Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Tottenham của Mourinho thua trận thứ 2 liên tiếp
TTO - Khuya 20-12, Tottenham của HLV Jose Mourinho tiếp tục chuỗi phong độ thụt lùi khi để thua Leicester City 0-2 trên sân nhà ở vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Jamie Vardy ăn mừng bàn mở tỉ số cho Leicester - Ảnh: REUTERS
Với đội hình mạnh nhất và được chơi trên sân nhà, nhưng Tottenham lại nhập cuộc thận trọng, tạo cơ hội cho Leicester City vùng lên chiếm lĩnh thế trận.
Dù đội khách không quá xuất sắc và cũng chẳng tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng với những pha dồn ép liên tục, các học trò HLV Brendan Rodgers cũng đã khiến hàng phòng ngự Tottenham lúng túng rồi mắc sai lầm ở cuối hiệp 1.
Phút 45+2, từ quả đá phạt bên cánh phải, Wesley Fofana xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội và bị hậu vệ Serge Aurier đẩy ngã từ phía sau. Trọng tài không nhìn thấy nhưng VAR đã can thiệp và sau khi xem lại băng chiếu chậm, trọng tài chính Craig Pawson đã cho các cầu thủ Leicester City được hưởng quả penalty.
Trên chấm phạt đền, tiền đạo Jamie Vardy tung cú dứt điểm trái phá đánh bại thủ môn Hugo Lloris, mở tỉ số cho Leicester City.

Bàn thắng không được công nhận của Maddison - Ảnh: REUTERS
Đầu hiệp 2, lưới của Tottenham một lần nữa rung lên sau pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt của James Maddison. Nhưng lần này VAR đã can thiệp với tình huống bắt lỗi việt vị cánh tay của Maddison, cứu cho Tottenham thoát bàn thua thứ 2.
Dù được VAR cứu thua nhưng với hàng phòng ngự lỏng lẻo và ham dâng cao, Tottenham cũng đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau tình huống phản công của đội chủ nhà.
Phút 60, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Marc Albrighton thoát xuống tạt bóng cho Jamie Vardy bật cao đánh đầu. Bóng đi không hiểm nhưng lại chạm trúng người trung vệ Toby Alderweireld đổi hướng làm bó tay thủ môn Hugo Lloris, nâng tỉ số lên 2-0 cho Leicester City.

Niềm vui của các cầu thủ Leicester sau khi có bàn thắng thứ 2 - Ảnh: REUTERS
Không còn gì để mất, Tottenham dồn toàn lực lên tấn công và các ngôi sao tấn công như: Gareth Bale, Lucas Moura, Harry Winks cũng đã lần lượt được HLV Jose Mourinho tung vào sân.
Tuy nhiên, do nôn nóng nên ở tình huống quyết định, những pha dứt điểm của Harry Kane, Son Heung-Min, Gareth Bale… hoặc thiếu chính xác, hoặc nhẹ nên không đánh được thủ môn Kasper Schmeichel.
Chung cuộc, Tottenham để thua Leicester City 0-2 trên sân nhà. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Jose Mourinho. Thua trận này, Tottenham bị đẩy xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 25 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm.
Còn Leicester City, với 3 điểm giành được ở trận này, thầy trò HLV Brendan Rodgers vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 27 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm.
-
TTO - Liên quan vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả liên tỉnh, tối 5-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) về tội nhận hối lộ.
-
TTO - Bản tin 18h chiều 5-3 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang, Bình Dương và Tây Ninh.
-
TTO - Quân đội Myanmar sẽ không từ bỏ quyền lực cho đến khi chắc chắn đã có vị thế vững vàng. Sức ép và các lệnh trừng phạt sẽ không khiến họ thay đổi.
-
TTO - Tổng cục Du lịch đang bàn với Hiệp hội Du lịch Việt Nam để từng bước mở cửa thị trường du lịch quốc tế với từng nhóm khách, quốc gia cụ thể.
-
TTO - 'Sẽ là sai lầm khi đánh đồng chức danh với trình độ chuyên môn. Một giáo sư y khoa không đồng nghĩa với việc có trình độ chuyên môn giỏi nhất và ngược lại', bạn đọc ý kiến về mức giá khám bệnh mới của Bệnh viện Bạch Mai.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận