguyễn Nguyên Phong - giám đốc văn phòng đại diện phía Nam, Công ty cổ phần liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc và ông Hàng Phước Long - phó giám đốc Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo Trí Việt, đại diện First News.

Về phía ban tổ chức, đại diện là nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và nhà báo Nguyễn Trường Uy - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Đến tham dự sự kiện còn có một số vị khách mời và bạn đọc thân thuộc của Tuổi Trẻ.

Nhà báo Lê Xuân Trung tổng kết: "Cuộc thi này được chúng tôi lên ý tưởng và triển khai nhanh cho đặc san 30-4. Chúng tôi mong bạn đọc đóng góp cho tờ đặc san, thay vì chỉ nhà báo chuyên nghiệp.

Viết về chủ đề này, cảm xúc của bạn đọc tuôn trào rất tự nhiên. Các bài viết đều chân tình, là người thật việc thật nhưng đủ sâu sắc để đúc kết về đặc tính, văn hóa vùng đất Sài Gòn - TP.HCM 300 năm nay, từ thuở cha ông mang gươm đi mở cõi đến bây giờ".

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 2.

Nhà báo Lê Xuân Trung phát biểu: "Chính bạn đọc đã làm nên thành công của cuộc thi, của đặc san 30-4 và hôm nay, chúng ta ra mắt cuốn sách đăng tất cả bài dự thi chắt lọc từ bạn đọc" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Trường Uy giới thiệu ấn phẩm đặc san 30-4 của báo Tuổi Trẻ. Đây là số báo đặc biệt với thông điệp ý nghĩa về "tam hòa": hòa hợp dân tộc, hòa bình đất nước và hòa hiếu thế giới. Báo ra ngày 29-4 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Nguyên Phong - giám đốc văn phòng đại diện phía Nam, Công ty cổ phần liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam - bày tỏ: "Thay mặt TC Motor và Huyndai Thành Công, tôi chúc mừng báo Tuổi Trẻ đã tổ chức cuộc thi thành công và đầy sức hút. Cuộc thi khơi mở một dòng chảy ngầm khi bạn đọc đã viết về Sài Gòn - TP.HCM đầy cảm động và bình dị. Hình ảnh thành phố hiện lên một cách chân thực, ý nghĩa. Ngày càng có nhiều người Sài Gòn bảo vệ và lan truyền những giá trị tốt đẹp của nơi chúng ta đang sống. TC Motor và Huyndai Thành Công mong muốn đóng góp cùng ban tổ chức báo Tuổi Trẻ và các bạn đọc để giữ gìn những giá trị này" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 5.

Nhận giải nhất cuộc thi trị giá 30 triệu đồng, bạn đọc Lê Thị Thùy Vân (bài "Thành phố cho tôi cơ hội ngọt ngào") bộc bạch: "Hôm nay, tôi nghĩ đến người sinh ra tôi, mẹ tôi. Mẹ đã luôn đồng hành cùng tôi trong những lúc khó khăn. Tôi có lời nhắn đến thầy Nguyễn Quốc Phong là: Thầy ơi, hôm nay con rất vui. Con cảm ơn thầy đã chắp cánh cho ước mơ của con, giúp tương lai và con đường của con rộng mở hơn. Con cảm ơn cô Hải đã giúp đỡ con và cô Vân đã giới thiệu cho con cuộc thi này" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 6.

Thầy Nguyễn Quốc Phong - thầy của Thùy Vân và chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân - có mặt tại lễ trao giải để chúc mừng cô học trò nhỏ của mình. Có quan điểm "Khiếm thị không phải ngõ cụt mà là một ngã rẽ", thầy chia sẻ: "Tôi không bị khiếm thị từ nhỏ mà bị sau một tai nạn năm 33 tuổi. Chỉ trong một tích tắc, tôi mất tất cả, mất toàn bộ ý nghĩa cuộc sống. Nhưng rồi, sau một lần đi chơi cùng các em nhỏ khiếm thị bẩm sinh, tôi nhận ra những khó khăn của mình chẳng là gì. Tôi nhận ra bị mù không phải là dấu chấm hết, chỉ cần mình đừng tuyệt vọng. Đó chỉ là một ngã rẽ mở ra tương lai mới tươi sáng cho mình. Có nhiều em nhỏ đến với mái ấm rồi nhận ra người mù vẫn có thể có những ước mơ, hi vọng" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 7.

Bạn đọc Nguyễn Hùng Sơn nhận giải nhì trị giá 20 triệu đồng với bài "Đông đúc nhưng đủ chỗ cho tất cả mọi hoàn cảnh". Anh chia sẻ vui rằng sẽ dùng số tiền được giải để cùng bạn bè chung vui ở góc Hải Triều, Hàm Nghi - nơi anh vẫn ngồi nghe tiếng đàn của người bạn Tuấn "lùn", nhân vật đáng nhớ trong bài viết - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 8.

Giải ba trị giá 10 triệu đồng thuộc về bạn đọc Hồ Thị Linh Xuân với bài viết "Làm phước cũng phải có tâm". Bạn Linh Xuân chia sẻ, bạn vẫn chưa có dịp gặp lại cô bán tạp hóa tốt bụng trong bài viết của mình. Nhà báo Nguyễn Trường Uy chúc sau này có duyên, Linh Xuân sẽ gặp lại cô và tiếp nối câu chuyện lòng tốt ý nghĩa của bài viết - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 9.

5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng được trao cho các bạn đọc Trần Ngọc Bải (với bài viết Câu chuyện gian dối, bí mật riêng dễ thương), Thanh Bình (Vụ án con gà và má Năm Sài Gòn), Khánh Hưng (Giúp người rồi tủm tỉm cười và đi), Nguyễn Thị Kỳ (Phiếu thịt mỡ và sự tử tế của Sài Gòn), Nguyễn Thiên Đăng (Chịu chơi bán thiếu). Bạn đọc vắng mặt sẽ được ban tổ chức liên hệ gửi giải thưởng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 10.

Ông Hoàng Tuấn Anh - tác giả "ATM gạo" - chia sẻ: "Sau một năm làm ATM gạo, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi cảm nhận được rõ hơn về các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn. Vừa qua, tôi phối hợp với một doanh nghiệp để cung cấp 30 tấn gạo cho thành phố Hải Dương trong đợt bị cách ly do COVID-19, giúp Hải Dương hiểu rằng cả đất nước Việt Nam không hề bỏ rơi họ trong hoạn nạn". Ông Hoàng Tuấn Anh có nhã ý mua 30 cuốn sách Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình để tặng thân hữu nhưng cuốn sách chỉ tặng, không bán. Do đó, anh vẫn quyên góp số tiền tương đương vào quỹ phòng chống dịch của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 11.

Bạn đọc Nguyễn Thanh Bình (giải khuyến khích) góp một phần giải thưởng vào quỹ phòng chống dịch của báo Tuổi Trẻ. Anh chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được nhà báo Lê Xuân Trung gọi là "người nhà của báo Tuổi Trẻ". Mấy chữ đó quý giá lắm. Tấm lòng nhân ái thì không bao giờ là đủ. Tôi mong muốn góp một phần nhỏ của mình" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 12.

Nhà báo Lê Xuân Trung và nhà báo Nguyễn Trường Uy tặng hoa và quà cho thầy Nguyễn Quốc Phong và ông Hoàng Tuấn Anh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 13.

Nhà báo Lê Xuân Trung tặng hoa và quà cho đại diện 2 đơn vị đồng hành: ông Nguyễn Nguyên Phong - giám đốc văn phòng đại diện phía Nam, Công ty cổ phần liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam và ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo Trí Việt, đại diện First News - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 14.

Cuốn sách "Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình" do báo Tuổi Trẻ và First News thực hiện được giới thiệu tại sự kiện. Sách tập hợp các bài viết hay, xúc động nhất của cuộc thi và được tặng chứ không bán - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trao giải Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình: Thầy ơi, hôm nay con rất vui - Ảnh 15.

Cuộc thi khép lại với niềm vui của các bạn đọc đoạt giải và những tấm lòng yêu Sài Gòn - Ảnh: DUYÊN PHAN

sai gon bao dung 12

Ông Nguyễn Văn Kết, bạn đọc lâu năm của Tuổi Trẻ, dự lễ trao giải và đọc cuốn sách "Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình" do báo Tuổi Trẻ và First News ra mắt vào ngày 29-4 trong cùng sự kiện - Ảnh: DUYÊN PHAN

Kết quả cuộc thi "Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình":

* Giải nhất trị giá 30 triệu đồng: bài Thành phố cho tôi cơ hội ngọt ngào của tác giả Lê Thị Thùy Vân.

* Giải nhì trị giá 20 triệu đồng: bài Đông đúc nhưng đủ chỗ cho tất cả mọi hoàn cảnh của tác giả Nguyễn Hùng Sơn.

* Giải ba trị giá 10 triệu đồng: bài Làm phước cũng phải có tâm của tác giả Hồ Thị Linh Xuân.

* 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng: Phiếu thịt mỡ và sự tử tế của Sài Gòn (Nguyễn Thị Kỳ), Câu chuyện gian dối, bí mật riêng dễ thương (Trần Ngọc Bải), Chịu chơi bán thiếu (Nguyễn Thiên Đăng), Vụ án con gà và má Năm Sài Gòn (Thanh Bình) và Giúp người rồi tủm tỉm cười và đi (Khánh Hưng).

Ngày mai, 29-4, lễ trao giải và ra mắt sách Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình Ngày mai, 29-4, lễ trao giải và ra mắt sách Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình

TTO - Lễ trao giải và ra mắt sách cuộc thi 'Sài Gòn bao dung - TP.HCM nghĩa tình' diễn ra vào 10h ngày 29-4 tại sân khấu A, Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM).

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên